Cuộc chiến thầm lặng nơi chiến trường xưa

Dấu chân Đội K51

Hơn 20 năm qua, cứ hết mùa mưa bão bước sang mùa khô, Đội K51 (Đội quy tập hài cốt liệt sĩ - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk) lại lặng lẽ lên đường sang tỉnh Mondulkiri, Vương quốc Campuchia làm nhiệm vụ thiêng liêng, cao cả. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những người lính phải đối mặt với không ít khó khăn, thử thách mới ở nơi chiến trường xưa.
Đội K51 trên đường tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở đất bạn.
Đội K51 trên đường tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở đất bạn.

Đội K51 được thành lập ngày 27/12/2000 với nhiệm vụ chính trị trọng tâm là quy tập hài cốt liệt sĩ và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong chiến tranh qua các thời kỳ ở Campuchia về nước. Địa bàn đơn vị phụ trách là tỉnh Mondulkiri của Vương quốc Campuchia, gồm 4 huyện: Cô Nhéc; Bátchanđa; Ôrăng; Keosama, và thành phố Senmônôrum.

Ở đâu có thông tin liệt sĩ, ở đó có dấu chân Đội K51

Hằng năm từ tháng 10 năm trước đến tháng 5 năm sau là thời gian Đội K51 lên đường làm nhiệm vụ. Nhiều công việc phải chuẩn bị chu toàn cho hành trình trên đất bạn như: Lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất, lương thực thực phẩm khô bảo đảm cho công tác dài ngày trong rừng; tổ chức học tiếng Khmer, quà tặng cho phía bạn; cho đến những dụng cụ thô sơ nhỏ nhất như dần, sàng, những cái bay của thợ xây để có lúc cần dùng đến…

Tỉnh Mondulkiri (Campuchia) rộng 14.288km2, có chung đường biên giới với các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông và Bình Phước của Việt Nam. Địa hình tìm kiếm, quy tập của Đội K51 ở Mondulkiri chủ yếu là núi cao vực thẳm, nhiều khe, suối hiểm trở, tai nạn rủi ro không thể lường trước. Khí hậu, thời tiết ở những khu vực này rất khắc nghiệt. Những chuyến hành quân tìm kiếm dài ngày trong rừng, anh em cán bộ, chiến sĩ thường xuyên đối mặt với nguy cơ rắn rết, muỗi, vắt, côn trùng đốt, cắn…; nếu không có sự chuẩn bị tốt, mọi người rất dễ đau ốm, nhất là sốt rét.

Thượng tá, Đội trưởng Đội K51 Trịnh Ngọc Kiệm cho biết, phương châm của cán bộ, chiến sĩ toàn đội là: “Ở đâu có thông tin về liệt sĩ, ở đó có dấu chân Đội K51”. Chỉ cần có thông tin là cả đội vui mừng, bất chấp trời mưa hay nắng, không kể xa hay gần, khi đã tìm hiểu xác định chính xác vị trí, tọa độ là cả đội hành quân lên đường. Nhiều vị trí xác định ở trong rừng sâu, xe máy của đội đem theo không thể tiếp cận, anh em phải cõng hành lý (25kg mỗi người) đi bộ nhiều ngày. Có những lần phải thuê xe “cảo” (xe độ chế đi kéo gỗ của người dân địa phương), có khi thuê xuồng hoặc anh em tự đóng bè để vượt sông, suối…

Đội K51 đang tìm kiếm cất bốc hài cốt liệt sĩ.

Đội K51 đang tìm kiếm cất bốc hài cốt liệt sĩ.

Và có cả những hiểm nguy…

Thiếu tá Trần Công Tuấn là đội viên Đội K51 từ năm 2015. Anh kể đã không biết bao nhiêu lần cùng đồng đội tham gia tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trên đất bạn, gian khổ, đói khát, nằm rừng anh em đều trải qua. Có lần cả Đội K51 thoát chết trong gang tấc khi lũ ở thượng nguồn đổ về! Rất may là anh em trong đội đều cảnh giác khi nghe rừng bất ngờ có những âm thanh lạ, cả đội nhanh chóng di chuyển lên một gò đất cao, chỉ trong phút chốc cả khu vực ngập trong dòng thác lũ cuồn cuộn!

Còn Đội phó, Thiếu tá Nguyễn Văn Từ trong quá trình chỉ huy cán bộ, chiến sĩ hành quân đi tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong rừng bị một cây gỗ lớn lăn đè lên chân, dìm đầu anh xuống nước. Rất may cây gỗ gối đầu lên một thân cây khác, nếu không thì không biết chuyện gì xảy ra! Anh em phải dùng xà beng hè nhau bẩy cây gỗ để cứu; anh Từ sau đó phải nằm điều trị tại nơi trú quân hơn 10 ngày mới bình phục.

Hành trình tìm kiếm của Đội K51 càng thêm nhiều thử thách bởi chiến tranh gian khổ kéo dài trên diện rộng, hài cốt liệt sĩ được chôn cất phân tán, phần lớn không có sơ đồ mộ chí; các dấu vết để lại bị thời gian, thời tiết, con người tác động, thậm chí làm thay đổi cả địa hình, nên công tác tìm kiếm quy tập gặp vô vàn khó khăn. Với sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, với đạo lý truyền đời của dân tộc “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây”, các thành viên Đội K51 nhận thức sâu sắc ý nghĩa của công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, xem đây là nhiệm vụ thiêng liêng, cao cả. Toàn đội luôn đoàn kết một lòng nêu cao tinh thần trách nhiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

“Ban Chỉ huy Đội K51 luôn quán triệt các nghị quyết, làm công tác tư tưởng đến từng anh em trong đội phải thông suốt, xem công việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ như đi tìm chính ông, bà, cha, mẹ người thân của mình. Các bác đã ngã xuống giữa tuổi thanh xuân để chúng ta có ngày hôm nay, thì một chút vất vả đâu thấm gì với công lao các bác đã làm cho chúng ta. Tất cả phải làm bằng cái tâm, bằng tất cả lương tâm và trách nhiệm với những người đã khuất”.
(Thượng tá, Chính trị viên Đội K51 Đỗ Văn Thiệu)

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.