NIỀM TIN VÀ KHÁT VỌNG HÙNG CƯỜNG

Rạng rỡ những gương mặt chiến sĩ trẻ lên đường bảo vệ biển đảo quê hương. Ảnh: Duy Tiến

Rạng rỡ những gương mặt chiến sĩ trẻ lên đường bảo vệ biển đảo quê hương. Ảnh: Duy Tiến

77 năm kể từ thời điểm Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, trải qua thời gian, những giá trị to lớn của “Độc lập” vẫn là chân lý vĩnh cửu, là nền móng để đất nước Việt Nam tiếp tục phát triển, vươn cao. Trong thời đại mới đầy cơ hội cũng như thách thức, khái niệm “độc lập” vẫn không ngừng được mở rộng, thấm nhuần vào tâm thức mỗi thế hệ, mỗi con người, qua hành động cụ thể ở mọi lĩnh vực.

Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao-chính là ý Đảng, lòng dân, là quyết tâm của toàn dân tộc, nhằm hiện thực hóa ý nguyện thiết tha của Bác Hồ trước khi Người đi xa.

Qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, dân tộc Việt Nam đã tích tụ cho mình những phẩm chất, sức mạnh vô song. Ảnh: Đăng Khoa

Qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, dân tộc Việt Nam đã tích tụ cho mình những phẩm chất, sức mạnh vô song. Ảnh: Đăng Khoa

“…Trăm con sông đều muốn hóa Bạch Đằng”

Nước ta có chữ viết đã mất đi hay xuất hiện khá muộn so với một số dân tộc khác. Bởi vậy, việc ghi chép, lưu trữ quá ít ỏi. Hơn thế, giặc ngoại xâm lại luôn đốt sách, giết hại trí thức để dễ bề cai trị, đồng hóa.

Do đó, truyền miệng trở nên một phương thức đặc biệt trao truyền thế hệ, để bảo vệ truyền thống văn hóa nước nhà, là cách ông cha gửi tới con cháu mai sau những thông điệp tinh tế mà kẻ thù không thể nào hiểu được, không thể ngăn chặn được.

Từ truyền miệng đến thành văn, vẫn một dòng chung chảy ấy khi Nguyễn Trãi viết: Như nước Đại Việt ta từ trước/ Vốn xưng nền văn hiến đã lâu…; Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân; Hòa bình là gốc của nhạc…

Chương trình giao lưu nghệ thuật Sao Độc lập – Việt Nam đất nước anh hùng. Ảnh: Đăng Khoa

Chương trình giao lưu nghệ thuật Sao Độc lập – Việt Nam đất nước anh hùng. Ảnh: Đăng Khoa

Hình tượng Thánh Dóng là sự cô đọng những đúc kết sâu xa, trường cửu nào? Là chuyện các bậc anh hùng có thể được sinh ra, tiềm tàng khắp nơi nơi thôn dã, trong nhân dân. Là cách chiêu hiền đãi sĩ, ứng xử với người tài. Là khi cần giải quyết một nhiệm vụ lớn lao, dân tộc ta biết lớn mạnh một sức thần.

Rồi Bụt và Tiên, không gì khác, là sự khắc họa niềm tin yêu vào những điều kỳ diệu trong cuộc sống, làm cho con người luôn mơ ước và khát vọng. Khát vọng lớn nhất của người Việt là được sống hạnh phúc với những điều kỳ diệu, được sống trong độc lập tự do.

Và để có cuộc sống ấy, người Việt luôn đề cao trách nhiệm, bổn phận đối với Tổ quốc, thấy được hạnh phúc trong nghĩa vụ thiêng liêng, luyện chí anh hùng Làm trai cho đáng nên trai/ Xuống đông đông tĩnh, lên đoài đoài tan; Mỗi chú bé đều nằm mơ ngựa sắt/ Trăm con sông đều muốn hóa Bạch Đằng.

