“Tôi giỏi” - Từ bàn tay khuyết tật
đến tình yêu Tổ quốc vẹn tròn
Những ngày này, khắp các con phố Hà Nội rực rỡ sắc đỏ của cờ Tổ quốc, lòng người trào dâng niềm tự hào khi cả dân tộc cùng hướng về ngày kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025). Hòa trong không khí rộn ràng ấy, ở xưởng nhỏ mang tên “Bệnh viện đồ da” cũng có những sản phẩm thủ công gắn hình ảnh cờ đỏ sao vàng, được tạo ra bởi bàn tay của những người khuyết tật.
Nếu cờ Tổ quốc tượng trưng cho độc lập - tự do - khát vọng vươn lên, thì những sản phẩm da thủ công ấy lại là minh chứng sống động cho nghị lực, cho niềm tin và cho tình yêu đất nước vẹn tròn. Đó chính là giá trị biểu tượng đặc biệt mà dự án “Tôi giỏi”, do chàng thanh niên Nguyễn Văn Phúc sáng lập, gây ấn tượng mạnh trong dịp lễ trọng đại của dân tộc.
Hành trình từ đôi giày vỉa hè đến “Bệnh viện đồ da”
Nguyễn Văn Phúc (34 tuổi) sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở Thanh Oai, Hà Nội. Năm 11 tuổi, cha Phúc qua đời, để lại một khoản nợ lớn. Các chị gái buộc phải nghỉ học để phụ giúp gia đình. Giữa ngã rẽ cuộc đời, Phúc lựa chọn ý chí thay vì buông xuôi.
Từ lớp 7, cậu bé gầy gò ấy bắt đầu đi đánh giày, mỗi ngày dậy từ 3-4 giờ sáng, theo xe hàng lên Hà Nội, lang thang các con phố đánh giày và gom nhặt những đồng tiền công ít ỏi để đi học. Nhiều góc phố chứng kiến cậu bé Phúc trải qua những đắng cay, bị tranh địa bàn, bị coi thường, bị đánh đập… Nhưng những nghịch cảnh ấy dường như đã rèn cho Phúc sự kiên cường và cái nhìn sâu sắc về giá trị con người.
Sau này, khi trở thành sinh viên Học viện Báo chí và tuyên truyền, rồi làm phóng viên truyền hình, Phúc vẫn giữ thói quen đánh giày vào cuối tuần. Chính quãng thời gian ấy, Phúc học được kỹ thuật chăm sóc đồ da và nhen nhóm ý tưởng xây dựng một nơi vừa tạo việc làm, vừa mang giá trị nhân văn.
Năm 2018, Phúc quyết định rẽ hướng, từ bỏ truyền hình để thành lập “Bệnh viện đồ da” - chuyên sửa chữa, phục chế sản phẩm và đào tạo nghề cho những người yếu thế, trẻ lang thang, mồ côi, người khuyết tật. Đó là khởi đầu cho hành trình mà anh gọi là “trả ơn cuộc đời”.
“Tôi giỏi” - Biến khiếm khuyết thành sức mạnh, thắp sáng tình yêu nước
Năm 2025, từ thực tiễn làm việc với Hội Người khuyết tật thành phố Hà Nội, Phúc nhận ra cần một mô hình phù hợp hơn với điều kiện sức khỏe và khả năng di chuyển hạn chế của người khuyết tật. Vậy là, dự án “Tôi giỏi” ra đời. Dự án tập trung vào đào tạo nghề thủ công da, sản xuất các sản phẩm như túi xách, móc khóa, bao kính, cặp tóc… đặc biệt, luôn gắn liền với hình ảnh cờ đỏ sao vàng. Thông điệp từ dự án rất rõ ràng: “Mọi người đều có thể tỏa sáng nếu được đặt đúng vị trí”.
Chỉ sau ba tháng triển khai, “Tôi giỏi” đã tạo việc làm cho hơn 60 người khuyết tật tại 4 chi hội (Thanh Trì, Hoàng Mai, Đống Đa, Hà Đông). Thu nhập trung bình đạt 4-5 triệu đồng/tháng, có trường hợp cá biệt làm được vài trăm nghìn/một ngày.
Giá trị không nằm ở khiếm khuyết, mà ở sự cống hiến và nghị lực
Phúc cho biết, dự án không nhận tài trợ, không dựa vào từ thiện. Tất cả những người tham gia đều cố gắng tự tạo giá trị bằng đôi bàn tay để tránh tâm lý trông chờ, phụ thuộc. “Giá trị không nằm ở khiếm khuyết, mà ở sự cống hiến và nghị lực”, Phúc chia sẻ.
Đúng vậy, điều khiến dự án trở nên xúc động chính là câu chuyện của những con người khuyết tật nhưng không trông chờ vào sự giúp đỡ của người khác, họ mong được cống hiến, được làm việc và khi được trao cơ hội, họ cố gắng hết sức
Bạn Trang ở Hoàng Mai chia sẻ, em từng là nhân viên văn phòng nhưng phải nghỉ việc vì bệnh K. Sau hóa trị, sức khỏe giảm sút, em chỉ bán hàng online cầm chừng, thu nhập rất ít ỏi. Nhờ dự án “Tôi giỏi”, em được đi làm lại. Do sức khỏe yếu, em được Phúc giao quản lý Fanpage, tư vấn khách hàng, nhận lương cố định. “Anh Phúc dạy em tận tình từ livestream đến chốt đơn, em cảm thấy mình được cống hiến, cảm thấy bản thân vẫn có giá trị”, Trang xúc động bày tỏ.
