Sự xuất hiện của những căn nhà mới khang trang trên nền đất cũ, nơi cỏ vẫn còn chưa kịp tái sinh sau lũ lụt đã thể hiện ý chí của Đảng, quân và dân ta quyết tâm biến đau thương thành hành động. Trên hết, đó chính là cách thiết thực nhất mà lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam làm “tròn chữ hiếu” với nhân dân theo lời dạy của Bác Hồ.

Tôi từng bị ám ảnh bởi cảnh những người dân xứ Huế, vùng Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng… đầm đìa nước mắt trong những trận mưa lũ lịch sử cuối năm vừa qua. Trong những ngày đầu năm 2026 này, tôi đã được chứng kiến nụ cười của chính họ khi các lực lượng chức năng bàn giao những căn nhà vừa được hoàn thiện trong “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc.

Những gắn bó yêu thương máu thịt

Trải qua một năm mưa lũ bất thường, cuộc sống của người dân vùng thiên tai bị đảo lộn nặng nề, các lực lượng của Quân đội nhân dân Việt Nam và Dân quân tự vệ đã thần tốc triển khai “Chiến dịch Quang Trung” để xây sửa nhà bị sụp đổ và hư hỏng của bà con trong bão lũ. Yêu cầu đặt ra từ cấp cao nhất là phải bảo đảm tiến độ thi công trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ để bà con kịp có nhà mới ăn Tết.

Hạ sĩ Phan Duy An, chiến sĩ Đại đội 4, Tiểu đoàn 11, Lữ đoàn Pháo binh 368, Quân khu 5, đã cùng đồng đội có mặt trực tiếp ở vùng rốn lũ, nơi thiệt hại nặng nề nhất (thôn Phú Phong, xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk) từ 1/12/2025 đến nay, cho biết: “Chúng tôi luôn coi việc xây nhà giúp bà con như đang xây dựng ngôi nhà cho chính bản thân mình. Tết cổ truyền của dân tộc ta đang tới gần, bà con cần gấp nhà mới để đón Tết, bởi thế chúng tôi đã quyết tâm, nỗ lực hết mình để hoàn thiện nhanh nhất có thể, đáp lại sự mong mỏi bấy lâu”.

Chúng tôi luôn coi việc xây nhà giúp bà con như đang xây dựng ngôi nhà cho chính bản thân mình.
Hạ sĩ Phan Duy An, chiến sĩ Đại đội 4, Tiểu đoàn 11, Lữ đoàn Pháo binh 368, Quân khu 5

Lữ đoàn Pháo binh 368, Quân khu 5, được giao xây mới 8 căn nhà, sửa chữa 3 căn nhà cho vùng đất phải gánh chịu thiên tai nặng nề nhất của tỉnh Đắk Lắk. Thông tin từ đơn vị này cho biết, ngày 4/1 bàn giao 4 căn nhà mới và 3 căn nhà đã sửa lại sau khi hư hỏng, 4 căn xây mới còn lại dự kiến bàn giao trước ngày 15/1/2026. “Trong quá trình triển khai chiến dịch, khó khăn lớn nhất là vận chuyển vật liệu xây dựng, thời tiết mưa thất thường. Đơn vị chúng tôi đã khắc phục mọi khó khăn, làm ngày, làm đêm để vượt và kịp tiến độ”, Phan Duy An tâm sự.

Đơn vị chúng tôi đã khắc phục mọi khó khăn, làm ngày, làm đêm để vượt và kịp tiến độ.
Hạ sĩ Phan Duy An, chiến sĩ Đại đội 4, Tiểu đoàn 11, Lữ đoàn Pháo binh 368, Quân khu 5.

Nói lời thì ngắn gọn vậy, chứ thực tế khắc nghiệt hơn nhiều. Sau khi bão lũ khiến hàng loạt nhà cửa, ruộng vườn bị phá hủy, bà con phải lâm cảnh màn trời chiếu đất. Hoa màu, gia súc gia cầm bị cuốn trôi, nhà cửa không còn, đường đi lối lại thì liên tục bị những cơn mưa xối xả gây ngập úng và sạt lở, cả quân và dân thật sự đã phải căng mình chiến đấu với thiên tai. 

