Có lẽ, từ sự buông lỏng quản lý nào đó, mà rất nhiều những “trang trại” rộng một vài héc ta, công khai nuôi nhốt trái phép nhiều cá thể khỉ hoang dã đã không hề bị xử lý. Các đối tượng thừa nhận: với đàn khỉ mà họ mua bán phi pháp và “giam cầm” kia, hễ lúc nào “đang quay video mà gặp kiểm lâm chặn lại kiểm tra là “em ôm khỉ chạy thẳng vào rừng” để trốn. Không ít khỉ con vô tội đã chết thảm do cách nuôi phản khoa học của nhiều đối tượng. Họ có những bí quyết “rách giời rơi xuống” để kiếm thật nhiều tiền thông qua sự đối xử nhẫn tâm với đàn khỉ mồ côi tội nghiệp.

Thi thoảng em lại “ôm khỉ chạy vào rừng”

Chúng tôi bắt đầu tìm nhân vật Đào Sỹ L (SN 1992, quê gốc Bắc Ninh) với các thông tin ít ỏi: anh ta đăng ký tài khoản một mạng xã hội “nổi tiếng”, chuyên sản xuất video về khỉ nhỏ, với tới 4 triệu người theo dõi, tổng số 1,3 tỷ người xem. Thứ công khai trên kênh của L chỉ có mỗi địa chỉ email. Tuy nhiên, các thông số ấy trở nên khá “vô ích” với nhóm điều tra, bởi liên lạc cách gì thì cũng không “đối thoại” được với “ông chủ”. Thậm chí, nơi đăng ký kênh được ghi là ở tận… Mỹ. Tên kênh cũng rất tây, toàn tiếng Anh, nào là “Animal…”, rồi “Baby…”, tức là động vật nhỏ, rồi con khỉ nhỏ.

Cố sức xem kỹ các video trên kênh của L, chúng tôi nhận thấy, có vài tấm biển với số điện thoại và địa chỉ bằng tiếng Việt “sơ ý”lọt vào trong khung hình. Thậm chí, có cả biển hiệu về một công ty nổi tiếng tọa lạc ở “Hà Giang”, một hiệu thuốc ghi rõ địa chỉ là thôn Lùng Càng, vùng Phong Quang, Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang. Không khó để chúng tôi bắt mối với các doanh nghiệp, các hiệu bán tân dược kể trên. Và bà con hồn nhiên chỉ cho chúng tôi nhà C, cậu thanh niên sinh năm 1984, người dân tộc Tày hay bế khỉ đi ngoài đường, dạy nó làm đủ thứ “y như con người”.

C và các cá thể khỉ anh ta huấn luyện cho kênh của L.

C và các cá thể khỉ anh ta huấn luyện cho kênh của L.

Một số cá thể khỉ nhỏ, được Đào Sỹ L và các đối tượng nuôi nhốt, huấn luyện, quay video. Họ đều thừa nhận đã “sử dụng” khỉ không giấy phép và biết mình đang làm sai.

Nhà cửa của T khá tuyềnh toàng. C có vợ và 2 con, cháu thứ hai còn đang ẵm ngửa. Vợ anh ta quản lý một quán ăn nho nhỏ ở trong xã, khách đặt món gì thì làm món đó. Lần đầu gặp, C đang dẫn một cậu thanh niên trẻ và hai con khỉ đi quay video. Khỉ thu hoạch mía ngoài thung lũng, khỉ chạy quanh bếp lửa, trong khi C đang nấu một nồi cám lợn cám gà to, khỉ leo lên cây, hai ba con mặc áo quần xanh đỏ ríu rít.

Chúng tôi vào vai người say mê đàn khỉ nhỏ, ngưỡng mộ các nhân vật “khỉ y như người” mà C đã huấn luyện, từ đó mới xúc cảm: mua một con khỉ về huấn luyện để “làm kênh” cho vui, đồng thời hy vọng kiếm bộn tiền được như “anh C”. C quả là người rất thích gần gũi các loài vật, nên anh ta ngỏ ý ủng hộ lắm.

C luôn tự hào khoe mình có năng lực đặc biệt trong chăm sóc, huấn luyện nhiều loài động vật, trong đó có khỉ, chó, lợn. Ảnh chụp từ Kênh của Đào Sỹ L. (Ảnh: Phóng viên)

C luôn tự hào khoe mình có năng lực đặc biệt trong chăm sóc, huấn luyện nhiều loài động vật, trong đó có khỉ, chó, lợn. Ảnh chụp từ Kênh của Đào Sỹ L. (Ảnh: Phóng viên)

Chúng tôi bảo: sẽ lên làm quen, bày tỏ sự quý mến và tiến tới sẽ thuê C cố vấn, huấn luyện cho đàn khỉ nhỏ. Chúng tôi nhiều lần giả đò đề xuất: trân trọng rước C về Hà Nội, mở các khóa tập huấn cả nhóm chúng tôi làm kênh YouTube. C thật thà nhận lời nhưng cũng rất đàng hoàng. “Để xem kết quả gặp gỡ thế nào đã, nếu khỉ của các anh nghe lời tôi, thì tôi mới lấy tiền huấn luyện”.

