8/3 luôn là dịp đặc biệt đối với các bà, các mẹ, các chị, em. Dịp 8/3 năm nay đến trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, khi cả nước ghi nhận hàng trăm nghìn ca mắc mới mỗi ngày. Cùng xem những người phụ nữ ở khắp ngành nghề, lứa tuổi đón 8/3 năm nay như thế nào.

Chị Trần Thị Vân (Cửa hàng hoa 1981, Cầu Giấy, Hà Nội):

"Năm nay giá hoa, giá nguyên vật liệu đều tăng gấp 3, 4 lần so với mọi năm mà nguồn hàng cũng rất ít. Thêm nữa tình hình năm nay kinh tế mọi người đều khó khăn. Mọi năm đến ngày này (4/3) mình đã nhận được khoảng vài đơn hàng đặt trước của khách nhưng năm nay chưa có đơn nào nên cũng chưa biết được tình hình năm nay buôn bán ra sao.

Đã là phụ nữ thì ai cũng thích được quan tâm, được nhận quà. Nhất là mình còn bán hoa nữa. Ngắm hoa suốt ngày nhưng mà rất thích. Năm nay, mình mang một bó hoa sáp về tặng con gái, hai mẹ con chúc mừng và vui với nhau".

Bà Vũ Thị Dư (76 tuổi, xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình):

"Tôi rất quan tâm đến Ngày quốc tế phụ nữ, tôi cũng là cán bộ phụ nữ ở xóm. Năm nay, dịch bệnh nên địa phương không tổ chức nhiều hoạt động.

Mọi năm không có dịch thì ở xã tổ chức mít-tinh, xong đến đội cũng tổ chức mít-tinh. Các bà, các chị hôm đó là đóng tiền liên hoan, ca múa ở thôn. Từng đội đều có câu lạc bộ ca múa. Hai năm nay, chúng tôi không dám tổ chức, mọi người cũng sợ Covid-19 nên không tập trung đông người.

Trong gia đình nhà tôi, mỗi khi 8/3 là ông nhà tôi bảo cứ đi họp, cứ đi có việc gì thì tham gia, ông ở nhà ông nấu cơm, làm hết những việc ở nhà.

Năm nay thì tôi và ông nhà cũng nghĩ là thôi thì ngày vui cũng cứ động viên nhau thôi. Ông thì chúc bà mạnh khỏe. Năm nay tôi 76 tuổi, ông 77 tuổi rồi. Chúc làm sao mà mạnh khỏe được 5, 10 năm nữa để vui với con với cháu".

 

Bạn Nguyễn Thị Tú Anh, học sinh lớp 12, Trường THPT Thạch Thất, huyện Thạch Thất, Hà Nội:

"Như mọi năm 8/3, các bạn gái lớp mình sẽ được thầy giáo chủ nhiệm và các bạn trai mua bóng bay, hoa, bánh kẹo để tổ chức trên lớp rất vui.

Nhưng năm nay, do tình hình Covid-19, bọn mình cũng đang bận ôn thi đại học nên các bạn ấy chỉ có những lời chúc qua mạng cho các bạn nữ và các cô giáo dạy bộ môn, dù vậy nhưng vẫn không kém phần ý nghĩa. Mình cảm thấy cuối những năm cấp 3 rồi nên chúng mình cũng rất hiểu tấm lòng và biết thông cảm cho nhau".

Cô Nguyễn Thị Yến (60 tuổi, công nhân môi trường ở Tây Hồ, Hà Nội):

"Trước kia tôi là công nhân môi trường, xong thì nghỉ một thời gian, chuyển sang bán đồ du lịch. Từ ngày Covid-19 đến giờ bán chậm hơn nên tôi lại quay về môi trường làm. Đây cũng là công việc chính của tôi rồi nên quen nhưng vẫn vất vả lắm, ở nhà thì các con cũng thất nghiệp hết, cả nhà trông vào mỗi mình tôi thôi.

Cứ 3 rưỡi chiều tôi bắt đầu đi làm, nếu xe rác tới cẩu đúng giờ thì 11 giờ 30 phút đến 12 giờ đêm được về rồi, còn không thì cứ ngồi chờ thôi, có khi tới 3-4 giờ sáng mới về. Công việc cả nhà ai cũng bấp bênh, đi làm được vài ngày lại nghỉ dịch rồi cách ly nên nhiều khi mình còn phải nhặt nhạnh thêm từ đồng nát cho có thêm đồng rau đồng cháo.

Đi làm này cũng chỉ như "giật gấu vá vai", cứ lĩnh lương về một cái thì lại trả hết đủ thứ tiền: tiền điện, tiền gas, tiền gạo,...

