Đằng sau những giọt nước mắt của “Nữ hoàng kata” Nguyễn Hoàng Ngân

NDĐT - Trong những cuộc thi đấu thể thao luôn tồn tại rất nhiều cảm xúc. Bên cạnh những niềm vui, nỗi buồn, sự tiếc nuối còn có cả những giọt nước mắt. Hôm 13-12 vừa qua, người hâm mộ đã thực sự ấn tượng và xúc động khi chứng kiến những giọt nước mắt tuôn rơi trên sàn đấu SEA Games 27 của nữ võ sĩ karatedo của Việt Nam, Nguyễn Hoàng Ngân.

“Nữ hoàng kata” bật khóc sau khi giành tấm HCV SEA Games.
“Nữ hoàng kata” bật khóc sau khi giành tấm HCV SEA Games.

Hình ảnh cô gái nổi tiếng với biệt danh “Nữ hoàng kata” bật khóc ngon lành sau khi giành tấm HCV SEA Games thật là đáng nhớ. Ngân khóc vì quá đỗi vui mừng và hạnh phúc. Bởi trước đó, cô gái 29 tuổi tưởng chừng như không thể trở lại sân chơi lớn nhất Đông Nam Á sau khoảng thời gian dài điều trị chấn thương.

Biệt danh ”Nữ hoàng karatedo” của Việt Nam được gắn cho Hoàng Ngân kể từ khi cô giành được vô địch thế giới năm 2008, là World Games 2009 và sau đó là hàng loạt danh hiệu vô địch châu Á cũng như Đông Nam Á. Nhưng hơn hai năm qua, Hoàng Ngân không hề tham dự bất cứ một giải đấu nào chỉ vì chấn thương. Năm 2010, do bị đứt dây chằng gối trong một buổi tập tại Giải vô địch thế giới mà Ngân lỗi hẹn với Asiad ở Quảng Châu, Trung Quốc năm đó. Đến tháng 12-2012, cô gái Hà Nội này lại phải một lần nữa phải lên bàn mổ sau chấn thương rách sụn đầu gối. Nhưng nhờ sự chăm sóc, hỗ trợ nhiệt tình của các bác sĩ cùng với nghị lực phi thường của chính bản thân, Ngân đã bình phục thần kỳ trong vòng một năm trở lại đây để rồi trở lại thảm đấu “rinh” HCV về cho Tổ quốc.

Danh “Nữ hoàng kata” quả xứng với Hoàng Ngân. Ở màn so tài với đối thủ của Indonesia, Yulianti trong trận chung kết nội dung quyền biểu diễn (kata) tại nhà thi đấu Wunna Theikdi (Nay Pyi Taw), Ngân đã chinh phục cả năm vị trọng tài khó tính bằng những động tác mạnh mẽ dứt khoát và tuyệt đối chuẩn xác. Những người cầm còi đều phất cờ đỏ, màu của Hoàng Ngân, báo hiệu chiến thắng tuyệt đối cho nữ võ sĩ Hà thành với tỷ số 5-0.

Trước đó, ở cuộc tranh tài với Yin Wah Thaung Luai ở phần mở màn, Hoàng Ngân đã suýt nữa bị loại. Bởi sau khi cả hai võ sĩ hoàn thành bài thi, năm trọng tài dù đã chấm Hoàng Ngân thắng 3-2 nhưng trên bảng điểm điện tử sau đó lại cho kết quả 2-3 với phần thắng nghiêng về Yin Wah Thaung Luai. Đông đảo cổ động viên Myanmar đã hò reo, mừng vui khôn xiết khi nghĩ rằng võ sĩ của họ sẽ là người đi tiếp vào vòng trong. Phải 10 giây sau đó, điểm số mới chỉnh lại đúng với chiến thắng 3-2 nghiêng về Hoàng Ngân. Sau đó, nữ võ sĩ của Việt Nam tiếp tục thắng 4-1 trước Lee Celine Xin Yi của Malaysia để vào chung kết. Nước mắt chảy dài trên mặt, Hoàng Ngân chia sẻ: “Tôi quá hạnh phúc khi đoạt được chiếc HCV này. Về đẳng cấp, có lẽ tôi không có đối thủ ở sân chơi này nhưng điều tôi lo ngại chính là vết chấn thương đầu gối. Vì chấn thương đầu gối mà sự tự tin của tôi giảm đi rất nhiều. Nó khiến tôi lo sợ, nhất là trước đối thủ nước chủ nhà ở ngay trận đầu tiên. Đây là trận đội chủ nhà rất hy vọng vào võ sĩ của họ, khi vận động viên đó được đưa sang Nhật Bản tập huấn thời gian dài trong năm 2013. Nhưng thật may là mọi thứ đều đã diễn ra suôn sẻ. Tôi đã vượt qua được chính bản thân mình để giành tấm HCV đầu tiên về cho karate Việt Nam”.