Tình cờ, trong quá trình điều tra về giới thợ săn khỉ sơ sinh đem bán, chúng tôi có vận động, giác ngộ một bạn trẻ “giao nộp” một cá thể khỉ nhỏ mà anh ta đang nuôi nhốt để cứu hộ. Tôi đã liên lạc với ông Nguyễn Văn Chính, Giám đốc Vườn Quốc gia Cúc Phương - Vườn quốc gia lâu đời và có hệ thống các trung tâm cứu hộ lớn nhất Việt Nam để chờ ngày đem khỉ tới “giải cứu Mỹ Hầu Vương”.

Cá thể khỉ mà bạn trẻ mang mang đi giao nộp cùng chúng tôi ngay lập tức bám lấy C, như là đã thân quen từ lâu. (Ảnh: Phóng viên)

Cá thể khỉ mà bạn trẻ mang mang đi giao nộp cùng chúng tôi ngay lập tức bám lấy C, như là đã thân quen từ lâu. (Ảnh: Phóng viên)

Đang chưa biết cách chăm sóc bạn khỉ bé, lúc ấy gặp C, chúng tôi tiện thể cho C xem cá thể khỉ này để tư vấn.

Quả nhiên, gặp C nửa ngày trời, với khả năng “thiên bẩm” của một gã trai bản Tày cả đời gắn bó với rừng rú của mình, con khỉ nhỏ đã cuốn lấy C, ôm vai, bá cổ, ngồi trong lòng anh ta một cách đầy tin cậy.

C người gốc tỉnh lỵ Tuyên Quang, lên vùng Vị Xuyên biên ải xa xôi, giáp các cánh rừng đặc dụng tuyệt vời này đã 15 năm tròn.

Như đã mô tả, Đào Sỹ L là sếp của C, C làm thuê cho L, nhiệm vụ là chăm sóc và huấn luyện các con khỉ mà L mua về. Có một diễn biến bất ngờ là: càng ngày vị thế của C càng lớn trong tổ hợp khá giàu có (sản xuất, kinh doanh video về khỉ “baby”) của Đào Sỹ L. Bởi mấy con khỉ nhỏ, chúng rất “bện” C, dần dà chúng cáu kỉnh với ông chủ L, vì L nghiêm khắc và hay đánh đập chúng. Còn “người làm thuê” là C thì ngày càng trở nên quan trọng với cả kênh và khỉ. Nếu không có C thì khỉ không chịu diễn trò, không diễn thì kênh chết, kênh chết thì không có thu nhập “khủng” nữa, lúc ấy, đến “ông chủ” cũng… toi. Cả hai đều biết thế, nên tiếng nói của C với L ngày càng lớn. Dấu hiệu “bằng mặt không bằng lòng” của họ cũng dần dà xuất hiện từ vấn đề lợi ích này. 

Và C hứa sẽ dùng vị thế ngày càng lớn của mình để giới thiệu chúng tôi với Đào Sỹ L.

Ngay từ lúc còn làm quen qua điện thoại, C và L đều tiết lộ: họ mới mua thêm một cá thể khỉ nhỏ nữa (từ một tay buôn lậu ở tỉnh Phú Thọ, tay này buôn khỉ, buôn cả rái cá, L tiết lộ), trị giá khoảng 8 triệu đồng. Con khỉ mua trước, đang diễn tốt, với giá 15 triệu đồng. L còn đưa ra cả các phiên bản chat trên messenger (Facebook) - và chúng lọt vài máy quay giấu kín của chúng tôi - từ nguồn bán, ngã giá, chuyển khoản, tới cảm ơn nhau sau phi vụ mua bán khỉ nhỏ.

Tin nhắn với nội dung chuyển tiền giữa L và người mua bán khỉ. Cùng với lời thừa nhận của L, các bản chat này càng cho thấy rõ, anh ta đã tham gia mua bán khỉ, nuôi nhốt khỉ trái phép.

Tin nhắn với nội dung chuyển tiền giữa L và người mua bán khỉ. Cùng với lời thừa nhận của L, các bản chat này càng cho thấy rõ, anh ta đã tham gia mua bán khỉ, nuôi nhốt khỉ trái phép.

Đây là một chi tiết cho thấy, chắc chắn 100%, khỉ của L là không chứng minh được nguồn gốc hợp pháp, do thế không thể nào có giấy phép nuôi nhốt huấn luyện. Kể cả có được giấy phép đó bằng con đường “bóng tối” nào đó, thì sự đồng ý này cũng là sai nguyên tắc trầm trọng. Quả thế, cả L và C đều thừa nhận: đàn khỉ của họ là “không giấy phép”, đang quay video mà gặp cán bộ, kiểm lâm là nhất tề “ôm khỉ chạy vào rừng”.