Còn về ngày 8/3, lấy chồng mấy chục năm nay rồi từ năm 1987 tới giờ, tôi nhớ mãi được duy nhất một năm là năm 1992, chồng có tặng cho bông hồng gọi là quà 8/3, còn lại thì thỉnh thoảng có thằng con thứ hai cũng thương mẹ nên tặng mẹ, dù khó khăn nhưng vẫn cố gắng, năm thì đồng hồ, năm thì cái điện thoại, bộ váy mới, còn nhà thì không có điều kiện nên cũng không tổ chức gì".

Chị Nguyễn Thôn Trang, cán bộ Trung tâm khuyến nông Hà Nội:

“Mọi năm cơ quan tổ chức mít-tinh 8/3 nhưng năm nay do tình hình dịch Covid-19 nên cơ quan sẽ gửi thiệp chúc mừng cho các chị em nữ công nhân viên chức. Món quà tuy không phải lớn về mặt vật chất nhưng về mặt tinh thần khiến chị em cảm thấy rất ấm lòng vì được lãnh đạo quan tâm”.

Bạn Nguyễn Huyền Thương (22 tuổi, sinh viên năm cuối):

"Mình là sinh viên năm cuối và đang đi thực tập tại một công ty kiểm toán. Những năm trước thì ngày 8/3 của mình diễn ra như mọi ngày bình thường khác. Năm ngoái, mình không nhận được món quà nào nhưng mình nhận được khá nhiều lời chúc từ bạn bè.

Năm nay, mùng 8/3 của mình cũng là một ngày bình thường với việc chạy deadline.

Mình có nhận được thông báo là công ty sẽ gửi phần quà cho các nhân viên nữ vào ngày 8/3. Mọi người có thể chọn giữa việc nhận quà tại văn phòng hoặc đăng ký địa chỉ nhà riêng để công ty gửi đến tận nhà.

Mình khá là bất ngờ vì mình chưa nhận được món quà nào khác của công ty".

Bà Nguyễn Thị Lý, giáo viên về hưu:

“Hằng năm, kỷ niệm 8/3 Ngày quốc tế phụ nữ, học sinh ở các trường mà tôi từng dạy đều đến mời thầy cô gặp mặt, chúc mừng các thầy cô rất tình cảm. Nhưng riêng năm nay dịch Covid-19 phức tạp nên các em không thể gặp mặt các thầy cô được.

Tuy vậy, các em vẫn gửi thư chúc mừng. Những tình cảm ấy đã khiến các cô giáo về hưu như tôi rất xúc động, dù các em đã ra trường mấy chục năm, đã thành đạt rồi nhưng vẫn luôn nhớ đến các thầy cô đã từng dạy mình”.

Chị Trịnh Thị Hoa Sim (30 tuổi, nhân viên y tế tại Trung tâm Y tế huyện Điện Biên, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên):

"Thực ra bây giờ đi làm rồi thì ngày 8/3 với tôi bình thường lắm. Năm nay thì tại Điện Biên tình hình Covid-19 cũng phức tạp nên cơ quan không tổ chức gì. Trước thì cơ quan cũng tổ chức đấy, nhà thì cũng tổ chức. Nhưng bây giờ dịch như thế này thì tạm thôi.

Thật ra tôi 30 tuổi rồi nên cũng không còn mơ mộng như hồi thanh niên. Công việc của tôi trong ngành y tế nên cũng bận lắm".

Chị Nguyễn Thị Viết (34 tuổi, dược sĩ ở nhà thuốc tư nhân 358 Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội):

“Vì tính chất công việc của chúng tôi rất bận nên với những ngày (lễ) này thì cũng như năm ngoái là hạn chế ra ngoài tụ tập đông người mà chỉ tổ chức ăn uống cùng gia đình thôi.

Nhất là năm nay, thời điểm dịch Hà Nội đang lên tới mười mấy nghìn ca một ngày thì càng phải hạn chế tập trung đông người. Được cái, năm nào “anh nhà” cũng đều đầy đủ quà cáp bằng việc tặng các đồ dùng thiết yếu và quan tâm vợ.

Nhân ngày 8/3, tôi xin được chúc tất cả các chị em phụ nữ luôn luôn xinh đẹp, tự tin trong cuộc sống và hạnh phúc trong hôn nhân”.


Ngày xuất bản: 08/03/2022
Thực hiện: NGỌC ANH, THU HIỀN, MAI HOA, BÔNG MAI
Trình bày: BÔNG MAI thiết kế dựa trên chất liệu của freepik