“Cả nước vì Trường Sa – Trường Sa vì Tổ quốc”, lời chào của Đoàn công tác số 8 và quân, dân thị trấn Trường Sa vang vọng trên cầu cảng khi đoàn công tác rời đảo vào tối 20/4 khiến chúng tôi rưng rưng xúc động. 6 ngày, chúng tôi may mắn đặt chân tới 6 điểm đảo và 1 nhà giàn. Nhiều chiến sĩ trên tàu KN390 phải thốt lên “Đây là chuyến đi hiếm hoi mà thời tiết biển lại thuận lợi liên tiếp 6 ngày như vậy".

Chuyến tàu KN390 do đại tá Trần Đức Cảnh, Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân dẫn đầu đã kết thúc hành trình tốt đẹp, đi thăm, trao quà động viên quân và dân tại Trường Sa, Nhà giàn DK-1, mang theo một niềm tin từ Trường Sa về đất liền. Đây là một chuyến đi thăm đặc biệt của gần 200 cán bộ, chiến sĩ công an trên cả nước, thắt chặt mối quan hệ máu thịt giữa lực lượng quân đội nhân dân và công an nhân dân.

Hai buổi lễ đặc biệt trong hành trình đến Trường Sa, Nhà giàn DK-1

Đoàn Công tác số 8 ra thăm các chiến sĩ bộ đội và nhân dân ở đảo Trường Sa rời bến ngày 16/4 tại cảng Đà Nẵng và kết thúc hành trình vào chiều 22/4 tại cảng Cam Ranh, Khánh Hòa. Trong chuyến đi, chúng tôi được thăm hỏi quân và dân trên các đảo Sinh Tồn, CoLin, Núi Le, Đá Tây A, Tốc Tan, Trường Sa, nhà giàn DK-1/2 Phúc Tần. Hành trình để lại nhiều cảm xúc với các thành viên đoàn công tác.

Hiếm hoi có cơ hội để được tới Trường Sa, Nhà giàn DK-1 một lần, lại vào đúng dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, với toàn bộ đoàn công tác, chuyến đi càng trở nên đặc biệt ý nghĩa. 6 giờ sáng ngày 18/4 (tức 10/3 âm lịch), đoàn công tác đã nghiêm ngắn, tổ chức Lễ dâng hương tưởng nhớ các vị Vua Hùng, các bậc tiền nhân đã có công lao xây dựng, gìn giữ và bảo vệ non sông gấm vóc ngàn đời.

Các đồng chí Trưởng, Phó Đoàn công tác số 8 dâng hương tưởng nhớ các vị Vua Hùng.

Các đồng chí Trưởng, Phó Đoàn công tác số 8 dâng hương tưởng nhớ các vị Vua Hùng.

Trưa thứ 5, sau lễ giỗ Tổ Hùng Vương, tàu KN390 đến vùng biển đảo Cô lin-Len Đao-Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa. Đứng phía bên này, nhìn về đảo Gạc Ma, đoàn công tác không một ai không rưng rưng nước mắt. 1 giờ chiều, giữa cái nắng gay gắt của thời tiết, Đoàn công tác số 8 đã tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ – những người con ưu tú của dân tộc Việt Nam đã anh dũng chiến đấu và hiến trọn đời mình cho sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

Hơn 36 năm về trước, vào ngày 14/3/1988, 64 cán bộ, chiến sĩ hải quân nhân dân Việt Nam đã anh dũng hy sinh. Sự hy sinh của các anh đã thấm đẫm, hòa quyện với từng tấc đảo thiêng liêng của Tổ quốc, tô thắm lá cờ cách mạng vẻ vang của dân tộc, làm sáng đẹp hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ-Người chiến sĩ hải quân”, làm rạng rỡ trang sử truyền thống của quân đội và Hải quân nhân dân Việt Nam anh hùng.

Trong không khí xúc động, nhiều chị em đã nấc lên, cảm giác rưng rưng khó tả nhưng rất đỗi tự hào. Nhật ký của Đại tá Võ Thị Trinh ghi lại: “Đúng 13 giờ ngày 18/4, chúng tôi có mặt tại sân cát - nơi hạ cánh của máy bay trực thăng. Trong cái nắng gắt, chúng tôi nghiêng mình, kính cẩn trước bàn thờ. Vòng hoa, khói hương, lời dẫn, lời nhạc “Hồn tử sĩ” cất lên “Về đây hỡi các anh… về nghe mẹ ru, về nghe sông hát”… là cảm giác rất linh thiêng, xúc động. Mâm lễ, con hạc, bông hoa cúc… được gửi vào biển cả. Tiếng sụt sịt, tiếng nấc… của nhiều chị em nữ. Đối với tôi, đây có lẽ là lần xúc động nhất trong những lần tưởng niệm”.