Làm việc trực tiếp với lực lượng kiểm lâm ở Tuyên Quang, chúng tôi cũng được biết, địa bàn không có ai được cấp phép nuôi khỉ, càng không thể nào hợp thức hoá được đàn khỉ có nguồn gốc “mua lậu từ thợ săn”, về huấn luyện để làm video phát trên mạng xã hội hòng thu lợi nhuận “khủng”. Kể cả khỉ vốn có giấy phép (nuôi nghiên cứu khoa học, nuôi ở các khu sinh thái), thì khi về địa bàn, cũng phải thông báo với lực lượng kiểm lâm, đảm bảo yếu tố chuồng trại, chăm sóc, sao cho không làm gì tai hại với phúc lợi động vật. Trên địa bàn tỉnh cũng không có ai từng thông báo việc trên với kiểm lâm.
Quả nhiên, khi 3 ô tô của lực lượng kiểm lâm và công an đưa nhiều cán bộ vào kiểm tra, số khỉ của L đã bị tịch thu. Bởi L không trưng ra được giấy tờ nguồn gốc động vật. Anh ta cũng đóng cửa không cho cán bộ vào nhà, to tiếng và văng tục trước mặt lãnh đạo kiểm lâm địa phương, rồi trèo tường bỏ đi không ký biên bản. Cán bộ thôn, xã, người làm chứng, đoàn công tác đã tham gia xử lý nghiêm minh các vi phạm kể trên theo đúng quy định pháp luật.
 

Lực lượng kiểm lâm và công an Tuyên Quang (phụ trách địa bàn Hà Giang cũ) đã tới kiểm tra, lập biên bản, tịch thu các cá thể khỉ bị nuôi trái phép.

Lực lượng kiểm lâm và công an Tuyên Quang (phụ trách địa bàn Hà Giang cũ) đã tới kiểm tra, lập biên bản, tịch thu các cá thể khỉ bị nuôi trái phép.

Dưới đây là hình ảnh các cá thể khỉ nhỏ bị L và cộng sự nuôi nhốt trái phép, từ tố cáo sau quá trình “hóa trang điều tra” của phóng viên, lực lượng kiểm lâm và Công an ở Hà Giang (cũ) đã tới kiểm tra, lập biên bản, tịch thu động vật về cứu hộ. Cơ quan chức năng cho biết, việc xử lý các hành vi khác của L đang được tiến hành. (Ảnh: Phóng viên)

Khỉ bị gắn các thiết bị điện tử trên cơ thể để theo dõi. (Ảnh: Phóng viên)

Khỉ nuôi nhốt trái phép nhà L sống trong điều kiện tồi tàn. (Ảnh: Phóng viên)

Khỉ nuôi nhốt trái phép nhà L sống trong điều kiện tồi tàn. (Ảnh: Phóng viên)

Mua cả đàn khỉ con sau khi bố mẹ chúng bị hạ sát: thu tiền “khủng” mỗi tháng

C kể, chú khỉ mới mua được có một tháng mà giờ đây, C đi đâu, chú ta cũng bám lấy C. Nó vuốt tóc, vặt tai, ngồi lên đầu lên cổ C thân thiết lắm. C vặt rau, nấu cơm, đi rừng, bạn khỉ ấy đều lóc chóc chạy theo sau. Khỏi cần dây xích. “Ông chủ” L rất tâm đắc với các video mát mắt màu xanh núi rừng, cuộc sống thô mộc của vùng thượng du biên ải Tuyên Quang. Khu “thái ấp” đắt đỏ mà L mới xây đắp rất rộng, bốn bề núi đá và rừng già. L tâm sự, anh ta còn muốn đầu tư làm một khu nghỉ dưỡng “view triệu đô” (cảnh quan đẹp) ở đây. 

L bảo: “Bọn tây” nó bê-tông hóa hết rồi, nó thèm khát màu xanh núi rừng và cuộc sống hồn nhiên giữa đất trời thế này lắm. Thế nên video của nhóm L luôn ở dạng “tự sự” cuộc sống, có núi rừng, có hình ảnh sắc màu của bà con dân tộc ít người, có đời thường của đàn khỉ, cùng các loài khác, với công việc nhà nông và những người chăm sóc chúng. Chứ không làm theo kiểu mô hình rồi khỉ diễn y hệt trên AI (trí tuệ nhân tạo)… - như một số “kênh khỉ” khác. 

Những con khỉ bị "bắt cóc" và ép diễn trò trên kênh của Đào Sỹ L, trước khi cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra xử lý theo nguồn tin của phóng viên Báo Nhân Dân.

Những con khỉ bị "bắt cóc" và ép diễn trò trên kênh của Đào Sỹ L, trước khi cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra xử lý theo nguồn tin của phóng viên Báo Nhân Dân.

Theo Đào Sỹ L, gần gũi thiên nhiên, diễn tự nhiên mộc mạc, đó là thế mạnh đặc biệt của nhóm anh ta, những người miền núi làm kênh. Nhóm L đã quay và đăng tải vô số các video về đàn khỉ nhỏ xíu, mặc áo quần xanh đỏ, hoạt động sống cứ “y như con người”. 

C đón chúng tôi tại nhà anh ta và L cũng vậy. Khu trang trại L xây dựng, mua đất, nghe nói trị giá tiền tỷ. L có vợ và hai con, vợ L đi một cái xe ô tô điện BKS 23C-086... Nhóm này tự thổ lộ với chúng tôi, giai đoạn cao điểm, mỗi tháng, đàn khỉ diễn trò trên mạng xã hội đem lại cho họ thu nhập tới cả tỷ đồng. 

Theo thông số trên một kênh khác mà L đang làm chủ, ngay lúc gặp chúng tôi, mở internet ra, thấy rõ: kênh có gần 4 triệu lượt người theo dõi, với hơn 1,3 tỷ lượt xem! Cũng theo họ, gần đây, dù “thị trường video khỉ” đã có dấu hiệu bị bão hoà và cạnh tranh do lắm kẻ “thấy người ta ăn khoai cũng vác mai đi đào”.