Đây là lần thứ năm trong sự nghiệp, Hoàng Ngân bước lên bục cao nhất ở SEA Games, sau ba chiếc HCV cá nhân lần lượt vào các năm 2003, 2007, 2009 cùng với tấm HCV đồng đội năm 2009, qua đó một lần nữa khẳng định vị thế “Nữ hoàng kata” trong khu vực Đông Nam Á.

Tận hưởng niềm vui chiến thắng chưa được bao lâu thì buổi chiều cùng ngày hôm đó, Ngân và các đồng đội Đỗ Thị Thu Hà và Nguyễn Thanh Hằng lại phải trải qua nỗi buồn khi bị trọng tài xử ép nên chỉ giành được chiếc HCB ở nội dung kata đồng đội nữ (thua 1-4 trước chủ nhà Myanmar).

Thân nữ nhi can trường nhưng Ngân không hề ngại khó. Trái lại, cô gái 29 tuổi đang quyết tâm thực hiện bằng được hoài bão của mình vốn đã được lập trình từ cách đây bảy năm. Mà theo đó, trước mắt, Ngân muốn tốt nghiệp Đại học ở Nhật Bản suôn sẻ vào tháng 4-2015, rồi sau đó sẽ học tiếp lên cao học. Song song với việc học văn hóa, Ngân sẽ tiếp tục rèn luyện để có thể khẳng định tên tuổi của mình trong giới võ lâm xứ sở Phù Tang - quê hương của môn karatedo.

Dẫu biết để đạt được giấc mơ thì cần phải chấp nhận những hy sinh như việc xa gia đình triền miên, nhưng Ngân vẫn luôn “mong ngóng được trở về với từng góc phố Hà Nội thân thương”. Một mình nơi đất khách quê người, nhiều khi nhớ nhà, Ngân chỉ muốn khóc. Nhưng những lúc như vậy lại giúp Ngân trở nên mạnh mẽ hơn. Như Ngân chia sẻ, vì là người lo kinh tế chính cho gia đình nên việc chăm sóc cha mẹ ở nhà cô đành trông cậy vào người chị gái.

Sớm bén duyên với karatedo từ nhỏ và đặc biệt xuất sắc ở nội dung kata (biểu diễn), Nguyễn Hoàng Ngân đã vươn lên trở thành một trong những võ sĩ hàng đầu thế giới ở nội dung này. Bất chấp việc phải vật lộn với chấn thương trong ba năm qua, “Nữ hoàng” giờ đã trở lại để tiếp tục lãnh trọng trách là đầu tầu cho karatedo Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

 Thành tích vượt bậc của tê-cuôn-đô Việt Nam

 Thành tích vượt bậc của tê-cuôn-đô Việt Nam

Tại SEA Games 27, các võ sĩ tê-cuôn-đô Việt Nam đã giành năm HCV, hoàn thành chỉ tiêu đặt ra trước lúc lên đường và vượt xa thành tích ba HCV tại SEA Games 26. Phó Chủ tịch Liên đoàn tê-cuôn-đô Việt Nam Vũ Xuân Thành cho biết: "Chúng tôi đã vượt chỉ tiêu đề ra, nhưng mục tiêu không chỉ để vận động viên phấn đấu mà còn là để đóng góp vào thành tích chung của Ðoàn thể thao Việt Nam. Vì thế, chúng tôi đã nỗ lực hết mình". Võ sĩ Nguyễn Trọng Cường cũng khẳng định: "Mục tiêu chính của tôi là ASIAN Games 2014 tại Hàn Quốc vào năm sau".