Đoàn công tác số 8 đã tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Đoàn công tác số 8 đã tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Những con hạc giấy, hoa cúc giấy… được đoàn công tác cẩn thận gấp đã được thả xuống dòng biển, xuôi theo dòng nước chảy về phía đảo Gạc Ma. Chúng tôi - những phóng viên được ưu ái đi xuồng vòng ra mũi tàu để ghi lại hình ảnh giây phút thiêng liêng thả hoa đăng, vòng hoa tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, càng thêm xúc động.

Đúng 13 giờ ngày 18/4, chúng tôi có mặt tại sân cát - nơi hạ cánh của máy bay trực thăng. Trong cái nắng gắt, chúng tôi nghiêng mình, kính cẩn trước bàn thờ. Vòng hoa, khói hương, lời dẫn, lời nhạc “Hồn tử sĩ” cất lên “Về đây hỡi các anh… về nghe mẹ ru, về nghe sông hát”… là cảm giác rất linh thiêng, xúc động. Mâm lễ, con hạc, bông hoa cúc… được gửi vào biển cả. Tiếng sụt sịt, tiếng nấc… của nhiều chị em nữ. Đối với tôi, đây có lẽ là lần xúc động nhất trong những lần tưởng niệm.
Nhật ký của Đại tá Võ Thị Trinh

Cùng chứng kiến lễ dâng hương và lễ tưởng niệm, Đoàn công tác số 8 càng thấm hơn lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”.

Item 1 of 3

Đoàn thanh niên Bộ Công an giao lưu với các chiến sĩ và người dân đảo Đá Tây A.

Đoàn thanh niên Bộ Công an giao lưu với các chiến sĩ và người dân đảo Đá Tây A.

Lễ chào cờ trên đảo Trường Sa, Quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

Lễ chào cờ trên đảo Trường Sa, Quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

Hành trình nhiều cảm xúc

Trong chuyến thăm quân và dân Trường Sa, Nhà giàn DK-1, đoàn công tác đã dành thời gian thăm hỏi, tư vấn sức khỏe thai kỳ, tặng một số thuốc bổ cho hai sản phụ đang có bầu trên đảo Đá Tây và Trường Sa. Nhà hát Kịch Công an nhân dân đã trình diễn vở kịch do những nghệ sĩ nổi tiếng như Bảo Thanh, Trúc Mai biểu diễn.

Chiều 20/4, Đại tá, bác sĩ Đỗ Thị Lệ Thúy, Phó Giám đốc Bệnh viện 19/8 đã đến thăm hỏi tại nhà hộ dân số 7 cho sản phụ Lê Thị Hoài Trâm (sinh năm 1988) đang mang thai tháng 4, Thiếu tá Phạm Ngọc Hảo, Bệnh viện 19/8 đã đo huyết áp, tim mạch, khám cho sản phụ và tặng một số loại thuốc bổ, tư vấn cách chăm sóc thai kỳ cho sản phụ.

Tiếc nuối vì chuyến đi này không đưa được các bác sĩ chuyên khoa nhi và sản ra chăm sóc cho sức khỏe bà mẹ, trẻ em tại đảo, Đại tá, bác sĩ Đỗ Thị Lệ Thúy, Phó Giám đốc Bệnh viện 19/8 mong muốn đoàn công tác Bộ Công an có cơ hội được lần khác ra đảo Trường Sa, khám bệnh, tư vấn và cấp thuốc cho bà con.

Đoàn công tác của Bệnh viện 19/8 do Đại tá, bác sĩ Đỗ Thị Lệ Thúy, Phó Giám đốc Bệnh viện 19/8 thăm hỏi, động viên sản phụ tại đảo Trường Sa.

Đoàn công tác của Bệnh viện 19/8 do Đại tá, bác sĩ Đỗ Thị Lệ Thúy, Phó Giám đốc Bệnh viện 19/8 thăm hỏi, động viên sản phụ tại đảo Trường Sa.

Bày tỏ cảm xúc khi lần đầu tiên được tham gia đoàn công tác đến Trường Sa, Đại tá Võ Thị Trinh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam chia sẻ, đây là đợt sinh hoạt chính trị rất lớn cho lực lượng chiến sĩ công an nhân dân để bồi đắp thêm tình yêu quê hương đất nước, góp sức mình vào sự nghiệp bảo vệ tổ quốc, từ đó ra sức tu dưỡng, học tập rèn luyện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Với vai trò là Phó Giám đốc công an tỉnh Quảng Nam, Đại tá Võ Thị Trinh sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu công tác giáo dục chính trị tư tưởng để cán bộ công an Quảng Nam giữ vững chính trị vững vàng, hoàn thành tốt nhiệm vụ, bằng hành động thiết thực góp phần vào công cuộc bảo vệ xây dựng tổ quốc, vì chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc, vì biển đảo quê hương.