Vậy mà, “hẻo” nhất thì kênh về khỉ vẫn cho nhóm này doanh thu hơn 200 triệu đồng mỗi tháng. L bảo, thu nhập thế là bình thường, vì video khỉ vẫn đang thịnh hành lắm. Thực tế là cả cơ ngơi, đất đai, nhà cửa, xe cộ, tài sản này đều từ… đàn khỉ nhỏ mà ra. Tất nhiên, ngoài các cá thể khỉ diễn trò, L cũng mở thêm nhiều kênh với nội dung khác nữa, mặc dù thu nhập từ các nội dung ngoài khỉ không đáng là bao. Có khi còn lỗ vốn.

Với lý lịch 4-5 năm làm kênh video về khỉ con (làm các kênh với nội dung khác thì từ trước đó khá lâu rồi), L nói về tập tính của khỉ, về cách quản lý hai con khỉ Bin và Sói (mà anh ta đang nhốt ở khu trang trại nhà mình) rất tự tin. Bin đã hơn 6 năm tuổi, Sói hơn 2 năm tuổi, bạn khỉ nhỏ xíu tên Si thì mới “nhập đàn” được có tháng trời. Tuổi thọ của khỉ ngắn, nên con khỉ vài tháng tuổi nó đã biết làm đủ thứ, lanh lẹ, láu lỉnh như đứa trẻ gần chục tuổi đầu, L kết luận với giọng “đầy tính khoa học”. 

Kể từ khi chúng tôi điều tra về Đào Sỹ L và nhóm của anh ta, đến lúc chúng tôi quay trở lại, cùng cơ quan chức năng có mặt ở khu trang trại này “tịch thu tang vật”, đàn khỉ của L đã có quá nhiều “biến động về đàn”. Vậy là tốc độ mua khỉ nhỏ, huấn luyện, quay video, “thải hồi” khỉ hết tuổi sơ sinh thơ ngây, mua khỉ nhỏ mới của nhóm này là quá nhanh. Rất “tốn kém” khỉ sơ sinh.

Họ đặt may quần áo cho khỉ, thứ nhất là để trông chúng cho “giống người” hơn, “đáng yêu” hơn. Thứ hai nữa, như L nói, các mạng xã hội lớn, họ có tiêu chuẩn cộng đồng (quy tắc) rất khắt khe. Nếu không mặc quần áo cho khỉ, nếu bộ phận sinh dục của nó hở ra, nếu hành hạ động vật hay đưa yếu tố trẻ em tham gia vào video…, là sẽ bị giảm tương tác, thậm chí bị xử lý “xóa kênh” (nếu vi phạm nhiều và nặng nề). Có kênh của nhóm L bị mất, là vì sử dụng trẻ em vị thành niên trong quá trình thực hiện video, với một số chi tiết vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng của một nền tảng mạng xã hội lớn.

Theo chính nhóm này tiết lộ: lúc cao điểm, khi các kênh đăng tải video về khỉ nhỏ còn chưa bị bão hoà dần, ví dụ, khoảng các năm 2019-2020, nhóm của L và C có thu nhập tới hơn một tỷ đồng mỗi tháng nhờ mạng xã hội. Có cậu M thấy làm ăn quá dễ mới tách ra làm riêng, định làm chủ một kênh với tham vọng thu tiền tỷ mỗi tháng.

“Nút vàng” của kênh Baby (…) được bày trong phòng khách nhà L.

“Nút vàng” của kênh Baby (…) được bày trong phòng khách nhà L.

Khi “chia hành lý” với nhóm L và C, M có khoảng 4 tỷ đồng trong tay. Anh ta mua nhà, mua xe ô-tô, rồi mua nhiều con khỉ về huấn luyện, quay video, “làm kênh” rất hoành tráng. Tuy nhiên, không hiểu sao, khỉ con mà M mua về, cứ liên tục bị bệnh và chết dần. Cuối cùng thì M phải bỏ cuộc. Kênh đó cũng biến mất, dù đôi lúc C vẫn thấy M đi quay vlog (ký sự bằng video) quanh vùng núi đá biên thùy này…

Chủ kênh “nổi tiếng” Đào Sỹ L cho biết, xuất phát điểm mình là một người đi làm diễn viên “đóng” thuê cho một kênh làm video trên mạng xã hội (chúng tôi đã tìm ra kênh đó và thấy hình ảnh L khi xưa rất rõ ràng). Dần dà, L học lỏm được các kinh nghiệm về tạo ý tưởng kịch bản, quay phim, dựng phim rồi mới mạnh dạn mở kênh video riêng. Do thế, anh ta tránh được rất nhiều cái bẫy “tiền mất tật mang”.

Lúc cao điểm, khi các kênh đăng tải video về khỉ nhỏ còn chưa bị bão hòa dần, ví dụ, khoảng các năm 2019-2020, nhóm của L và C có thu nhập tới hơn một tỷ đồng mỗi tháng nhờ mạng xã hội.