Trao tặng nhà mới cho người dân vùng lũ ở Gia Lai.

Trao tặng nhà mới cho người dân vùng lũ ở Gia Lai.

Mồ hôi của người lính Bộ đội Cụ Hồ đổ xuống từng căn nhà cho người dân trong Chiến dịch Quang Trung ở Lâm Đồng.

Mồ hôi của người lính Bộ đội Cụ Hồ đổ xuống từng căn nhà cho người dân trong Chiến dịch Quang Trung ở Lâm Đồng.

Các chiến sĩ thuộc Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 5 Điện Bàn, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng vác từng bao gạch, cát đến địa điểm xây dựng nhà trong "Chiến dịch Quang Trung".

Các chiến sĩ thuộc Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 5 Điện Bàn, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng vác từng bao gạch, cát đến địa điểm xây dựng nhà trong "Chiến dịch Quang Trung".

Mưa không nghỉ, việc không dừng

Ngày 30/12/2025, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng đã gửi thư biểu dương cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân và Dân quân tự vệ tham gia “Chiến dịch Quang Trung”.

Theo đó, quán triệt, thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về triển khai “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các gia đình bị thiệt hại do các đợt thiên tai vừa qua tại các tỉnh miền trung; cán bộ, chiến sĩ thuộc các cơ quan, các quân khu, quân đoàn, quân chủng, binh chủng và dân quân tự vệ trên địa bàn Quân khu 4, Quân khu 5 và Quân khu 7 đã phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam Anh hùng, phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ, nêu cao tinh thần “táo bạo, quyết liệt, thần tốc”, “ở đâu có khó khăn, hiểm nguy, ở đó có bộ đội”; kịp thời xây dựng phương án, huy động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, tổ chức các đội xây dựng, sửa chữa cơ động, phối hợp chặt chẽ với các địa phương, tiếp nhận, triển khai xây dựng, sửa chữa nhà ở cho nhân dân.

Những ngôi nhà được hoàn thành xây mới cho người dân vùng lũ ở Gia Lai.

Những ngôi nhà được hoàn thành xây mới cho người dân vùng lũ ở Gia Lai.

Ở thời điểm những ngày đầu của năm 2026, bằng tinh thần “mưa không nghỉ, việc không dừng”, quyết tâm bảo đảm các gia đình bị thiệt hại có nhà ở trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ, đã có gần 400 căn nhà được xây dựng để bàn giao cho nhân dân.

Chỉ đạo từ Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang cũng là ý chí của toàn quân trong những ngày đầu năm mới: “Để kịp thời hoàn thành “Chiến dịch Quang Trung” đúng thời gian đã định, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tin tưởng và mong rằng các đồng chí tiếp tục phát huy hơn nữa chủ nghĩa anh hùng cách mạng, truyền thống “Quyết chiến, quyết thắng” của Quân đội nhân dân Việt Nam, phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ, tinh thần tương thân, tương ái “tình dân tộc, nghĩa đồng bào”, đoàn kết, hiệp đồng, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trước ngày 12/1/2026, giúp nhân dân nhanh chóng ổn định cuộc sống, đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đầm ấm, hạnh phúc”. 

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 162 (Vùng 4 Hải Quân) xây nhà cho nhân dân tại xã Suối Hiệp, tỉnh Khánh Hòa.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 162 (Vùng 4 Hải Quân) xây nhà cho nhân dân tại xã Suối Hiệp, tỉnh Khánh Hòa.

Những người lính bộ đội cụ Hồ quyết tâm “vượt nắng, thắng mưa” xây dựng lại nhà cho người dân vùng sạt lở.

Những người lính bộ đội cụ Hồ quyết tâm “vượt nắng, thắng mưa” xây dựng lại nhà cho người dân vùng sạt lở.

Niềm vui thắm tình quân dân sau khi ngôi nhà mới được xây dựng ở Lâm Đồng.

Niềm vui thắm tình quân dân sau khi ngôi nhà mới được xây dựng ở Lâm Đồng.