Tôi vẫn nhớ như in, cô bạn sĩ quan người Ghana làm cùng phòng nói với tôi sau buổi lễ: Quốc ca Việt Nam là câu chuyện về những người anh hùng làm nên  kỳ tích. Bây giờ thì tôi đã hiểu tại sao dân tộc Việt Nam lại có những chiến thắng vang dội khắp năm châu như vậy.
Trung tá Nguyễn Mỹ Hạnh, Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam.

Qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, dân tộc Việt Nam đã tích tụ cho mình những phẩm chất, sức mạnh vô song. Nhờ sức mạnh ấy, mà dân tộc ta luôn chiến thắng trước các đội quân xâm lược hùng mạnh. Nhờ sức mạnh ấy mà chúng ta mở mang bờ cõi rộng dài, từ Trường Sơn hùng vĩ đến Trường Sa bát ngát, từ Hoàng Liên cao ngất đến Cửu Long mật ngọt phù sa.

Lễ rước kiệu-một trong những nghi lễ truyền thống trong chương trình Giỗ Tổ Hùng Vương, Lễ hội Đền Hùng (tỉnh Phú Thọ). Ảnh: Trung Kiên

Lễ rước kiệu-một trong những nghi lễ truyền thống trong chương trình Giỗ Tổ Hùng Vương, Lễ hội Đền Hùng (tỉnh Phú Thọ). Ảnh: Trung Kiên

Nhưng rộng dài đến đâu, người Việt vẫn hướng về nguồn cội Dù ai đi ngược về xuôi, Nhớ ngày Giỗ Tổ mùng mười tháng ba…; là nhung nhớ quặn thắt, là máu chảy về tim Từ thuở mang gươm đi mở cõi/ Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long…

Có ra giữa trùng dương mới hiểu: Lá cờ đỏ sao vàng ở đó không chỉ là câu chuyện chủ quyền, không chỉ là tín hiệu nhận diện. Lá cờ còn gắn bó với sinh mệnh của mỗi đời lính, đời dân… - Nhà báo Lê Đức Dục

Có ra giữa trùng dương mới hiểu: Lá cờ đỏ sao vàng ở đó không chỉ là câu chuyện chủ quyền, không chỉ là tín hiệu nhận diện. Lá cờ còn gắn bó với sinh mệnh của mỗi đời lính, đời dân… - Nhà báo Lê Đức Dục

Đất nước như vậy, con người như vậy, nên dân tộc ta luôn có những bước phát triển, nhảy vọt trong tiến trình lịch sử, mà thí dụ tiêu biểu nhất là Cách mạng Tháng Tám, cuộc cách mạng “rũ bùn đứng dậy sáng lòa”, cuộc cách mạng “ba trong một”: Đánh đổ chế độ phong kiến chấm dứt thời kỳ trung cổ, lập nên chế độ dân chủ cộng hòa đầu tiên trong khu vực, từ một nước lạc hậu, hòa vào và tiên phong trong trào lưu phát triển hiện đại của thế giới.

Lời tuyên ngôn còn hào sảng đến muôn sau: “Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị. Dân ta đã đánh đổ các xiềng xích thực dân gần một trăm năm nay để gây nên nước Việt Nam độc lập. Dân ta lại đánh đổ chế độ quân chủ mấy mươi thế kỷ mà lập nên chế độ Dân chủ Cộng hòa”.

Đã 77 năm trôi qua kể từ ngày ấy. Chế độ mới đã đem lại cho dân tộc ta những sức mạnh mới, một cuộc sống mới, một vị thế vẻ vang chưa từng có trong lịch sử.

Đại sứ Lào tại Việt Nam Sengphet Houngboungnuang

Nguồn cổ vũ mạnh mẽ trong sự nghiệp xây dựng đất nước Lào”

Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2022), tôi xin nhiệt liệt chúc mừng và đánh giá cao những thắng lợi và thành quả to lớn mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã đạt được.