Những bẫy đó là gì? L mô tả: có khi bỏ tiền mua một kênh đã có lượng người xem kha khá, rồi bị họ lừa đảo, mất vài chục triệu đồng… oan. Có khi bỏ tiền chạy quảng cáo, hoặc nhờ kênh khác đã “nổi tiếng” dìu kênh còn mới mẻ lạ lẫm của mình để tăng lượng người xem, nhưng cuối cùng tất cả đều là những cái bẫy… mất tiền. Và kết cục như nhau cả, L thở dài: lỗ vốn tan thây!

Các bài học “xương máu” trên, đã giúp L thành công trong những kênh mà L đứng tên “ông chủ” hoặc bỏ tiền đầu tư, đứng sau cả cuộc “chơi lớn” như hiện nay.

Trước khi chết vì mũi tên, vượn mẹ vắt sữa vào cái lá to và đặt lên miệng con…

Trò chuyện với những “đàn em đến học nghề” như chúng tôi, tại “thái ấp” của mình, ​Đào Sỹ L (và cả trợ thủ đắc lực của anh ta là C) rất thẳng thắn nói về việc họ biết rõ các con khỉ nhỏ xíu họ mua về đều là do bố mẹ chúng bị đám thợ săn bắn chết. Chúng bị tóm cổ từ khi vẫn đang tha thiết bám trong vòng tay mẹ mình, bất chấp mọi giông tố chết chóc của đời.

Bất giác tôi nhớ tới một bài học trong sách giáo khoa lớp 3, đã ám ảnh nhiều thế hệ người Việt Nam. Vượn mẹ (cũng là linh trưởng như khỉ), lúc bị trúng tên của thợ săn, nó tung cái nhìn căm giận về phía gã đã bắn mình, máu ở vết thương loang khắp ngực nó, tay vẫn không rời con.

Bỗng vượn mẹ nhẹ nhàng đặt con xuống, vơ vội nắm bùi nhùi gối lên đầu con, rồi nó hái cái lá to, vắt sữa vào và đặt lên miệng con. Sau đó, con vượn mẹ nghiến răng, giật phắt mũi tên ra, hét lên một tiếng thật to rồi ngã xuống.

Người thợ săn đứng lặng. Hai giọt nước mắt từ từ lăn trên má. Bác cắn môi, bẻ gãy nỏ và lẳng lặng quay gót ra về. Từ bấy bác không bao giờ đi săn nữa” (theo Lép Tôn-xtôi)”.

Tình mẫu tử của các loài linh trưởng thông minh. (Ảnh: Thanh Trúc)

Tình mẫu tử của các loài linh trưởng thông minh. (Ảnh: Thanh Trúc)

Tình mẫu tử của các loài linh trưởng thông minh. (Ảnh: Thanh Trúc)

Tình mẫu tử của các loài linh trưởng thông minh. (Ảnh: Thanh Trúc)

Tình mẫu tử của các loài linh trưởng thông minh. (Ảnh: Thanh Trúc)

Tình mẫu tử của các loài linh trưởng thông minh. (Ảnh: Thanh Trúc)

Kiếm tiền bằng cách giả đò “tình thương mến thương” với khỉ con

Dù tàn sát khỉ như vậy, nhưng trên các video được phát trên internet, L và các đối tượng vẫn giả đò rất “nhân đạo” rồi “tình thương bao la” với đàn khỉ con. Bởi, lý do rất đơn giản: nếu không đối xử tốt, lũ khỉ sẽ có thái độ tiêu cực, cáu kỉnh, nhe răng, buồn bã. Và điều này sẽ khiến khách từ bỏ kênh của L và C. “Bởi khách toàn người nước ngoài, yêu động vật và rất quan tâm tới cảm xúc của chúng. Nếu mình làm ẩu, làm ác, mình bạo hành với khỉ con khi huấn luyện và quay video là họ nhận ra ngay. Họ phải luôn cho khỉ tắm rửa, uống sữa, chăm sóc bằng một vẻ dịu dàng có kế hoạch bài bản". 

Khách toàn người nước ngoài, yêu động vật và rất quan tâm tới cảm xúc của chúng. Nếu mình làm ẩu, làm ác, mình bạo hành với khỉ con khi huấn luyện và quay video là họ nhận ra ngay. Họ phải luôn cho khỉ tắm rửa, uống sữa, chăm sóc bằng một vẻ dịu dàng có kế hoạch bài bản

Bí kíp nữa của C là sự liều, sự bất chấp. C bảo: lũ khỉ, trừ khỉ mũi đỏ (thật ra là khỉ mặt đỏ, C cứ gọi bừa theo cách của anh ta) là trong sách đỏ sách quý hiếm, bị cấm nuôi nhốt trái phép, thì khi sử dụng để biểu diễn, cần có giấy tờ xác định nguồn gốc để “đăng ký” với kiểm lâm. Còn lại thì các loài khỉ khác mà C và L từng “sở hữu”, chắc chắn không ai yêu cầu cần giấy tờ gì cả. Bởi C quay ở đây bao năm, kiểm lâm trong khu vực nhiều người biết cả, có ai đến nhà nói gì đâu (chuyện Đào Sỹ L ôm khỉ bỏ chạy khi kiểm lâm “hỏi thăm” mà L kể với chúng tôi, có thể C không biết). 