Đại tá Võ Thị Trinh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam.

Đại tá Võ Thị Trinh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị rất lớn cho lực lượng chiến sĩ công an nhân dân để bồi đắp thêm tình yêu quê hương đất nước, góp sức mình vào sự nghiệp bảo vệ tổ quốc, từ đó ra sức tu dưỡng, học tập rèn luyện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đại tá Nguyễn Đăng Sáu, Phó Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân cũng mang theo cảm xúc đặc biệt khi đặt chân lên các đảo ở Quần đảo Trường Sa, cảm nhận được điều kiện thời tiết khắc nghiệt, đời sống quân và dân đảo gặp nhiều khó khăn, nhưng với tinh thần quả cảm, ý chí quyết tâm và sự kiên trì bám đảo, quân và dân trên đảo vượt qua mọi khó khăn bám trụ ngày đêm canh giữ bầu trời biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Ở những đảo tiền tiêu Tổ quốc, cuộc sống vẫn luôn sôi động và sự sống luôn nảy mầm. Các lớp học có tiếng ê a con trẻ, những vườn rau xanh mướt do quân và dân chung tay.

Đại tá Nguyễn Đăng Sáu, Phó Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân

Đại tá Nguyễn Đăng Sáu, Phó Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân

“Sau chuyến công tác này, chúng tôi thấy mình được trải nghiệm và thấy được ý chí kiên cường vượt qua khó khăn của quân và dân trên đảo.

Tôi mong các anh nhiều sức khỏe, vững tay súng bảo vệ vững chắc biển trời thiêng liêng của Tổ quốc”, đại tá Nguyễn Đăng Sáu bày tỏ.

Mang theo niềm tin từ Trường Sa về đất liền

Đoàn công tác kết thúc hành trình 6 ngày trên biển, trở về Cam Ranh (Khánh Hòa) chiều 22/4 như dự kiến. Đánh giá về chuyến công tác, Đại tá Trần Đức Cảnh, Trưởng Đoàn công tác số 8 bày tỏ sự cảm kích với những tình cảm thăm hỏi, tặng quà của Đoàn công tác số 8. Các thành viên đoàn công tác đã có những hoạt động thiết thực, mang tình cảm sâu nặng, niềm tin hơi ấm của đất liền đến với quân dân huyện đảo Trường Sa, nhà giàn DK-1, kịp thời cổ vũ động viên quân, dân huyện đảo và nhà giàn khắc phục mọi khó khăn, yên tâm trụ vững nơi đầu sóng ngọn gió.

Đại tá Trần Đức Cảnh biểu dương tinh thần trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị Hải quân, nhất là cán bộ, chiến sĩ tàu KN390, tổ phục vụ Bộ Tư lệnh Vùng 3 đã khắc phục mọi khó khăn, làm tốt công tác phục vụ, góp phần vào thành công của chuyến công tác.

Đoàn Công tác số 8 tặng quà cho quân, dân Trường Sa. (Ảnh: XUÂN MAI)

Đoàn Công tác số 8 tặng quà cho quân, dân Trường Sa. (Ảnh: XUÂN MAI)

Trung tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phan Xuân Tuy, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân, Trưởng đoàn công tác Bộ Công an cho biết, đại diện 59 đơn vị của Bộ Công an đã hoàn thành kế hoạch thăm quân và dân Trường Sa, Nhà giàn DK-1. Chuyến đi thắt chặt tình cảm của lực lượng quân đội nhân dân và công an nhân dân.

“Với mỗi người dân đất Việt, ước mơ đến với Trường Sa là mỗi thành viên chúng tôi thấy vinh dự và tự hào. Chúng tôi ý thức rất rõ đây là việc làm thể hiện sự sâu sắc trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh.

Sau chuyến đi, mỗi thành viên trong đoàn có thêm động lực, ý thức trách nhiệm với Tổ quốc, đất nước. Việc ra thăm cán bộ, chiến sĩ , nhân dân Trường Sa tô thắm mối quan hệ máu thịt công an nhân dân và quân đội nhân dân”, Trung tướng Phan Xuân Tuy bày tỏ.

Trong chuyến thăm này, đoàn công tác Bộ Công an đã tặng hơn 4,5 tỷ đồng cho quân và dân đảo Trường Sa, Nhà giàn DK-1, trong đó có 4 ô-tô; các nhu yếu phẩm; cờ tổ quốc; đầu K+; thẻ cào Viettel và các vật phẩm khác. Những món quà này được trao tặng cho cán bộ chiến sĩ quân và dân trên các đảo và nhà giàn; các lực lượng đang làm nhiệm vụ trực tiếp chung quanh các khu vực đoàn đến thăm (bao gồm cả các tàu trực); trường học; bệnh xá…

Đoàn công tác tặng quà cho người dân trên đảo Trường Sa.