Thắng lợi và thành công này luôn là nguồn cổ vũ mạnh mẽ đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Nhìn lại chặng đường đấu tranh vì độc lập dân tộc, chúng ta vô cùng xúc động và tự hào nhận thấy rằng, trong sự nghiệp gian khổ, lâu dài, đầy thử thách, trên tinh thần “hạt gạo cắn đôi, cọng rau bẻ nửa” và với sự hy sinh to lớn, liên minh chiến đấu của nhân dân Lào và Việt Nam đã đồng cam cộng khổ, chung một chiến hào và giành được thắng lợi. Điều này đã tạo nền tảng cho sự ra đời của quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Lào và Việt Nam. Mối quan hệ này được Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong kính yêu gây dựng và được nâng niu vun đắp, trở thành tài sản chung vô giá của hai dân tộc, là quy luật tồn tại và phát triển của hai nước, là một trong những yếu tố quyết định thắng lợi của cách mạng tại mỗi nước.

Đại sứ Cuba Orlando Nicolás Hernández Guillén

“Vì chúng ta là những người cách mạng chân chính!”

77 năm sau khi tuyên bố là một quốc gia tự do và độc lập, Việt Nam ngày càng khẳng định được vai trò ngày càng lớn của mình, không chỉ trong khu vực mà còn trên thế giới. Việt Nam là bạn và là đối tác tin cậy của cộng đồng quốc tế. Một đất nước phồn vinh, tươi đẹp, năng động, với những con người thân thiện, mến khách đã để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế.

Đất nước và nhân dân Việt Nam luôn là hình ảnh biểu trưng cho tình hữu nghị chân chính và tình đoàn kết vô hạn đối với người dân Cuba trong mọi thời điểm và trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Chúng ta là anh em vì những điểm tương đồng trong lịch sử, vì chính nghĩa và những giá trị mà chúng ta bảo vệ, vì chúng ta là những người cách mạng chân chính, được định hướng bởi những tình cảm yêu thương cao cả, và vì chúng ta bảo vệ chủ quyền và độc lập của đất nước mình, phẩm giá của dân tộc mình.

"Chiến dịch ủng hộ nhân dân Cuba" đang diễn ra hiện nay tại Việt Nam để ủng hộ đất nước chúng tôi, góp phần phục hồi sau vụ hỏa hoạn kinh hoàng ở khu công nghiệp Matanzas, vào thời điểm kinh tế hết sức khó khăn do hậu quả của các biện pháp bao vây cấm vận tàn nhẫn và đơn phương mà Chính phủ Hoa Kỳ áp đặt đối với Cuba, cũng như do đại dịch và bối cảnh quốc tế, là minh chứng rằng Việt Nam luôn ở bên Cuba. Chúng tôi rất xúc động bởi quy mô lớn của chiến dịch tổng động viên này, đồng thời trân trọng những tấm lòng và tình cảm của người dân Việt Nam đối với Cuba.

Tôi xin gửi lời chúc sức khỏe và hạnh phúc đến nhân dân Việt Nam! Chúc mừng Ngày Quốc khánh!

Đại sứ Ấn Độ Pranay Verma

“Tôi ấn tượng với lòng nhiệt huyết và sự tự tin của người dân Việt Nam”

Thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập vào ngày 2/9/1945 là một thời khắc lịch sử, không chỉ đối với Việt Nam mà cả nhiều nước châu Á khác, trong đó có Ấn Độ, khi ấy cũng đang tiến hành cuộc đấu tranh giành tự do, thoát khỏi ách cai trị của thực dân.

