Kỳ 2: CHUNG TAY PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỘNG ĐỒNG Ở THÔN KHÂU TRÀNG
Từ một homestay nhỏ với sức chứa 20 khách, gia đình ông Bàn Văn Sĩ đã vay vốn cải tạo nhà cửa, xây thêm phòng ở, nâng sức chứa lên 100 khách/ngày vào mùa cao điểm. Du lịch ở thôn Khâu Tràng không phải là những công trình lớn hay dịch vụ hiện đại, mà bắt đầu từ chính cách người dân mở cửa nhà mình đón khách.
NHỮNG NGƯỜI MỞ LỐI
Ít ai biết rằng, chỉ cách đây vài năm, câu chuyện làm du lịch ở Khâu Tràng vẫn còn là điều xa lạ.
Ông Bàn Tiến Sĩ – nguyên Chủ tịch UBND xã Hồng Thái – là một trong những người đầu tiên mở homestay tại thôn Khâu Tràng. Năm 2018, khi địa phương bắt đầu triển khai đề án phát triển du lịch cộng đồng, việc vận động người dân tham gia không hề dễ dàng. Khi đó, cả thôn chỉ có 2 cơ sở lưu trú với 10 phòng và 20 giường ngủ. Cơ sở vật chất thiếu thốn, đường sá đi lại khó khăn, nhưng khi khách đến đông thì cơ sở hạ tầng, vật chất của thôn chưa đáp ứng được nên không giữ chân du khách được lâu.
Đến du lịch Hồng Thái từ cách đây gần chục năm, anh Nguyễn Thế Anh, thành phố Tuyên Quang, nhớ lại: “Trước đây, khu vực này còn rất hoang sơ, chưa có homestay. Tôi từng ở cùng bà con trong những ngôi nhà sát ruộng bậc thang, trải nghiệm cuộc sống giản dị, yên bình. Những buổi sáng mây bồng bềnh dưới chân, mùa lúa chín vàng rực… tất cả tạo nên sức hút rất riêng”.
Khung cảnh bình yên từ homestay Mác Cọp
Khung cảnh bình yên từ homestay Mác Cọp
Năm 2021, UBND huyện Na Hang (cũ) đã ban hành Đề án xây dựng Làng văn hóa du lịch cộng đồng thôn Khâu Tràng (giai đoạn 2021-2025) nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Na Hang, hướng tới mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của địa phương.
Đề án hướng tới việc tất cả các hộ gia đình trong làng đều tham gia cung cấp dịch vụ du lịch và trực tiếp được hưởng lợi từ hoạt động này để nâng cao chất lượng cuộc sống.
Đề án cũng đặt mục tiêu vận động nhân dân cải tạo các ngôi nhà làm homestay là nhà gỗ truyền thống, giữ vững nếp mái ngói âm dương đặc trưng của người Dao Tiền; đồng thời cải thiện khuôn viên nhà cửa theo hướng hiện đại, tiện nghi (lắp đặt hệ thống wifi, hệ thống chiếu sáng).
Để người dân tin tưởng và thực hiện theo chính sách bảo tồn, Đảng ủy và UBND xã Hồng Thái khi đó đã giao việc "đột phá" cho 4 cán bộ xã là người dân Khâu Tràng tiên phong cải tạo nhà ở và nhà vệ sinh theo đúng nếp truyền thống.
Gia đình ông Bàn Văn Sĩ đầu tư cải tạo lại nhà ở để đón khách.
Gia đình ông Bàn Văn Sĩ đầu tư cải tạo lại nhà ở để đón khách.
Gia đình ông Bàn Tiến Sĩ là một trong các hộ gia đình đầu tiên được hỗ trợ mức kinh phí ban đầu khoảng 50 triệu đồng để xây dựng 2 nhà vệ sinh, phòng tắm và mua sắm từ 5 đến 10 bộ chăn ga gối đệm để bắt đầu đón khách.
“Thời điểm đó, nhiều hộ chưa hiểu làm du lịch là gì, cũng chưa tin có khách đến ở cùng gia đình. Sau một vài mùa có khách, khi thấy rõ hiệu quả, người dân bắt đầu thay đổi” – ông Sĩ cho biết.
Gia đình ông Sĩ tự nuôi lợn đen để cung cấp cho khách lưu trú tại homestay và xuất bán dịp Tết.
Gia đình ông Sĩ tự nuôi lợn đen để cung cấp cho khách lưu trú tại homestay và xuất bán dịp Tết.
