Hạ gục Senegal 3-0, Anh hẹn gặp Pháp ở tứ kết

Tiền đạo Harry Kane đóng góp một pha lập công trong chiến thắng ấn tượng 3-0 của tuyển Anh trước Senegal ở vòng 1/8 World Cup 2022 rạng sáng nay (5/12), qua đó giúp ‘Tam sư’ giành quyền vào chơi ở tứ kết, gặp nhà đương kim vô địch Pháp.
Các cầu thủ tuyển Anh ăn mừng bàn thắng vào lưới Senegal. (Ảnh: Reuters)
Các cầu thủ tuyển Anh ăn mừng bàn thắng vào lưới Senegal. (Ảnh: Reuters)

Tuyển Anh tiến vào vòng đấu loại trực tiếp với tư cách là một trong những đội ghi nhiều bàn thắng nhất ở vòng bảng (9 bàn). Mặc dù dẫn đầu danh sách kiến tạo (3), song đội trưởng Harry Kane vẫn chưa có được bàn thắng của riêng mình ở World Cup năm nay.

Tuy nhiên, trong một ngày thi đấu thăng hoa trên sân vận động Al Bayt, chân sút đang khoác áo CLB Tottenham Hotspur đã giải tỏa được “cơn khát” với pha lập công nhân đôi cách biệt ngay trước giờ nghỉ giải lao sau bàn mở tỷ số của Jordan Henderson.

Bukayo Saka tỏa sáng trong hiệp 2 để ấn định chiến thắng 3-0 cho tuyển Anh trong lần đầu chạm trán Senegal, đồng thời giúp ‘Tam sư’ nối dài mạch bất bại của mình trước các đại diện bóng đá châu Phi lên 21 trận, trong đó có 8 trận ở đấu trường World Cup.

Nhà vô địch châu Phi là đội nhập cuộc tốt hơn, tận dụng được các đường chuyền sai địa chỉ bên phía tuyển Anh để tạo ra một số cơ hội trong những phút đầu tiên, đáng chú ý nhất là cú ra chân chớp nhoáng của tiền đạo Boulaye Dia ở phút 31 buộc thủ thành Jordan Pickford phải vất vả cản phá.

Sau màn khởi động chậm chạp, ‘Tam sư’ bắt đầu tìm lại được phong độ vốn có của mình và chủ động đẩy nhanh nhịp độ trận đấu.

Jordan Henderson ăn mừng bàn thắng mở tỷ số cùng đồng đội. (Ảnh: Reuters)

Jordan Henderson ăn mừng bàn thắng mở tỷ số cùng đồng đội. (Ảnh: Reuters)

Chỉ 7 phút sau pha uy hiếp của đối phương, đội bóng của huấn luyện viên Gareth Southgate đã có màn “trả đũa” ngọt ngào bằng bàn thắng mở tỷ số của tiền vệ Jordan Henderson. Nhận đường chọc khe đầy tinh tế của đồng đội Phil Foden, Jude Bellingham thoát xuống vòng cấm và có đường căng ngang thuận lợi để Henderson dứt điểm hạ gục thủ môn Edouard Mendy.

Phút 41, đội trưởng Harry Kane bỏ lỡ cơ hội ghi bàn thắng đầu tiên của mình trên đất Qatar với cú sút vọt xà ngay trước cầu môn. Tuy nhiên, những nỗ lực bền bỉ của anh cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng khi ở thời gian bù giờ thứ 3, Bellingham cướp bóng từ sân nhà, đi bóng khéo léo qua 3 cầu thủ Senegal rồi chọc khe cho Foden đang băng lên bên cánh trái.

Đội trưởng Harry Kane phấn khích sau khi giải tỏa cơn khát bàn thắng tại World Cup 2022. (Ảnh: Reuters)

Đội trưởng Harry Kane phấn khích sau khi giải tỏa cơn khát bàn thắng tại World Cup 2022. (Ảnh: Reuters)

Tiền vệ đang khoác áo CLB Manchester City sau đó tung đường chuyền đưa Harry Kane vào thế đối mặt thủ thành Mendy. Và lần này, đội trưởng tuyển Anh đã không bỏ lỡ cơ hội điền tên mình vào danh sách các cầu thủ ghi bàn tại World Cup 2022.

Với pha lập công vào lưới Senegal, Kane hiện đã có 52 bàn thắng cho đội tuyển quốc gia, chỉ kém kỷ lục của Wayne Rooney một bàn duy nhất.

Có lợi thế dẫn bàn, các cầu thủ ‘Tam sư’ tiếp tục thi đấu thoải mái, tự tin và hoàn toàn kiểm soát thế trận trong hiệp 2. Bàn thắng thứ 3 đến với họ như một điều tất yếu. Phút 57, nhận đường chuyền từ cánh trái, tiền vệ Bukayo Saka lốp bóng tinh tế qua đầu thủ thành Mendy ấn định chiến thắng 3-0 cho tuyển Anh.

Bukayo Saka ăn mừng sau khi ghi bàn thắng thứ 3 cho 'Tam sư'. (Ảnh: Reuters)

Bukayo Saka ăn mừng sau khi ghi bàn thắng thứ 3 cho 'Tam sư'. (Ảnh: Reuters)

Đối thủ của thầy trò HLV Southgate trong trận tranh tấm vé bán kết là nhà đương kim vô địch Pháp, đội đã loại Ba Lan với tỷ số 3-1 trong trận đấu diễn ra đêm qua.

Với việc Senegal dừng bước, châu Phi chỉ còn một đại diện duy nhất tại kỳ World Cup năm nay là Maroc – đội sẽ chạm trán Tây Ban Nha vào ngày mai (6/12).