Ấn Độ và Việt Nam có chung một lịch sử đấu tranh giành độc lập truyền cảm hứng cho nhau, và những người cha sáng lập của hai nước cũng dành cho nhau sự ngưỡng mộ. Chuyến thăm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Ấn Độ năm 1958 vẫn được nhân dân Ấn Độ ghi nhớ một cách nồng ấm. Tại Ấn Độ, Việt Nam luôn được coi là một trong những người bạn thân thiết nhất và là đối tác tin cậy nhất của chúng tôi. Chúng tôi ngưỡng mộ người dân Việt Nam bởi sự can đảm và quyết tâm mà nhờ đó, Việt Nam đã bắt đầu quá trình chuyển mình vượt qua nghịch cảnh để ngày nay trở thành một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới.

Trong nhiệm kỳ của mình, tôi rất ấn tượng với lòng nhiệt huyết và sự tự tin của người dân Việt Nam. Dù trải qua hai năm khó khăn do đại dịch toàn cầu gây ra, người dân Việt Nam vẫn thể hiện tinh thần lạc quan, sẵn sàng vượt qua khó khăn và hiện Việt Nam là một trong số ít các quốc gia mở cửa hoàn toàn với du lịch quốc tế. Với một nền kinh tế năng động và đang phát triển nhanh chóng, tôi tin rằng Việt Nam có nhiều tiềm năng và sẽ sớm hiện thực hóa tầm nhìn trở thành một quốc gia có nền công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và một quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Tiếp nối và nhân lên gấp bội

Sẵn sàng bảo vệ chủ quyền Tổ quốc. Ảnh: Nguyễn Đăng Khoa

Sẵn sàng bảo vệ chủ quyền Tổ quốc. Ảnh: Nguyễn Đăng Khoa

Tất cả những truyền thống vẻ vang của dân tộc đều được tiếp nối và nhân lên gấp bội trong Thời đại Hồ Chí Minh, Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Trước hết, là son sắt một con đường: Con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Son sắt một con đường. Trong ảnh: Đoàn nghi lễ Công an nhân dân (Bộ Công an) diễu hành và biểu diễn phục vụ nhân dân Thủ đô và du khách tại khu vực hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội). Ảnh Nguyễn Đăng

Son sắt một con đường. Trong ảnh: Đoàn nghi lễ Công an nhân dân (Bộ Công an) diễu hành và biểu diễn phục vụ nhân dân Thủ đô và du khách tại khu vực hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội). Ảnh Nguyễn Đăng

Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc khẳng định: Chỉ có cách mạng dưới sự lãnh đạo của chính đảng vô sản, “chỉ có chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng được các dân tộc bị áp bức và những người lao động trên thế giới khỏi ách nô lệ.
Con đường dẫn tôi đến chủ nghĩa Lê-nin, Báo Nhân Dân, ngày 22/4/1960.

Con đường ấy là con đường độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường. 

Con đường ấy là con đường dân chủ, là mọi lối đều vì dân. Bác Hồ khẳng định: “Làm đúng ý nguyện của dân thì ắt thành. Làm trái ý nguyện của dân thì ắt bại”. Trên con đường ấy, không ai được quyền đứng trên nhân dân, không ai được tỏ ra kiêu ngạo cộng sản như Lê-nin từng chỉ rõ: “Những người cộng sản chỉ là một giọt nước trong đại dương nhân dân” (V. I. Lênin: Toàn tập, NXB Tiến Bộ, M, 1976, t.44, tr.38).

Cuộc gặp gỡ của CLB “Doanh nhân Sao Đỏ” – Hành trình tiếp lửa cho khát vọng của doanh nghiệp Việt Nam. Ảnh: Minh Ánh

Cuộc gặp gỡ của CLB “Doanh nhân Sao Đỏ” – Hành trình tiếp lửa cho khát vọng của doanh nghiệp Việt Nam. Ảnh: Minh Ánh

Sức mạnh vượt trội của thời đại Hồ Chí Minh là sức mạnh của nhân dân, của dân tộc khi có sự lãnh đạo của Đảng, là sức mạnh của văn hóa Hồ Chí Minh, là sự không tách rời của quan hệ máu thịt giữa dân và Đảng.