Từ một homestay nhỏ với sức chứa 20 khách, gia đình ông Sĩ đã vay vốn cải tạo nhà cửa, xây thêm phòng ở, nâng sức chứa lên 100 khách/ngày vào mùa cao điểm. Homestay Mác Cọp của gia đình ông giờ đây được giao cho con gái là Bàn Thị Thương và con dâu Đinh Thị Ngọc Nắng tiếp quản.
“Hiện nay, thu nhập của gia đình em đã ổn định hơn so với trước khi làm du lịch. Trước đây gia đình em chủ yếu làm nương rẫy, thu nhập hạn chế; còn hiện nay, ngoài dịch vụ lưu trú, khách còn sử dụng dịch vụ ăn uống và mua các sản phẩm của gia đình nên nguồn thu được cải thiện” – chị Nắng chia sẻ.
Du khách check-in tại đồi hoa sim tím của homestay Mác Cọp.
Du khách check-in tại đồi hoa sim tím của homestay Mác Cọp.
Hiện nay, homestay Mác Cọp đã xây dựng một hệ sinh thái khép kín. Gia đình tự nuôi lợn, gà thả tự nhiên để cung cấp cho khách dùng bữa tại homestay và xuất bán dịp Tết. Ngoài dịch vụ lưu trú, gia đình chị Nắng còn có khu vườn riêng trồng lê cổ thụ, sim tím để khách tới check-in. Hết mùa hoa lê lại tới mùa hoa sim tím ngắt một góc trời.
Nắng cũng cho biết thêm, ngoài tự tay dệt vải may quần áo cho cả gia đình, mẹ chị còn may thêm trang phục truyền thống của người Dao Tiền để cho khách du lịch thuê mặc chụp ảnh.
Cũng giống gia đình ông Bàn Văn Sĩ, gia đình chị Đàng Thị Hà là một trong những hộ đầu tiên làm homestay ở thôn Khâu Tràng.
“Trước đây, bố mình làm việc ở xã nên được vận động làm homestay. Sau này, bố giao cho em quản lý. Từ năm 2022 em chuyển công việc khác nên mình vừa làm ở xã vừa tiếp quản homestay” – Hà cho biết. Cô chia sẻ, làm du lịch cộng đồng mang lại cho cô niềm vui vì được giao tiếp với du khách thập phương, đồng thời cũng góp phần quảng bá bản sắc văn hóa dân tộc Dao Tiền.
Góc ngắm mây tại homestay Bản Dao
Góc ngắm mây tại homestay Bản Dao
Hiện tại, homestay Bản Dao có sức chứa khoảng 40 khách. Ngoài nhà cộng đồng truyền thống, gia đình cô cũng đã xây dựng thêm các bugalow khép kín để đáp ứng các nhu cầu đa dạng hơn của du khách. Với các nhóm sinh viên - những người thích khám phá và trải nghiệm thực tế - Hà kết nối cho các em đi dạy tiếng Anh cho trẻ em vùng cao, thiết kế các hoạt động như đi hái chè Shan tuyết, sau đó mang về nhà tự sao và đóng gói sản phẩm để mang về làm quà.
Du khách tự tay gói bánh chưng gù tại homestay Bản Dao
Du khách tự tay gói bánh chưng gù tại homestay Bản Dao
Trong trường hợp thời tiết không thuận lợi, không thể lên rừng hái chè, thì tại homestay vẫn có các hoạt động khác như gói bánh truyền thống, trải nghiệm thêu thổ cẩm hoặc vẽ sáp ong. Những hoạt động này giúp du khách, đặc biệt là người trẻ, có thêm trải nghiệm về đời sống và văn hóa địa phương.
Đàng Thị Hà đón các du khách ngoại quốc thăm homestay Bản Dao.
Đàng Thị Hà đón các du khách ngoại quốc thăm homestay Bản Dao.
Rau trong vườn
Rau trong vườn
Bữa tối giản dị tại homestay Bản Dao
Bữa tối giản dị tại homestay Bản Dao
Rượu nếp ngọt do mẹ Hoàng Hà tự tay nấu đãi khách
Rượu nếp ngọt do mẹ Hoàng Hà tự tay nấu đãi khách
VÌ YÊU MỘT MÙA HOA
Khác với những gia đình người Dao bản địa gắn bó bao đời với địa phương và tận dụng lợi thế sẵn có để làm du lịch, cũng có những người đến từ nơi khác, nhưng lại gắn bó với Hồng Thái theo một cách rất riêng. Câu chuyện ở homestay Làng Đá lại là một lát cắt khác trong bức tranh phát triển du lịch cộng đồng tại thôn Khâu Tràng.