Ðội tuyển nữ Việt Nam được cổ động viên Mi-an-ma mến mộ

Dù chỉ giành HCB, song các nữ tuyển thủ Việt Nam đã có một chiến thắng vô hình - đó là sự mến mộ của cổ động viên nước chủ nhà. Khoảng 10 nghìn cổ động viên Mi-an-ma đã không bỏ về sau khi trận đấu tranh hạng ba - tư kết thúc. Họ ở lại và hô vang "Việt Nam - Việt Nam - Việt Nam". Trong suốt cả trận đấu, mỗi đợt tiến công của các tuyển thủ Việt Nam lên sân đối phương đều nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của các cổ động viên chủ nhà. Ðây là một trong ít những trận chung kết có sự ủng hộ nhiệt tình đến vậy từ phía cổ động viên Mi-an-ma.

Cổ động viên nhiệt tình của Mi-an-ma

Ðã lâu Mi-an-ma mới có một sự kiện thể thao lớn như SEA Games 27, cho nên người dân rất nhiệt tình cổ vũ đội nhà ở các môn thi đấu. Các cổ động viên xếp hàng dài đợi vào nhà thi đấu cổ vũ cho đội nhà, trong đó có cả những em nhỏ. Các bé gái nhiệt thành tới sân vận động cổ vũ với phấn thanakha bôi trên mặt, đây là một phong tục của người Mi-an-ma.

 Vĩnh Phúc khen thưởng vận động viên của tỉnh đạt thành tích

Tỉnh Vĩnh Phúc vừa tổ chức lễ tuyên dương khen thưởng đoàn huấn luyện viên, vận động viên của tỉnh đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 27. Theo đó, thể thao Vĩnh Phúc đã đóng góp cho Ðoàn thể thao Việt Nam ba vận động viên thi đấu ba môn: ka-ra-tê-đô, u-su và pen-cát si-lát. Kết quả, các vận động viên của tỉnh đã mang về hai HCV, một HCB và một HCÐ.

Nỗi thất vọng của cổ động viên Việt Nam

Với kết quả thua đội tuyển U23 Ma-lai-xi-a, Ðội tuyển U23 Việt Nam chính thức bị loại ngay từ vòng đấu bảng, người hâm mộ bóng đá cả nước tỏ rõ sự thất vọng lớn. Theo các cổ động viên bóng đá: Dấu chấm hết cho những nỗ lực tuyệt vọng của đội tuyển U23 Việt Nam chính là bàn thắng nâng tỷ số trận đấu lên 2-0 ở phút thứ 90 của cầu thủ Ma-lai-xi-a. Có ý kiến cho rằng, với trình độ hiện tại, đội tuyển U23 Việt Nam chỉ có thể chiếm ưu thế trước các đội tuyển yếu hơn như U23 Lào và U23 Bru-nây mà thôi.

Ðội tuyển bơi Việt Nam lập kỷ lục

Từ mức số HCV của các VÐV bơi Việt Nam chỉ chiếm 5,2% trong tổng số HCV trên đường đua xanh ở SEA Games 26, đến kỳ đại hội này, đội tuyển bơi Việt Nam đã chiếm đến 15,6% số HCV soán ngôi đầu của Ðoàn thể thao Xin-ga-po ở "sân chơi" khu vực. Nếu như ở SEA Games trước, bơi Việt Nam chỉ có nhà vô địch Hoàng Quý Phước thì tại đại hội lần này đã có ba người, trong đó có nhà vô địch 16 tuổi Lâm Quang Nhật. Trong số ba nhà vô địch của Việt Nam, ấn tượng nhất là cô gái "vàng" Nguyễn Thị Ánh Viên với ba HCV cùng hai kỷ lục SEA Games.

