Năm nay, điện ảnh Việt Nam đã tạo nên những kỳ tích đặc biệt, với sức thu hút đầy ấn tượng của loạt phim với đề tài truyền thống, lịch sử, chiến tranh cách mạng như “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối” và “Mưa đỏ”. Sức hút ấy đã được khởi đầu từ hiện tượng cháy vé của “Đào, Phở và Piano” rồi dẫn đến sự bùng nổ của “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối” và “Mưa đỏ”. Đây cũng được coi như cơ hội để dòng phim chiến tranh thực sự bứt phá và giữ vững phong độ để có thể trở lại thời hoàng kim như trước.

Giữa một thị trường phim lâu nay vẫn bị chiếm lĩnh chủ yếu bởi dòng phim kinh dị, linh dị hoặc hài, hiếm hoi có một vài phim tâm lý hoặc hành động, thì sự bùng nổ của những bộ phim mang đề tài truyền thống, lịch sử, chiến tranh cách mạng là điểm sáng đáng mừng cho điện ảnh Việt Nam. Sự bùng nổ này cho thấy, nếu những bộ phim theo đề tài truyền thống, nói nôm na là “phim tuyên truyền”, nếu tìm được cách tiếp cận phù hợp, vẫn có thể tạo nên những bất ngờ ngoài rạp chiếu.

Văn kiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định: "Lấy giá trị văn hóa, con người Việt Nam làm nền tảng, sức mạnh nội sinh bảo đảm sự phát triển bền vững đất nước. Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, là động lực cho phát triển đất nước và hội nhập quốc tế"...

Việc những bộ phim lịch sử, cách mạng với những phương thức thể hiện mới, cách tìm tòi hướng đi mới cho thấy ngành văn hóa đã có sự nắm bắt kịp thời, nhanh nhạy tư tưởng, chủ trương của Đảng với những nhiệm vụ mới về phát triển văn hóa đất nước trong giai đoạn mới, và nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng sống còn của văn hóa trong quá trình phát triển lâu dài, bền vững của dân tộc.

E-Magazine | Nhandan.vn
Tổ chức sản xuất: HỒNG VÂN
Nội dung: MINH NHẬT, TUYẾT LOAN, KIM THOA
Ảnh: Đoàn làm phim, nhân vật cung cấp
Trình bày: Vân Thanh