Anh Nguyễn Thế Anh – chủ homestay Làng Đá sống tại thành phố Tuyên Quang, anh làm trong lĩnh vực kinh doanh ô-tô, xe máy. Nhưng một chuyến đi tới Hồng Thái cách đây gần chục năm, đúng mùa hoa lê nở, đã “gieo duyên” để anh gắn bó với mảnh đất này.
“Kỷ niệm đáng nhớ nhất là lần đầu tiên tôi đến đây, cách đây gần chục năm. Khi đó, tôi cùng gia đình lên tham quan vườn lê cổ. Đúng dịp hoa nở rộ, cả không gian trắng xóa, tinh khôi, kết hợp với nắng, mây và không khí mát mẻ - một khung cảnh rất đặc biệt. Chính khoảnh khắc đó khiến tôi “phải lòng” vùng đất này và nảy sinh ý định tìm một mảnh đất để xây dựng nơi nghỉ dưỡng, vừa để kinh doanh, vừa là nơi gắn bó lâu dài”, anh kể.
Toàn cảnh homestay Làng Đá
Toàn cảnh homestay Làng Đá
Ba năm trước, anh bắt đầu đầu tư vào khu đất gần như hoang sơ. Địa hình dốc, nhiều đá, thời tiết khắc nghiệt khiến việc xây dựng kéo dài. Con đường vào khu homestay mất gần hai năm mới hoàn thành.
Toàn bộ công trình được dựng từ những khung nhà gỗ cũ của người dân, với các loại gỗ quý như đinh, lim, sến, táu. “Việc tìm mua các khung nhà gỗ của bà con rất khó. Để dựng một khu như thế này, mình đã phải mua từ 10–20 bộ khung nhà, sau đó chọn lọc từng cột gỗ còn tốt để sử dụng. Những cột gỗ này đều có tuổi thọ 40-50 năm, là gỗ quý như đinh, lim, sến, táu từ các nếp nhà cũ của người dân”, anh nói.
Toàn bộ các căn nhà của Làng Đá đều sử dụng mái ngói âm dương. Đặc biệt, đó là ngói cổ của người Dao. Những viên ngói này được làm thủ công từ hàng chục năm trước, nung theo phương pháp truyền thống chứ không phải sản xuất công nghiệp như hiện nay. Ngói cổ có giá trị không chỉ về mặt thẩm mỹ mà còn mang dấu ấn thời gian, rêu phong và yếu tố lịch sử. Ngoài ra, mái ngói âm dương giúp các căn nhà mát vào mùa hè, ấm vào mùa đông, chống gió mưa rất tốt.
Những viên ngói âm dương nhuốm màu thời gian ở Làng Đá homestay.
Những viên ngói âm dương nhuốm màu thời gian ở Làng Đá homestay.
“Ở khu vực này, nhà truyền thống thường là nhà gỗ hoặc nhà trình tường, và bắt buộc phải có mái ngói âm dương. Hầu hết các ngôi nhà trong thôn Khâu Tràng vẫn giữ kiểu kiến trúc này. Vì vậy, tôi muốn homestay của mình phải giữ được nét đặc trưng đó, không phá vỡ cấu trúc truyền thống” – anh Thế Anh cho biết.
Trước khi bắt tay xây dựng công trình, anh Thế Anh đã đi thực tế, tìm hiểu cách bà con sinh sống, ăn ở, cũng như tham khảo các homestay xung quanh để học hỏi và xây dựng ý tưởng riêng. Tuy nhiên, anh cũng nhận thức rõ, dù sáng tạo thế nào thì vẫn phải dựa trên nền tảng văn hóa bản địa, không thể làm khác đi quá nhiều, nếu không sẽ mất đi bản sắc văn hóa của địa phương.
“Khi hình thành ý tưởng và triển khai mô hình, chúng tôi nhận được sự quan tâm, góp ý từ lãnh đạo xã và các cán bộ thôn. Họ trực tiếp đến tham quan, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm để mô hình phát triển phù hợp với định hướng chung của địa phương. Đặc biệt, bà con rất ủng hộ. Hiện nay, 100% nhân sự làm việc tại homestay đều là người Dao bản địa, qua đó góp phần tạo việc làm và tăng thu nhập cho người dân” – anh Thế Anh cho biết.