Thêm nữa, lũ khỉ này đều mất hết khả năng đi rừng, trèo cây kiếm ăn rồi, nếu tịch thu khỉ của chúng tôi thì kiểm lâm cũng chả biết để làm gì. Chúng không sống được ở trong rừng, chúng đã quen với cuộc sống cùng con người từ lúc chưa mọc răng tới nay rồi”, C rất tự tin nói ra những suy nghĩ hoàn toàn sai về mặt luật pháp của mình.

C và hai con khỉ do anh ta huấn luyện tại trang trại của L.

C và hai con khỉ do anh ta huấn luyện tại trang trại của L.

Khi chúng tôi tỏ vẻ phản biện để gợi chuyện, rằng: việc nuôi, huấn luyện khỉ nhỏ để kinh doanh video trên mạng xã hội thế; rồi mua khỉ không rõ nguồn gốc từ thợ săn, là sai quy định, luật pháp. Cán bộ họ phát hiện là bị xử lý đó, tái phạm và quy mô vi phạm lớn hơn là bị khởi tố hình sự đấy. C cười xòa: “Nếu họ tra hỏi, thì mình bảo trẻ con nó bắt được khỉ con nó đem ra ngoài đường bán. Tôi mua về cho gia đình nuôi để ngắm chơi, chả nhớ mặt lũ trẻ ấy ra sao. Giờ, nếu các ông nói là… vi phạm thì tôi xin lỗi”. 

C luôn táo bạo, anh ta cho biết: sẵn sàng nói lý, bảo ông cán bộ ơi, ông là người địa phương, tôi biết nhà biết cửa, biết tên biết tuổi, đừng có tịch thu khỉ của tôi mà…, mà… không xong với tôi đâu (ý là đe doạ).

Đào Sỹ L thì tỉnh đòn hơn khi trò chuyện với những người mới quen như chúng tôi. L bảo: Phải luôn ý tứ, “cái gì hạn chế được thì cố mà hạn chế” (ý là phải kín đáo, đề phòng), tránh bị người ta kiểm tra xử phạt. Anh ta cũng tự tin, rủi ro nhất là bị kiểm lâm, cán bộ đến thu mất khỉ, hết “công cụ” để làm kênh, nhất là các kênh đã nổi danh rồi gắn bó với hình ảnh chính con khỉ cụ thể đó. Mất khỉ là mất kênh. 

Với sự “coi trời bằng vung”, chẳng sợ trời chẳng sợ đất, cứ lao vào mua khỉ, huấn luyện khỉ để quay và dựng video, đăng tải trên mạng xã hội và thu lợi nhuận không hề nhỏ, nhóm L và C thỏa sức “mở rộng dự án”. Xây nhà, mở trang trại tiền tỷ rộng mênh mông, mở “phim trường” giữa núi rừng, có cả mua xe tải nhỏ chở “đạo cụ” cho người và khỉ đi quay video khắp các xó xỉnh, mua xe ô-tô cho vợ của L lái đi hằng ngày. 

Hình ảnh L trên mạng xã hội và và khi bị cơ quan chức năng tới kiểm tra, xử lý. (Ảnh: Phóng viên)

Đánh cho lũ khỉ hiểu “tao ác hơn mày”; nhưng phải “yêu thương” chúng trên… video

Lúc đầu, L cũng làm mô hình mini để khỉ nhỏ diễn trò, quay video, nhưng sau đó thấy điều đó “lặp lại”, giống vài người khác trong giới, anh ta bèn bỏ hoang cả “công viên vui chơi của khỉ” giữa thung lũng trước hiên nhà. Nhân tiện có không gian núi rừng thênh thang, L tổ chức các kênh chuyên biệt cho trẻ em, để nhân vật của mình (diễn viên, người thân), ăn mặc, hóa trang thành những “mô hình siêu nhân”. Kênh lên tới 800 nghìn người đăng ký, nhưng sau đó bị nền tảng quy là có yếu tố gây hại cho trẻ vị thành niên, nên kênh bị huỷ. Ít nhất 3 kênh của L đã bị khoá, L thở dài tiết lộ.

Từ đó, L rút kinh nghiệm về quản trị và đăng tải các video để tránh vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng của nền tảng.

L bảo, bí quyết nữa là không thể “ngủ yên trong chiến thắng”. Nếu thành công rồi, mà đi mãi một lối mòn cũng sẽ bị tụt hậu, và trở thành kẻ chiến bại. Anh ta đánh giá cao nhóm ở Hà Nội, “chơi nước cờ lớn”, thậm chí, họ còn cao tay hạn chế cả người xem là người Việt Nam, để tránh đối thủ (những người đầu tư sản xuất video về khỉ, cùng sân chơi) xem video của họ rồi học theo. Họ hướng tới "view ngoại" (người xem ở nước ngoài), rồi đầu tư cả những kênh video về khỉ con nhưng phát bằng ngôn ngữ tiếng Tây Ban Nha, tiếng Indonesia, Hàn Quốc…, những thị trường mà họ tin là có nhiều người xem và thích thể loại này. 

Đặc biệt, nhiều trùm sản xuất và đăng tải video về khỉ nhỏ, khi có lợi nhuận lớn rồi, đã tích cực đầu tư, thậm chí dùng nhiều công cụ, mánh khóe, thuê nhân sự giỏi, quyết liệt quảng bá. Nếu trừ đi số tiền bỏ ra đầu tư (cũng khá lớn), thì lợi nhuận thu được của họ vẫn rất 'khủng'. 