Thượng tá Nguyễn Xuân Phùng đón đoàn phóng viên "Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương". Ảnh: Nhân vật cung cấp

Thượng tá Nguyễn Xuân Phùng đón đoàn phóng viên "Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương". Ảnh: Nhân vật cung cấp

Năm 2009, đoàn hành trình “Tuổi Trẻ vì biển đảo quê hương”, chuyến đi số 01 do Trung ương Đoàn tổ chức đã mang về kỷ vật là lá cờ bạc màu nắng gió, sau hai tuần lênh đênh qua hàng chục điểm đảo trên quần đảo Trường Sa và thềm lục địa phía nam. Lá cờ Tổ quốc ấy đã kiêu hãnh tung bay trên cột mốc chủ quyền ở đảo Trường Sa Lớn. Sắc đỏ của cờ đã bạc theo nắng gió đại dương, hơi muối biển mặn đã thấm vào từng thớ sợi khiến vải cờ khô cứng. Khi thượng tá Nguyễn Xuân Phùng, đảo trưởng Trường Sa Lớn, thay mặt anh em chiến sĩ trên đảo trao cho đoàn lá cờ Tổ quốc và nghiêm chỉnh đưa tay chào theo điều lệnh, mở đầu cho đêm giao lưu giữa các chiến sĩ trên đảo cùng các đại biểu, nhiều người đã không nén nổi xúc động.

- Nhà báo Lê Đức Dục.

Trong Di chúc, Bác căn dặn: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.

Trái tim cán bộ, đảng viên phải thanh cao, phải rung lên trước đau khổ, bức xúc của mỗi người dân Việt, không được bó hẹp ở phạm vi nào. “Hễ còn có một người Việt Nam bị bóc lột, bị nghèo nàn, thì Đảng vẫn đau thương, cho đó là vì mình chưa làm tròn nhiệm vụ” như lời dạy của Bác, thì lo gì kẻ thù nào, sự phá hoại nào, lo gì dân không tin theo và tận hiến.

Lễ kỷ niệm ngày Quốc khánh Việt Nam 2/9 năm 2021, tại trụ sở Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Cộng hòa Trung Phi (MINUSCA)

Bạn bè quốc tế tại phái bộ MINUSCA tham dự lễ kỷ niệm Ngày Quốc khánh cùng các sĩ quan Mũ nồi xanh Việt Nam.

Trung tá Nguyễn Mỹ Hạnh bên bạn bè quốc tế, trong tà áo dài duyên dáng Việt Nam

Lễ kỷ niệm ngày Quốc khánh Việt Nam 2/9 năm 2021, tại trụ sở Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Cộng hòa Trung Phi (MINUSCA)

Bạn bè quốc tế tại phái bộ MINUSCA tham dự lễ kỷ niệm Ngày Quốc khánh cùng các sĩ quan Mũ nồi xanh Việt Nam.

Trung tá Nguyễn Mỹ Hạnh bên bạn bè quốc tế, trong tà áo dài duyên dáng Việt Nam

Trung tá Nguyễn Mỹ Hạnh

Đối với cá nhân tôi, ngày Quốc khánh năm 2021 ấy thật sự là một ký ức không thể phai mờ, khi tôi đảm nhiệm công việc MC, dẫn dắt chương trình của toàn bộ buổi lễ.

Tự hào biết bao khi đứng trước đông đảo lãnh đạo, đồng nghiệp quốc tế cùng đặt tay lên ngực áo, hát vang bản “Tiến quân ca” trong lễ chào cờ. Bài Quốc ca tôi đã nghe từ khi còn là một cô bé, bài hát quen thuộc như hơi thở, như từng dòng máu chảy trong tim. Vậy mà trong buổi lễ trang trọng này, khi cất tiếng hát, từng câu, từng chữ, từng nốt nhạc vang lên trên một đất nước còn xung đột, còn nội chiến, nơi mà người dân đang khát khao hoà bình, vẫn rung lên trong tôi những cảm xúc nồng nàn.