HLV Hoàng Văn Phúc tin đội tuyển U23 Việt Nam sẽ thắng đối thủ U23 Ma-lai-xi-a

Trước trận quyết đấu với đối thủ U23 Ma-lai-xi-a để giành suất vào bán kết, HLV Hoàng Văn Phúc rất tự tin vào cơ hội của đội nhà khi cho biết: "Ðội tuyển U23 Việt Nam sẽ vượt qua đội U23 Ma-lai-xi-a bởi chúng tôi đã có phương án cho trận đấu mặc dù đội bạn rất mạnh về phòng ngự và có thể hình, thể lực rất tốt". Ðiều mà HLV của đội tuyển U23 Việt Nam hài lòng là các học trò của ông đã lấy lại tự tin sau trận thắng đội U23 Lào 5-0. Hiện tại ở bảng A, đội U23 Xin-ga-po chắc một suất vào bán kết với tám điểm, suất còn lại sẽ là cuộc cạnh tranh giữa đội bóng nước ta và đội U23 Ma-lai-xi-a, trong đó đội U23 Việt Nam buộc phải thắng mới giành quyền đi tiếp.

Cổ động viên "nhí" của Mi-an-ma nhiệt tình cổ vũ Việt Nam

Tại TP Yangon, các em học sinh được các thầy cô đưa đến các nhà thi đấu để xem và cổ động cho các vận động viên như một phần trong kế hoạch của ban tổ chức SEA Games 27. Mỗi nhà thi đấu có khoảng vài trăm em được huy động. Bên cạnh việc cổ vũ hết mình cho đội nhà thì có một điều lạ là các em cũng rất nhiệt tình cổ vũ cho các vận động viên (VĐV) Việt Nam.

 Thừa nhận trọng tài mắc lỗi làm ka-ra-te-đô Việt Nam mất HCV

Hôm qua 14-12, sau khi lãnh đạo đội tuyển ka-ra-te-đô Việt Nam kiến nghị về tình trạng xử ép, Tổ trọng tài SEA Games 27 đã chính thức thừa nhận khâu chấm điểm của các trọng tài trong trận chung kết đồng đội biểu diễn quyền (kata) nữ của đội ka-ra-te-đô Việt Nam và Mi-an-ma đã mắc lỗi lớn khiến đội nữ Việt Nam bị mất HCV một cách oan uổng.

Báo chí các nước đánh giá cao lễ khai mạc SEA Games 27

Bất ngờ, ấn tượng, giàu bản sắc và độc đáo là những từ mà báo chí các nước trong khu vực đã dành cho màn biểu diễn trong lễ khai mạc của nước chủ nhà Mi-an-ma. Tờ The Straits Times của Xin-ga-po chạy hàng tít dài với những nhận xét khá đậm về buổi lễ. Tờ báo cho rằng, sau 44 năm, đại hội trở lại với Mi-an-ma bằng lễ khai mạc thật sự xúc động với điểm nhấn về công nghệ và tính sáng tạo, trong không khí lễ hội tràn ngập.

Ðội U23 Xin-ga-po thắng là xứng đáng!

Trong trận đấu thứ hai tại SEA Games 27, U23 Việt Nam đã thua đội U23 Xin-ga-po dù liên tục tổ chức tiến công về phía khung thành đối phương. Trong buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc cho rằng, các cầu thủ của ông đã quá nóng vội khiến họ thiếu tỉnh táo trong những tình huống quyết định. "Bóng đá là vậy, khi anh có cơ hội mà không tận dụng được thì sẽ lĩnh bàn thua. U23 Xin-ga-po đã chơi tốt trong trận đấu này và họ thắng là xứng đáng" - Huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc nhận xét.