Trồng thêm cây khi xây dựng homestay Làng Đá
Trồng thêm cây khi xây dựng homestay Làng Đá
Trong quá trình xây dựng homestay, đội ngũ của anh Thế Anh tuyệt đối hạn chế tác động đến tự nhiên, không chặt phá cây lớn hay cây cổ thụ. Khu vực chung quanh vẫn giữ nguyên rừng và nguồn nước tự nhiên, công trình được bố trí theo địa hình sẵn có.
Hiện homestay Làng Đá mới đi vào hoạt động, nhưng đã đón nhiều đoàn khách, trong đó có cả khách quốc tế từ Pháp, Italy, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc. Điều họ tìm kiếm không phải sự tiện nghi, mà là trải nghiệm.
“Mong muốn của tôi khá đơn giản là góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào Dao tại Hồng Thái, cũng như tạo một điểm đến mang giá trị thực chất. Tôi muốn mô hình phát triển nhưng vẫn giữ đúng khuôn mẫu nguyên bản của người Dao bản địa, từ kiến trúc đến đời sống văn hóa, để mang đến cho du khách những trải nghiệm chân thực và có chiều sâu” – anh chia sẻ.
Chuẩn bị văn nghệ trong sân homestay Làng Đá.
Chuẩn bị văn nghệ trong sân homestay Làng Đá.
“Chúng tôi dự kiến phát triển khoảng 20-30 bungalow riêng biệt, đồng thời giữ lại các nếp nhà truyền thống để hình thành không gian trưng bày, giới thiệu văn hóa - có thể coi như một “bảo tàng sống” hoặc nhà văn hóa của đồng bào Dao. Bên cạnh đó, chúng tôi muốn mời các nghệ nhân địa phương đến trình diễn, thực hành các nghề truyền thống như đan lát, thêu thùa, dệt thổ cẩm… để du khách có thể trực tiếp trải nghiệm. Ngoài ra, các hoạt động văn hóa đặc trưng như hát dân tộc, múa chuông, nhảy lửa… cũng sẽ được tổ chức, nhằm tái hiện đời sống tinh thần và yếu tố văn hóa-tâm linh của cộng đồng” – anh Thế Anh bày tỏ định hướng trong tương lai.
NHỮNG CĂN NHÀ CHƯA TRỞ THÀNH HOMESTAY
Không phải ngôi nhà nào ở Khâu Tràng cũng đã trở thành homestay. Trong hơn 100 hộ dân, mới chỉ có khoảng 18 hộ tham gia làm du lịch. Phần còn lại vẫn chủ yếu làm nông nghiệp, hoặc chưa sẵn sàng chuyển đổi. Họ có nhiều lý do: thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm, e ngại rủi ro, hoặc đơn giản là chưa muốn thay đổi nhịp sống quen thuộc. Chính vì vậy, theo ông Bàn Tiến Sĩ, phát triển du lịch cộng đồng không thể làm ồ ạt, mà phải dựa trên sự tự nguyện và phù hợp với điều kiện từng hộ.
“Không phải ai cũng phải làm homestay. Nhưng ai cũng có thể tham gia, bằng cách này hay cách khác - cung cấp thực phẩm, làm nghề truyền thống, tham gia biểu diễn…”, ông Sĩ nói.
Không phải ai cũng làm homestay, nhưng mỗi người dân đều có thể đóng góp cho du lịch địa phương bằng cách này hay cách khác.
Không phải ai cũng làm homestay, nhưng mỗi người dân đều có thể đóng góp cho du lịch địa phương bằng cách này hay cách khác.
Ở góc độ quản lý, ông Nguyễn Văn Thìn cho biết thêm, địa phương luôn xác định người dân là trung tâm của phát triển du lịch. “Không thể làm thay người dân, mà phải để họ tự làm, tự hưởng lợi. Khi có thu nhập, họ sẽ tự ý thức giữ gìn văn hóa và môi trường”, ông Thìn bày tỏ quan điểm.
Từ một vùng thuần nông, nơi sinh kế chủ yếu dựa vào nương rẫy, Khâu Tràng đã từng bước hình thành một không gian du lịch cộng đồng mang bản sắc riêng. Những mái nhà ngói âm dương được giữ lại, những bộ trang phục thêu tay vẫn hiện diện trong đời sống thường ngày, những điệu hát, múa, những nghi lễ truyền thống vẫn sống trong chính cộng đồng.