Nhiều trùm sản xuất và đăng tải video về khỉ nhỏ, khi có lợi nhuận lớn rồi, đã tích cực đầu tư, thậm chí dùng nhiều công cụ, mánh khóe, thuê nhân sự giỏi, quyết liệt quảng bá. Nếu trừ đi số tiền bỏ ra đầu tư (cũng khá lớn), thì lợi nhuận thu được của họ vẫn rất 'khủng'. 

Bí quyết nữa của C và L là: muốn thành công phải “dằn mặt” được các cá thể khỉ “tự do vô kỷ luật”, đến từ thế giới hoang dã. Nghe họ nói khá nhẫn tâm và phản lại các mong muốn của những người tôn trọng phúc lợi động vật. C đanh thép: “Phải tạo được uy tín với bọn khỉ con ngay từ đầu. Mình phải là bề trên của chúng. Là một thế lực mạnh hơn chúng! Thì chúng mới sợ và mới nghe lời mình tốt nhất. “Đừng có nhún nhường với chúng nó (lũ khỉ đang “bị”huấn luyện), luôn cho chúng hiểu: “Nhường nhịn chúng là sai lầm của người quản lý. Cần cho nó biết: Tao ác hơn mày, mày chả là gì với tao đâu” (C luôn nhấn mạnh điều này, nhiều lần). 

Phải “dằn mặt” được các cá thể khỉ “tự do vô kỷ luật”, đến từ thế giới hoang dã.

Nhưng phải “yêu thương” chúng trên… video

“Có thể ra lệnh cho bọn khỉ của em tấn công hoặc đe doạ cắn “cho bằng chết” kẻ khác”

Không cho chúng được đà lấn tới và trở nên ngang bướng”. Và nhờ tài huấn luyện, C tự tin, “Em có thể ra lệnh cho bọn khỉ của em tấn công người khác, nếu cần. Em bảo thì nó nhe răng, đe dọa cắn “cho bằng chết” (ý là rất quyết liệt và hung dữ) đối tượng thì thôi". Bản thân L cũng bị khỉ cắn, và anh ta luôn tìm cách dằn mặt chúng bằng cách “vả luôn cho cái vào mồm, cho chừa!”.

Vòng có tích điện, điều khiển từ xa để siết điện “tra tấn”, huấn luyện các cá thể khỉ nhỏ (Ảnh chụp tại nhà C - một đối tượng “khét tiếng” trong tới quay video về khỉ nhỏ, “bán” trên mạng xã hội ở Tây Nguyên). (Ảnh: Phóng viên)

Vòng có tích điện, điều khiển từ xa để siết điện “tra tấn”, huấn luyện các cá thể khỉ nhỏ (Ảnh chụp tại nhà C - một đối tượng “khét tiếng” trong tới quay video về khỉ nhỏ, “bán” trên mạng xã hội ở Tây Nguyên). (Ảnh: Phóng viên)

Họ tát, đấm, dùng roi trừng trị. Như đã mô tả ở bài trước, có gã ở Hà Nội còn dùng mũ bảo hiểm vả vào mặt khỉ cho máu me be bét; chúng tôi chứng kiến tận mắt: có gã ở Tây Nguyên mua cả vòng xiết điện điều khiển từ xa để “nghiêm trị” lũ khỉ ương bướng. Khỉ nhỏ thì xách cổ lên, búng vào mũi và miệng thật đau. “Khỉ càng lớn, càng có xu hướng ghét người, nên phải nghiêm, phải đánh, tránh để chúng mè nheo”, L nói. Khỉ của L từng cắn xé chảy máu tay chân con của L và bản thân L.

Tất nhiên, theo ước tính của L, ở Việt Nam hiện nay có khá nhiều kênh “làm về khỉ”, cạnh tranh nhau rất khốc liệt: có bọn chuyên đi bơm “view bẩn” vào kênh của đối thủ. Tức là họ dùng kĩ thuật, luồn lách, tìm cách đẩy tương tác, đẩy số lượng người đăng ký và người xem kênh nào đó lên “cao một cách vô lý”; để nền tảng mạng xã hội đó quét (kiểm tra) và nghiêm khắc xử lý “view bẩn” của đối tượng. Nhiều kênh bị bóp tương tác, thậm chí bị xoá bỏ, mà lỗi lại do ai đó (ẩn danh) đứng từ xa, đã “tử tế” đẩy tương tác lên cho họ…

Toàn cảnh khu vực nuôi, huấn luyện khỉ của Đào Sỹ L ở tỉnh Tuyên Quang. Chúng tôi đã nhập vai, vào căn nhà này, trò chuyện với các đối tượng nhiều lần, rồi lập hồ sơ gồm mô tả, ảnh, video, ghi âm; vẽ sơ đồ chi tiết với định vị GPS để gửi tới cơ quan chức năng.