Ngoài ra, dự án còn có những hoàn cảnh đặc biệt như bạn Trung Anh ở Thanh Trì, chỉ làm được một tay nhưng vẫn kiên trì khâu từng mũi chỉ. Bạn Ngọc Anh ở Hà Đông, rất khó khăn khi di chuyển nhưng lại học nghề nhanh đến bất ngờ, chỉ sau 5 ngày đã đạt năng suất cao, có ngày thu nhập đạt 500.000 đồng. Đây là mức thu nhập ngoài sức tưởng tượng và mong đợi của các bạn khuyết tật. Những câu chuyện ấy khẳng định: Khi được trao cơ hội, người khuyết tật không chỉ làm tốt mà còn vượt xa kỳ vọng.
Ông Trịnh Xuân Dũng, Phó Chủ tịch Hội Người khuyết tật thành phố Hà Nội cho biết: Hội Người khuyết tật thành phố Hà Nội rất mong được kết nối việc làm cho người khuyết tật để hỗ trợ họ hòa nhập cộng đồng. Hội đánh giá cao dự án “Tôi giỏi”, bởi có nhiều yếu tố nhân văn và tính khả thi, tạo điều kiện cho người khuyết tật trên địa bàn thành phố có công ăn việc làm. Đặc biệt, những sản phẩm đồ da do người khuyết tật làm ra được đánh giá cao, chất lượng không hề thua kém sản phẩm trên thị trường. Qua đây, dự án cũng góp phần thay đổi nhận thức của cộng đồng về khả năng của người khuyết tật.
Bà Nguyễn Thị Kim Chi, Phó Chủ tịch Chi hội Hoàng Mai cũng chia sẻ: Người khuyết tật gặp rất nhiều khó khăn trong tìm kiếm việc làm do xã hội vẫn còn định kiến và do họ cũng có những hạn chế về sức khỏe. Nhiều người khuyết tật đã và đang phải làm những công việc không phù hợp hoặc phải sống phụ thuộc vào từ thiện. Không dừng ở việc tạo sinh kế, “Tôi giỏi” còn mang khát vọng dài hơi: Xây dựng một mô hình kinh tế - xã hội bền vững dành cho người khuyết tật. Các công đoạn sản xuất được phân chia tỉ mỉ, phù hợp với từng dạng khuyết tật, bảo đảm ai cũng có thể tham gia, họ có thể làm tại nhà, không phải di chuyển - điều vốn khó khăn với người khuyết tật. Vì vậy, đây không chỉ là câu chuyện khởi nghiệp xã hội mà còn là minh chứng cho một mô hình phát triển kinh tế nhân văn - nơi lợi nhuận gắn liền với trách nhiệm cộng đồng; nơi sản phẩm mang cả giá trị vật chất lẫn tinh thần. Trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn mới của phát triển và hội nhập, câu chuyện của dự án “Tôi giỏi” gửi đi thông điệp mạnh mẽ: Không ai bị bỏ lại phía sau!
Nhiều khách hàng của “Tôi giỏi” đã chia sẻ, những sản phẩm mang màu cờ đỏ sao vàng của dự án “Tôi giỏi” không chỉ đơn thuần là đồ da thủ công mà trở thành biểu tượng của nghị lực, của lòng yêu nước vẹn tròn từ những bàn tay chưa trọn vẹn...
Đặc biệt, trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, khi cả dân tộc cùng nhìn lại chặng đường lịch sử đầy vinh quang và hào hùng, dự án “Tôi giỏi” đã mang đến một điểm nhấn giàu ý nghĩa: Tình yêu Tổ quốc không chỉ thể hiện bằng lời nói, mà còn bằng hành động cụ thể, bằng từng sản phẩm được làm nên từ nghị lực sống. Họ đã chứng minh rằng: “Khi được trao cơ hội và niềm tin, người khuyết tật sẽ làm nên điều bất ngờ”. Những đôi bàn tay tưởng như từng bị số phận thử thách, giờ đây đang làm nên những sản phẩm mang màu cờ Tổ quốc - như những ngọn đuốc nhỏ góp thêm ánh sáng vào ngọn lửa lớn của tình yêu đất nước.
Bạn Lan Hương, một khách hàng ở Đống Đa, Hà Nội mua sản phẩm từ trang Facebook của “Tôi giỏi” cho biết: “Những sản phẩm đồ da mang màu quốc kỳ có ý nghĩa đặc biệt trong dịp 2/9. Chúng thật sự chất lượng và ẩn chứa tấm lòng của những người làm ra chúng. Theo tôi, một ý nghĩa sâu xa hơn đó là: Mỗi chiếc ví, chiếc móc khóa hay túi đeo in hình ngôi sao vàng trên nền đỏ chính là lời nhắc nhở về sức mạnh của tinh thần đoàn kết, và dù ở hoàn cảnh khó khăn nào, mỗi người Việt Nam đều vẫn có thể cống hiến cho đất nước”.
Hơn thế, dự án “Tôi giỏi” đã tạo một môi trường làm việc thân thiện, vui vẻ, giúp người khuyết tật tự tin hơn trong cuộc sống. Đồng thời, dự án đã góp phần thúc đẩy tinh thần yêu nước và hòa nhập xã hội của người khuyết tật thông qua các sản phẩm mang hình ảnh cờ Tổ quốc.
Ngày xuất bản: 30/8/2025
Chỉ đạo: Kim Phương Bình-Nam Đông
Thực hiện và trình bày: Kim Dung; Hoài Anh; Giang Khôi; Xuân Bách
Ảnh: NVCC