Đoàn công tác tặng quà cho người dân trên đảo Trường Sa.

Theo Trung tướng Phan Xuân Tuy, những món quà mà đoàn công tác gửi đến cho cán bộ, nhân dân trên đảo còn là tình cảm của gia đình cán bộ, chiến sĩ ngành công an chưa có điều kiện ra thăm biển đảo, góp phần giúp quân và dân Trường Sa yên tâm đứng vững nơi đầu sóng ngọn gió, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần bảo vệ Tổ quốc.

Đoàn công tác Bộ Công an đã tặng hơn 4,5 tỷ đồng cho quân và dân đảo Trường Sa, Nhà giàn DK-1, trong đó có 4 ô-tô; các nhu yếu phẩm; cờ tổ quốc; đầu K+; thẻ cào Viettel và các vật phẩm khác. Những món quà này được trao tặng cho cán bộ chiến sĩ quân và dân trên các đảo và nhà giàn; các lực lượng đang làm nhiệm vụ trực tiếp chung quanh các khu vực đoàn đến thăm (bao gồm cả các tàu trực); trường học; bệnh xá…

Trong hải trình tới Trường Sa, Nhà giàn DK-1 chúng tôi có sự đồng hành của Đại tá Lê Đình Hải, Phó Lữ đoàn 146 Trường Sa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện đảo Trường Sa. Đại tá Lê Đình Hải cho biết, những năm qua, nhiều đoàn công tác của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị-xã hội, kiều bào ra thăm quân dân đảo Trường Sa thể hiện sự quan tâm đặc biệt cả về vật chất và tinh thần của Đảng, Nhà nước, gắn kết giữa đất liền với Trường Sa.

Các đại biểu và đoàn thanh niên Bộ Công an giao lưu với quân, dân đảo Đá Tây.

Các đại biểu và đoàn thanh niên Bộ Công an giao lưu với quân, dân đảo Đá Tây.

“Với tinh thần nhiệt huyết, hăng hái, xung kích và sẵn sàng chiến đấu, chúng tôi tiếp tục dìu dắt và chỉ bảo để các em rèn thêm ý chí”, Đại tá Lê Đình Hải bày tỏ.

Là Phó bí thư Đoàn Cục Cảnh sát quản lý trại giam, Bộ Công an, đồng chí Đặng Đình Anh tâm sự, qua chuyến đi, thanh niên đoàn Bộ Công an cảm nhận rõ rệt khó khăn vất vả nơi sóng gió biển đảo, khó khăn về vật chất của bà con quân, dân bám giữ biển trời tại các đảo. “Thế hệ trẻ chúng tôi nhận thức sâu sắc hơn nữa về vị trí, vai trò trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng bảo vệ tổ quốc”, đồng chí Đặng Đình Anh chia sẻ.

Quân, dân trên đảo Trường Sa thưởng thức đêm biểu diễn nghệ thuật.

Quân, dân trên đảo Trường Sa thưởng thức đêm biểu diễn nghệ thuật.

Chuyến đi của Đoàn công tác số 8 đến Trường Sa, Nhà giàn DK-1 kết thúc vào lúc 15 giờ 30 phút chiều 22/4 tại bến cảng Cam Ranh, Nha Trang. Chiều bến cảng thanh bình, yên ả, càng khiến chúng tôi thấm hơn những hy sinh của cha ông đi trước và những người lính trẻ nơi tiền tiêu Tổ quốc để giữ gìn biển đảo quê hương.

Item 1 of 5

Đoàn Thanh niên Bộ Công an giao lưu với các chiến sĩ.

Đoàn Thanh niên Bộ Công an giao lưu với các chiến sĩ.

Quân, dân đảo Trường Sa chia tay Đoàn công tác số 8.

Quân, dân đảo Trường Sa chia tay Đoàn công tác số 8.

Chuyến thăm Trường Sa, Nhà giàn DK-1 để lại nhiều cảm xúc cho đoàn công tác và quân, dân tại các đảo.

Chuyến thăm Trường Sa, Nhà giàn DK-1 để lại nhiều cảm xúc cho đoàn công tác và quân, dân tại các đảo.

Các chị em trên đảo Sinh Tồn biểu diễn nghệ thuật chào đoàn công tác.

Các chị em trên đảo Sinh Tồn biểu diễn nghệ thuật chào đoàn công tác.

Các em nhỏ trình diễn bài hát "Cháu yêu chú bộ đội".

Các em nhỏ trình diễn bài hát "Cháu yêu chú bộ đội".

Ngày xuất bản: 22/4/2024
Nội dung và trình bày: THIÊN LAM
Ảnh: THIÊN LAM, XUÂN MAI