Lực lượng kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang phối hợp với công an địa bàn tiến hành kiểm tra, thu giữ các cá thể khỉ nuôi (và huấn luyện quay video) trái phép tại nhà Đào Sỹ L. (Ảnh: Phóng viên)

Lực lượng kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang phối hợp với công an địa bàn tiến hành kiểm tra, thu giữ các cá thể khỉ nuôi (và huấn luyện quay video) trái phép tại nhà Đào Sỹ L. (Ảnh: Phóng viên)

3 cá thể khỉ gồm 1 cá thể khỉ đuôi dài và 2 cá thể khỉ đuôi lợn tại chuồng trại nhà L khi chúng tôi có mặt tìm hiểu lần đầu tiên. (Ảnh: Phóng viên)

Và hiện trường khi cơ quan chức năng tới tịch thu đàn khỉ của L. Một chú khỉ (có thể do chủ ý của L) đã lỗng xích “đào thoát” sang các căn nhà gần đó. (Ảnh: Phóng viên)

Và hiện trường khi cơ quan chức năng tới tịch thu đàn khỉ của L. Một chú khỉ (có thể do chủ ý của L) đã lỗng xích “đào thoát” sang các căn nhà gần đó. (Ảnh: Phóng viên)

Cơ quan chức năng vào cuộc và chiến dịch giải cứu các “diễn viên khỉ nhí” trên cả nước

Sau quá trình điều tra, phóng viên Báo Nhân Dân đã gửi toàn bộ “hồ sơ” chi tiết về các “điểm nóng” về lĩnh vực này trong cả nước tới Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm và nhiều đơn vị liên quan. Trước đó, từ đầu tháng 4/2026, chúng tôi cũng đã làm việc với lãnh đạo kiểm lâm nhiều tỉnh, đề nghị xử lý các “ổ nhóm” có dấu hiệu vi phạm. Gần đây, tại Tuyên Quang, Đắk Lắk, Ninh Bình, Thanh Hóa, ít nhất 10 cá thể “khỉ diễn viên nhí” đã được giải cứu, đưa trở về rừng, nhiều “kênh khỉ” đã gỡ bỏ các video vi phạm, “chủ kênh” nhận lỗi. Một số cá thể “khỉ diễn viên sơ sinh” đã chết trước khi lực lượng kiểm lâm có mặt. “Chiến dịch” ra quân khắp nhiều địa phương đang được triển khai gấp rút. 

Đặc biệt, sau khi 2 bài đầu tiên của tuyến bài “Thế giới ngầm...” được đăng tải, ngày 9/4/2026, Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm đã có văn bản gửi “Chi cục Kiểm lâm các tỉnh, thành phố” trong cả nước.

Công văn của Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) gửi lực lượng Kiểm lâm cả nước, đề nghị rà soát, xử lý các vi phạm trong lĩnh vực mà Báo Nhân Dân nêu.

Công văn của Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) gửi lực lượng Kiểm lâm cả nước, đề nghị rà soát, xử lý các vi phạm trong lĩnh vực mà Báo Nhân Dân nêu.

Theo đó, qua rà soát thông tin từ cơ sở và phản ánh trên Báo Nhân Dân điện tử, Cục đề nghị các địa phương tăng cường phối hợp kiểm tra trên không gian mạng và địa bàn quản lý, xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có), đặc biệt tại các tỉnh, thành phố: Tuyên Quang, Phú Thọ, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Đồng Nai, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Gia Lai, Tây Ninh…

Đồng thời, đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát nguồn gốc, siết chặt quản lý các cơ sở nuôi, nhốt động vật hoang dã, nhất là loài khỉ; tăng cường tuyên truyền, vận động người dân chủ động tố giác các hành vi vi phạm. Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm đề nghị các Chi cục Kiểm lâm các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện và báo cáo kết quả trước 15h ngày 20/4/2026.

Ông Hà Hải Bình, Phó Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), trong cuộc làm việc với chúng tôi, cũng bày tỏ niềm bức xúc trước “diễn biến vô cùng mới” của các đối tượng tinh vi lạm dụng khỉ nhỏ để trục lợi. Dù họ đã vô cùng ranh ma, bài bản, nhưng, các cơ quan quản lý nhà nước và lực lượng kiểm lâm hoàn toàn có thể xử lý được các đối tượng này. Bởi vì họ đã phạm pháp luật, từ vấn đề nguồn gốc động vật (khỉ nhỏ được mua lậu từ các toán thợ săn) cho đến sự ngược đãi dàn “diễn viên khỉ nhí”, đấy là chưa nói tới những dấu hỏi về việc trốn thuế và vấn đề liên quan tới an ninh mạng.

Lực lượng kiểm lâm chúng tôi sẽ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của ngành công an, từ Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về Môi trường, lực lượng An ninh mạng..., để điều tra rõ, xử lý nghiêm các vi phạm kể trên.”, Phó Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), ông Hà Hải Bình tâm huyết nhấn mạnh.
Ông Hà Hải Bình, Phó Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường)

(còn nữa)

Kỳ 1: Nhập vai điều tra, chứng kiến cái chết thảm của một “Tôn Ngộ Không nhí”

Kỳ 2: Lời thú nhận rợn người của thợ săn

Phóng sự điều tra dài kỳ của Nhóm phóng viên Báo Nhân Dân
Ngày xuất bản: Tháng 4/2026
Chỉ đạo nội dung: Phan Thanh Phong - Nguyễn Ngọc Thanh
Trình bày: Ngọc Diệp