Giai điệu bài hát, “Giai điệu Tổ quốc tôi”, như đang kể lại một lần nữa, “lời yêu thương, lời bỏng cháy”, câu chuyện lịch sử về các thế hệ đi trước-những bậc tiền nhân, cha ông đã chiến đấu, hy sinh, cho chúng tôi được sống và lớn lên trên đất nước độc lập, toàn vẹn và yên bình hôm nay.

Tôi hiểu sâu sắc hơn giá trị của hai tiếng “hòa bình”, tưởng đơn giản, mà phải đổi bằng biết bao máu xương và nước mắt Việt Nam, khi đứng nghiêm chào lá cờ đỏ sao vàng của chúng ta trong ngày Quốc khánh không thể nào quên ấy. Tôi càng cảm thấy vinh dự, tự hào với nhiệm vụ mình đang thực hiện, tại đất nước còn nhiều khó khăn vì chiến tranh này. Chúng ta đang nâng cao trách nhiệm với cộng đồng quốc tế, nỗ lực đóng góp vào việc xây dựng nền hòa bình của thế giới.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định trong diễn văn kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng, 3/2/2020: “Một Đảng Cách mạng chân chính có đường lối đúng, có tổ chức chặt chẽ, có đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch, gương mẫu, tận tụy, tôn trọng, gắn bó máu thịt với nhân dân, được nhân dân ủng hộ, thì Đảng đó có sức mạnh vô địch, không thế lực nào ngăn cản nổi trên con đường dẫn dắt dân tộc đi lên”.

Đúng vậy! Sức mạnh lịch sử đang dồn tụ, hồng lên ngày mới. Đảng trong Dân, Dân trong Đảng dưới ngọn cờ Tư tưởng Hồ Chí Minh đang làm mọi nẻo đường Tổ quốc tưng bừng sức mới, sải cánh tương lai.

Mạch nguồn lịch sử dân tộc được tiếp thêm sinh khí, ngay từ cách thế hệ trẻ say sưa tìm hiểu và tiếp cận các giá trị văn hóa truyền thống. Trong ảnh: Một buổi trình diễn Việt cổ phục mang tên "Bách hoa bộ hành". Ảnh do Ban tổ chức cung cấp.

Mạch nguồn lịch sử dân tộc được tiếp thêm sinh khí, ngay từ cách thế hệ trẻ say sưa tìm hiểu và tiếp cận các giá trị văn hóa truyền thống. Trong ảnh: Một buổi trình diễn Việt cổ phục mang tên "Bách hoa bộ hành". Ảnh do Ban tổ chức cung cấp.

Thời đại lớn cho ta đôi cánh
Không có gì hơn Độc lập Tự do!

Chúng ta đang tiến tới 100 năm Kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Ngày thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Chúng ta nhất định tiến đến ngày ấy, trong niềm tự tin hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước hùng cường với sự dồn nén, thăng hoa của sức mạnh truyền thống và hiện đại.

Trải qua thời gian, những giá trị to lớn của “Độc lập” vẫn là chân lý vĩnh cửu, là nền móng để đất nước Việt Nam tiếp tục phát triển, vươn cao. Ảnh: Nguyễn Đăng Khoa

Trải qua thời gian, những giá trị to lớn của “Độc lập” vẫn là chân lý vĩnh cửu, là nền móng để đất nước Việt Nam tiếp tục phát triển, vươn cao. Ảnh: Nguyễn Đăng Khoa

Ngày xuất bản: 2/9/2022
Tổ chức sản xuất: VŨ MAI HOÀNG
Nội dung: NGÔ PHƯƠNG THẢO, LƯU HƯƠNG GIANG, NGUYỄN SĨ ĐẠI, VÕ HOÀNG
Trình bày: PHAN ANH, DUY LONG