Viết tiếp trang sử vàng của lực lượng thanh niên xung phong

NDO -

Sáng 17-3, Thành đoàn Hà Nội tổ chức Chương trình Giao lưu kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ tặng thơ lực lượng thanh niên xung phong (28-3-1951 - 28-3-2021). 

Các đại biểu chia sẻ những câu chuyện xúc động, hào hùng tại chương trình.
Các đại biểu chia sẻ những câu chuyện xúc động, hào hùng tại chương trình.

Cách đây 70 năm, vào chiều 28-3-1951, tại khu rừng cầu Nà Cù (huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn), Bác Hồ đã đến thăm phân đội thanh niên xung phong (TNXP) 312 đang công tác và tặng bốn câu thơ: "Không có việc gì khó/Chỉ sợ lòng không bền/Đào núi và lấp biển/Quyết chí ắt làm nên".

Thực hiện lời Bác dạy, trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, lớp lớp thanh niên nói chung, TNXP nói riêng đã vượt muôn trùng khó khăn, gian khổ, hiểm nguy với khẩu hiệu "Quyết chí ắt làm nên". Tiếp nối tinh thần đó, tuổi trẻ ngày nay luôn tích cực, sôi nổi, sáng tạo trong xung phong, tình nguyện xây dựng Thủ đô và đất nước giàu đẹp.

Tại buổi giao lưu, các bạn trẻ đã có cơ hội hiểu rõ hơn về bốn câu thơ mà Bác Hồ đã trao tặng lực lượng TNXP ngày ấy qua các đại biểu khách mời gồm đồng chí Vũ Trọng Kim, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch T.Ư Hội Cựu TNXP Việt Nam; ông Công Phương Thiện, Phó Chủ tịch Hội Cựu TNXP quận Tây Hồ.

Là đại diện thế hệ trẻ Thủ đô dự Chương trình, Bí thư Đoàn phường Quảng An (quận Tây Hồ) Đinh Ngọc Thanh, chia sẻ: "Tôi thuộc lòng bốn câu thơ của Bác Hồ từ khi còn ngồi ghế nhà trường, nhưng quả thật chưa hiểu hết ý nghĩa. Qua những câu chuyện xúc động, hào hùng của lớp cha anh đi trước, tôi đã nghiệm ra được nhiều điều từ bài thơ, thêm phần quyết tâm vượt qua mọi thử thách".

Dịp này, Ban Tổ chức đã trao tám phần quà tặng các cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận Tây Hồ.