Làm du lịch, người dân tự tin hơn khi giới thiệu văn hóa của mình với du khách.
Làm du lịch, người dân tự tin hơn khi giới thiệu văn hóa của mình với du khách.
Cùng với đó, các mô hình homestay được đầu tư bài bản hơn, dịch vụ từng bước chuyên nghiệp, người dân không chỉ biết làm du lịch mà còn biết kể câu chuyện của chính mình - câu chuyện về một vùng đất, một cộng đồng, một nếp sống.
Sự gia tăng mạnh mẽ của lượng khách trong những năm gần đây không chỉ mang lại nguồn thu nhập, mà còn góp phần làm thay đổi tư duy của người dân. Từ chỗ e dè, họ dần chủ động tham gia, tự tin hơn khi giới thiệu văn hóa của mình với du khách.
Du lịch không chỉ mang lại thu nhập, mà còn góp phần “đánh thức” lại những giá trị văn hóa từng có nguy cơ mai một.
“Những năm gần đây, lễ hội hoa lê được tổ chức đã góp phần thu hút du khách, từ đó tạo động lực thay đổi tư duy của người dân. Trước kia, họ còn ngại mặc trang phục truyền thống khi gặp người lạ; nay thì ngược lại, họ tự hào, tự tin hơn vì chính trang phục của mình được du khách yêu thích. Du lịch, vì thế, không chỉ mang lại thu nhập, mà còn góp phần “đánh thức” lại những giá trị văn hóa từng có nguy cơ mai một” – ông Thìn chia sẻ.
Đồng chí Nguyễn Văn Thìn, Trưởng Phòng Văn hóa-Xã hội xã Hồng Thái, đại diện Làng Văn hoá du lịch cộng đồng thôn Khâu Tràng, xã Hồng Thái nhận giải thưởng Điểm du lịch cộng đồng tiêu biểu đón nhiều khách nhất cả nước năm 2025 do Hiệp hội Du lịch Việt Nam trao tặng ngày 10/4/2026.
Đồng chí Nguyễn Văn Thìn, Trưởng Phòng Văn hóa-Xã hội xã Hồng Thái, đại diện Làng Văn hoá du lịch cộng đồng thôn Khâu Tràng, xã Hồng Thái nhận giải thưởng Điểm du lịch cộng đồng tiêu biểu đón nhiều khách nhất cả nước năm 2025 do Hiệp hội Du lịch Việt Nam trao tặng ngày 10/4/2026.
Ghi nhận cho những nỗ lực bền bỉ của người dân xã Hồng Thái và chính quyền xã Hồng Thái và tỉnh Tuyên Quang trong suốt 5 năm qua, ngày 10/4 vừa qua, Làng văn hóa cộng đồng thôn Khâu Tràng đã được Hiệp hội Du lịch Việt Nam vinh danh ở hạng mục Điểm du lịch cộng đồng tiêu biểu, đón nhiều khách du lịch năm 2025.
(còn tiếp kỳ 3)
HỒNG THÁI – TỪ “NÀNG THƠ VÙNG CAO” ĐẾN BÀI TOÁN PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG
KỲ 1
Hồng Thái – “nàng thơ vùng cao Tuyên Quang”
Từ thành phố Tuyên Quang, chúng tôi vượt quãng đường gần 150km để đến thôn Khâu Tràng, xã Hồng Thái. Bước ra khỏi xe, chúng tôi cảm nhận một không khí hoàn toàn khác. Không phải ngẫu nhiên mà nơi đây được mệnh danh là Sa Pa của Tuyên Quang.
KỲ 2
Chung tay phát triển du lịch cộng đồng ở thôn Khâu Tràng
Một buổi chiều, khi sương bắt đầu xuống thấp, con đường dẫn vào thôn Khâu Tràng, xã Hồng Thái phủ một lớp mờ mỏng. Những mái nhà ngói âm dương hiện lên dưới ánh hoàng hôn. Ở đó, du lịch không phải là những công trình lớn hay dịch vụ hiện đại, mà bắt đầu từ chính cách người dân mở cửa nhà mình đón khách.
Ngày xuất bản: 21/4/2026
Chỉ đạo: Nam Đông
Tổ chức sản xuất: Hồng Vân-Xuân Bách
Nội dung và trình bày: Hải Chung-Toàn Thắng-Lam Thu-Giang Khôi
Ảnh: Thành Đạt, Lam Khánh Thu, NVCC