Myanmar, đất nước của những nụ cười

Myanmar, đất nước của những nụ cười

NDĐT- Ấn tượng lớn nhất của du khách khi đến Myanmar là những nụ cười ấm áp và thân thiện của người dân, dù là người bán hàng, lái taxi, hay cảnh sát. Ở đất nước vàng rực ánh nắng và những ngọn tháp dát vàng này, nụ cười là điều bạn được tặng nhiều nhất khi đi ngoài đường.

Hai VĐV Wushu Brunei Lee Ying Shi và Faustina Woo Wai Sii cùng HLV sau khi giành HCV.

Wushu Brunei hết "đau khổ"

NDĐT- Brunei đã chấm dứt bốn năm “đau khổ” của môn Wushu tại đấu trường SEA Games khi bộ đôi VĐV nước này gồm Lee Ying Shi và Faustina Woo Wai Sii giành HCV môn đao thuật trong ngày hôm qua.

Lễ khai mạc SEA Games 27: Bữa tiệc nghệ thuật

Lễ khai mạc SEA Games 27: Bữa tiệc nghệ thuật

NDĐT - Buổi lễ khai mạc SEA Games 27 diễn ra vào tối nay (11-12) hứa hẹn sẽ trở thành một bữa tiệc nghệ thuật đặc sắc và mang đậm nét văn hóa truyền thống Myanmar. Điểm nhấn của “bữa tiệc” này là sự hòa quyện nền văn hóa các quốc gia Đông Nam Á bên cạnh khẩu hiệu của SEA Games lần này: “Xanh, sạch và tình bằng hữu”.

Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh trao HCV cho VÐV Phạm Quốc Khánh

Sáng qua 10-12, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh đã tới nhà thi đấu Vun-na Thếch-đi theo dõi các võ sĩ u-su Việt Nam thi đấu. Bộ trưởng đã được Ban tổ chức mời lên bục danh dự để trao HCV cho VÐV Phạm Quốc Khánh ở nội dung nam côn. Ðồng chí Bộ trưởng bày tỏ hy vọng các VÐV Việt Nam duy trì phong độ để có được thành tích thi đấu ngày càng cao hơn.

 Công chúa Sirivannavari Nariratana.

Thôi cầu lông, Công chúa Thái Lan thi đua ngựa

NDĐT - Tại SEA Games năm 2005, giới mộ điệu đã được biết đến hình ảnh công chúa Thái Lan Sirivannavari Nariratana với danh nghĩa là một vận động viên cầu lông. Nhưng tại SEA Games 27 lần này, biểu tượng thời trang và thể thao của Thái Lan trở lại với một hình ảnh khác: vận động viên đua ngựa.

Cây vợt Nguyễn Tiến Minh.

Lá thăm không may của Tiến Minh

NDĐT- Tay vợt cầu lông Việt Nam Nguyễn Tiến Minh không gặp may trong việc bốc thăm vòng sau khi anh sẽ phải gặp ngay một trong những cây vợt hàng đầu khu vực.

 Lễ thượng Cờ Việt Nam tại SEA Games 27

Sáng 9-12, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam cùng năm đội tuyển bóng đá nữ: Lào, Mi-an-ma, Ma-lai-xi-a, Phi-li-pin, Thái-lan đã tham dự Lễ thượng cờ tại Sân vận động Man-đa-la Thi-ri. Ðây là một nghi thức không thể thiếu trong bất kỳ Ðại hội thể thao nào, bởi đó là khoảnh khắc thiêng liêng nhất để thành viên các đoàn hướng về lá Quốc kỳ của mình với lòng quyết tâm thi đấu, giành thành tích cao nhất trong mỗi cuộc tranh tài thể thao. Mục tiêu của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam là bảo vệ ngôi vô địch tại SEA Games này.

Đội nữ Chinlone đoạt Huy chương vàng đầu tiên cho Mi-an-ma.