Tiến vào thời kỳ mới cùng phẩm chất truyền thống cách mạng

Với lực lượng Quân đội nhân dân, trong thời kỳ mới, phẩm chất, truyền thống “hiếu với dân” đã vượt ra khỏi biên giới lãnh thổ quốc gia, mở rộng ra toàn cầu và trên không gian mạng. Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh: Toàn quân thực hiện tốt phương châm “Trọng dân, gần dân, tin dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân và có trách nhiệm với dân”. Trong hai năm, toàn quân đã giúp đỡ nhân dân hơn 7 triệu ngày công lao động; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gần 2,5 triệu người, hỗ trợ xây dựng 6.613 căn nhà Đại đoàn kết cùng nhiều việc làm ý nghĩa khác, góp phần thực hiện an sinh xã hội, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân.

Lực lượng cứu hộ, cứu nạn Việt Nam đã để lại hình ảnh thật đẹp với Myanmar cũng như trên trường quốc tế với các đoạt động cứu hộ cứu nạn sau thảm hoạ động đất tại Myanmar.

Lực lượng cứu hộ, cứu nạn Việt Nam đã để lại hình ảnh thật đẹp với Myanmar cũng như trên trường quốc tế với các đoạt động cứu hộ cứu nạn sau thảm hoạ động đất tại Myanmar.

Khi thảm họa động đất xảy ra tại Thổ Nhĩ Kỳ, Myanmar gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản trên nước bạn, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lập tức chỉ đạo tổ chức lực lượng tham gia cứu trợ thảm họa, giúp người dân ổn định đời sống. Những cống hiến của lực lượng Quân đội tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại các phái bộ thật sự đã góp phần lan tỏa hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ đối với nhân dân thế giới, thể hiện sâu sắc tinh thần quốc tế trong sáng.

Điều nhắc nhớ gần đây chính là sự hy sinh cao cả của 13 cán bộ đoàn công tác trong quá trình đi tìm kiếm cứu nạn ở thủy điện Rào Trăng (Phong Điền, Thừa Thiên Huế (cũ) ngày 12/10/2020). Chính sự sẵn sàng hy sinh, vượt qua mọi hiểm nguy, gian khổ để hỗ trợ giúp đỡ đồng bào trong cơn hoạn nạn đã tạo cho nhân dân một niềm tin trọn vẹn với hình ảnh của Bộ đội Cụ Hồ. Thêm tin rằng “với dân luôn vẹn tròn chữ hiếu, với Đảng đặt trọn niềm tin yêu” luôn là điều được ghi nhớ nằm lòng chứ không chỉ là một câu khẩu hiệu.

Các chiến sĩ Sư đoàn 372 (Quân chủng Phòng không-Không quân) hỗ trợ người dân Đắk Lắk khắc phục hậu quả bão, lũ.

Các chiến sĩ Sư đoàn 372 (Quân chủng Phòng không-Không quân) hỗ trợ người dân Đắk Lắk khắc phục hậu quả bão, lũ.

Chính từ những điều tâm niệm ấy, khi thảm họa thiên tai từ cơn bão số 3 (Yagi) tháng 9/2024, cơn bão số 10 (Bualoi) cuối tháng 9/2025, tinh thần “hiếu với dân” lại càng được phát huy cao độ. Tinh thần ấy được thể hiện bằng sự khẩn trương vào cuộc, không quản hy sinh tính mạng, không nề hà vất vả khó khăn, tất cả hướng tới mục tiêu sớm có mặt tại “điểm nóng” đang bị cô lập bởi bão lũ, tiếp cận, đưa thuốc men, lương thực và nhu yếu phẩm tới đồng bào một cách nhanh chóng nhất.

Như là tự thân, phẩm chất cao quý “hiếu với dân” đã trở thành mạch nguồn tư tưởng, là lý tưởng trong trái tim, khối óc của mỗi quân nhân cách mạng, là động lực tinh thần vô tận để cán bộ, chiến sĩ và toàn quân vững tâm, bền chí trong mọi hoàn cảnh, luôn sẵn sàng cống hiến, hy sinh vì sự an toàn về tính mạng, tài sản, sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân - xứng đáng với danh xưng “Bộ đội Cụ Hồ” trong kỷ nguyên mới của dân tộc.

Trình bày: LÝ LÊ
Ảnh: TTXVN, BÁO NHÂN DÂN