Có thể bạn quan tâm

[Ảnh] Argentina: Hàng triệu người hâm mộ chào đón những người hùng vô địch World Cup

[Ảnh] Argentina: Hàng triệu người hâm mộ chào đón những người hùng vô địch World Cup

Chiều 20/12 (giờ địa phương), hàng triệu người hâm mộ Argentina đã đổ dồn về các tuyến phố chính ở thủ đô Buenos Aires để chào đón Lionel Messi và các đồng đội đã đem cúp vàng World Cup trở về sau hành trình lên ngôi vô địch thế giới ở giải đấu tại Qatar, qua đó hiện thực hóa giấc mơ vàng World Cup mà quốc gia Nam Mỹ khắc khoải trong gần 4 thập kỷ qua.
World Cup 2022 khép lại với cái kết như mơ cho Messi và tuyển Argentina. (Ảnh: Reuters)

Một kỳ World Cup nhiều dấu ấn đáng nhớ

Có thể nói, Qatar 2022 là 1 kỳ World Cup đột phá với cái kết đẹp như cổ tích, khi Lionel Messi cuối cùng cũng đạt được giấc mơ cháy bỏng đưa Argentina trở lại đỉnh cao bóng đá thế giới.
Huấn luyện viên Didier Deschamps đã không thể giúp Pháp lần thứ hai liên tiếp vô địch World Cup. (Ảnh: Reuters)

Deschamps tiếc nuối khi Pháp để tuột cúp vàng World Cup vào tay Argentina

Việc Pháp đã ở rất gần chức vô địch World Cup thứ hai liên tiếp, nhưng rồi cuối cùng vẫn đánh rơi cúp vàng vào tay Argentina khiến thất bại này càng trở nên khó "nuốt trôi" hơn đối với huấn luyện viên Didier Deschamps; nhất là khi Pháp chỉ để thua trên chấm luân lưu sau khi lội ngược dòng khó tin ở trận chung kết World Cup 2022 diễn ra đêm qua.
Huấn luyện viên Lionel Scaloni phát biểu trong cuộc họp báo sau khi Argentina vô địch World Cup. (Ảnh: Reuters)

Scaloni: “Messi luôn được chào đón nếu tiếp tục thi đấu tại World Cup 2026”

Huấn luyện viên Lionel Scaloni của tuyển Argentina cho biết, ông sẽ luôn giữ sẵn áo đấu của Lionel Messi trong trường hợp siêu sao này muốn tiếp tục thi đấu tại kỳ World Cup tiếp theo, sau khi anh vừa cùng các đồng đội vô địch World Cup 2022 tại Qatar, kết thúc 36 năm chờ đợi khắc khoải của bóng đá Argentina cho chiếc cúp vàng World Cup.
Các cầu thủ Argentina ăn mừng bàn thắng thứ 2 vào lưới tuyển Pháp.

Kết thúc 2 hiệp chính: Argentina hòa Pháp 2-2

Sự tỏa sáng trên chấm 11m của Lionel Messi và pha lập công của Di Maria giúp Argentina vươn lên dẫn 2-0 trước nhà đương kim vô địch Pháp trong một hiệp 1. Tuy nhiên, Mbappe đã ghi cú đúp quân bình tỷ số 2-2 cho đội tuyển Pháp.
Chung kết World Cup 2022: Những “điểm nóng” đối đầu trên sân

Chung kết World Cup 2022: Những “điểm nóng” đối đầu trên sân

Argentina và Pháp sẽ gặp nhau trong trận chung kết World Cup trong mơ tại sân vận động Lusail đêm nay. Cả hai đều có trong tay những nhân tố có thể xoay chuyển cục diện trận đấu và những màn đối đầu của các ngôi sao trên sân hứa hẹn sẽ rất đáng để người hâm mộ chờ đợi.
Huấn luyện viên Didier Deschamps trong buổi họp báo trước trận chung kết với Argentina. (Ảnh: Reuters)

Pháp tập trung tối đa cho trận chung kết World Cup với Argentina

Huấn luyện viên Didier Deschamps cho biết, tuyển Pháp không gặp quá nhiều rắc rối với đợt cúm virus khiến một số cầu thủ nhiễm bệnh trong vài ngày qua, và toàn đội vẫn đang tập trung tối đa cho trận chung kết World Cup 2022 đối đầu Argentina vào đêm nay (18/12).
[Infographic] Argentina-Pháp: Hành trình đến chung kết World Cup 2022

[Infographic] Argentina-Pháp: Hành trình đến chung kết World Cup 2022

Vào lúc 22 giờ ngày 18/12, trận chung kết World Cup trong mơ giữa Pháp và Argentina sẽ diễn ra trên sân vận động Lusail ở Qatar. Đây có thể coi là cơ hội cuối cùng để Lionel Messi bổ sung danh hiệu duy nhất còn thiếu vào bộ sưu tập đồ sộ của mình. Tuy nhiên, muốn làm được điều đó, M10 và đồng đội sẽ phải vượt qua một tuyển Pháp đang tràn đầy khát khao lần thứ 2 liên tiếp đăng quang tại đấu trường World Cup.
Pha ăn mừng bàn thắng mở tỷ số của hậu vệ Pháp Theo Hernandez vào lưới tuyển Maroc trong trận đấu bán kết World Cup 2022 ngày 15/12. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hậu vệ đội tuyển Pháp thách thức Lionel Messi

Hậu vệ Theo Hernandez, người đã ghi bàn mở tỷ số cho đội tuyển Pháp trong trận bán kết trước Maroc hôm 15/12, cho rằng Argentina là đối thủ rất mạnh nhưng anh và các đồng đội "không e ngại Messi".