Ðoàn thể thao Mi-an-ma tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng thành tích

Mặc dù chưa chính thức khai mạc, nhưng tính đến hết ngày thi đấu hôm qua (8-12), đoàn thể thao nước chủ nhà Mi-an-ma tiếp tục dẫn đầu trên bảng xếp hạng thành tích sau khi giành thêm hai Huy chương vàng (HCV), một Huy chương bạc (HCB) và ba Huy chương đồng (HCÐ),nâng tổng số huy chương giành được lên tám HCV, hai HCB và ba HCÐ. Xếp thứ hai là đoàn Ma-lai-xi-a được tổng cộng hai HCV, bốn HCB và tám HCÐ, đẩy đoàn Thái-lan xuống thứ ba, xếp trên đoàn Việt Nam (cùng được hai HCV nhưng kém đoàn Thái-lan một HCB). Ðến thời điểm hiện tại, đoàn thể thao Việt Nam đã giành được sáu huy chương với hai HCV, một HCB, ba HCÐ.

Nguyễn Thị Lụa quyết giành HCV ở SEA Games 27 – tác giả: MINH PHƯƠNG

Quá tam ba bận

NDĐT - Nguyễn Thị Lụa là gương mặt sáng giá nhất của đội vật nữ quốc gia. Cô cũng nằm trong danh sách dự SEA Games 27. Ấy vậy, Lụa lại chưa một lần giành huy chương ở một kỳ SEA Games.

Cổ động viên của đội bóng rổ Singapore.

Cầu thủ to cao hơn, hy vọng giành huy chương cũng cao hơn

NDĐT- Đội tuyển bóng rổ Singapore dự SEA Games 27 gồm những cầu thủ cao to lơn và như vậy hy vọng giành huy chương cũng cao hơn so với SEA Games trước. Theo đội trưởng đội tuyển bóng rổ Singapore Desmond Oh, do thiếu chiều cao nên đội tuyển của họ bị loại từ ngay vòng bảng ở SEA Games 26.

Nam VĐV Lee Yang đã không vượt qua được bài kiểm tra thể lực cuối trước khi thi đấu tại SEA Games 27. (ảnh: The Star)

“Chủ bài” chấn thương, Wushu Malaysia gặp khó

NDĐT - Mục tiêu ba HCV mà Malaysia kỳ vọng ở bộ môn Wushu đã trở nên khó khăn hơn rất nhiều, khi Lee Yang, “đầu tàu” ở nội dung Thái cực quyền và Thái cực kiếm nam đã không vượt qua bài kiểm tra thể lực, do chấn thương đầu gối vẫn chưa bình phục

Màn trình diễn bằng hệ thống đèn led ấn tượng trong đêm tổng duyệt 28-11.

Myanmar hướng tới một nền thể thao thời kỳ vàng son

NDĐT - Các đoàn thể thao và du khách quốc tế có thể yên tâm về một kỳ SEA Games được bảo đảm trong công tác an ninh cũng như vận hành tốt sau sự thành công tốt đẹp của buổi tổng duyệt với sự tham gia của 9.000 nghệ sĩ, diễn viên và ca sĩ nổi tiếng trên sân vận động Wunna Theidi của Myanmar tối 28-11 vừa qua.

Bên trong khách sạn Traders ở Yangon.

86 khách sạn với 7.000 phòng phục vụ SEA Games 27

NDĐT- Quan chức Bộ Khách sạn và Du lịch Myanmar cho biết, có 86 khách sạn với 7.000 phòng tại ba địa điểm Yangon, Mandalay và Nay Pyi Taw nơi diễn ra SEA Games 27, để phục vụ cho các VĐV, quan chức của các đoàn thể thao tham dự Đại hội thể thao lớn nhất Đông-Nam Á 2013.

VĐV hãy nói không với doping

VĐV hãy nói không với doping

NDĐT- Hoàng từ Hj Sufri Bolkiah, Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc gia Brunei đã kêu gọi tất cả các VĐV hãy “nói không với doping”.