Kết thúc giải bóng chuyền nữ quốc tế Cúp VTV

Việt Nam xếp thứ tư

Hy vọng giành vị trí thứ ba của ĐT Việt Nam đã không thành khi đội tiếp tục thất bại trong cuộc tái đấu với Vân Nam tối 13-7, dù đã có một ván thắng hay nhất từ đầu giải.

Ở ván đấu này, đội tuyển Việt Nam chơi khá xuất thần, trong đó công lớn phải kể đến việc chạy chiến thuật của đội trưởng Phạm Kim Huệ, nhờ đó, chuyền hai Đặng Thị Hồng đã phân phối bóng hai biên cho Trần Hiền và Nguyễn Thị Ngọc Hoa tấn công hiệu quả. Séc này, Việt Nam thắng với tỷ số 25-17. Tuy nhiên, kể từ ván đấu thứ hai, thế mạnh của tuyển Việt Nam đã bị đội bạn bắt bài. Hầu hết các pha tấn công của đội trưởng Kim Huệ, chủ công Bùi Thị Huệ và Phạm Thị Yến đều bị rào chắn của đội bạn kiểm soát (chiều cao trung bình của Vân Nam là 1m81, trong khi tuyển Việt Nam là 1m75) khiến Việt Nam lâm vào bế tắc và luôn trong thế rượt đuổi. Tệ hại nhất là sự yếu kém trong khâu phòng thủ của các tuyển thủ chủ nhà. Dễ có đến phân nửa số điểm bị mất đều nằm ở khâu này và Libero Nguyễn Thị Huyền hầu như không phát huy được nhiệm vụ của người phòng thủ chính ở hàng sau. Vì vậy dù rất nỗ lực ở ván 2, tuyển Việt Nam cũng chỉ nhích lên được tỷ số 21-25. Trong séc thứ 3, kịch bản lại lặp lại Việt Nam thua 17-25. Séc 4, Việt Nam thua nhanh 16-25, kết thúc cuộc tìm kiếm vị trí thứ 3 tại giải.

Dù sao kết quả này cũng đã nằm trong dự đoán của giới chuyên môn và đội tuyển Việt Nam cũng đã hoàn thành mục tiêu đề ra, "lọt vào tốp 4". Chỉ tiếc là "món nợ" ở lượt đấu vòng loại (Việt Nam thua) nay có cơ hội đòi lại, song chủ nhà đã không thể thực hiện được điều đó.

Diễn ra sau đó ít phút, cuộc phân định ngôi vô địch giữa hai đội xuất sắc nhất giải; Nam Kinh (Trung Quốc) và Kazakhstan diễn ra không quá lâu khi Nam Kinh hạ gục đối thủ với tỷ số 3-0, trở thành đội bất bại tại giải để giành Cúp vô địch, đồng thời giành phần thưởng 5.000 USD. Đứng thứ hai, đội Kazakhstan nhận phần thưởng 3.000 USD. Các đội Vân Nam (hạng ba) và Việt Nam (hạng 4) lần lượt nhận phần thưởng 2.000 và 1.000 USD. Đội Thái-lan đứng hạng 5, đoạt giải phong cách. Australia thua cả sáu trận, xếp cuối tại giải.

Ngoài các giải chính thức, BTC còn trao bảy giải cá nhân (mỗi giải 200USD) bao gồm:

- Miss VTV Cup: Phạm Kim Huệ (tuyển Việt Nam)

Sinh năm 1983, cao 1m81, nặng 66kg, phụ công (đội trưởng đội tuyển Việt Nam) Phạm Kim Huệ vốn được giới chuyên môn và người hâm mộ biết đến khá lâu dưới mầu áo của đội bóng lính (Bộ Tư lệnh thông tin) và đội tuyển quốc gia. Không chỉ xuất sắc trong thi đấu với các pha đánh nhanh, lao và chạy chiến thuật, Phạm Kim Huệ còn có chiều cao lý tưởng, gương mặt ưa nhìn. Nhờ vậy, Huệ đã vượt qua cả các ứng cử viên của các đoàn bạn để đoạt danh hiệu Miss Cúp VTV.

- VĐV chắn bóng hay nhất: Nguyễn Thị Ngọc Hoa (số 9, phụ công của tuyển Việt Nam). Theo danh sách ban đầu, Hoa không có tên trong thành phần của đội vì bận tham dự giải vô địch trẻ Đông Nam Á. Do thi đấu xuất sắc tại giải trẻ và đoạt danh hiệu VĐV xuất sắc nhất nên Hoa đã được bổ sung dự giải VTV. Phát huy thế mạnh chiều cao, Hoa đã cùng đồng đội hóa giải được khá nhiều các pha tấn công trên lưới của các đội bạn, đồng thời cô cũng là một trong số những VĐV tấn công hiệu quả nhất trong đội hình tuyển Việt Nam.

- Cầu thủ xuất sắc nhất: Pavlova Yelena (13 - Kazakhstan)

- Cầu thủ tấn công xuất sắc nhất: Zho Yuan (Nam Kinh)

- Cầu thủ chuyền hai xuất sắc nhất: Bai Rui Qi (Vân Nam)

- Cầu thủ bắt bước 1 xuất sắc nhất: Kananovich Iryna (Kazakhstan)

- Cầu thủ phát bóng hay nhất: Tregenza Melanie (Australia)

- Cầu thủ phòng thủ xuất sắc nhất: Konwika Apinyapong (Thái-lan)

Cúp VTV đã khép lại với nhiều ấn tượng tốt đẹp, đặc biệt là chất lượng của giải (thậm chí được đánh giá là hay hơn Cúp Thăng Long). Ngoài việc tạo sân chơi mới cho các đội, Cúp VTV không chỉ giúp các VĐV có dịp cọ xát mà còn là dịp để đội tuyển Việt Nam nhìn nhận, đánh giá lại mình rõ hơn. Đặc biệt, đó cũng là một trận đấu lớn của BHL vốn còn rất mới.

Có thể bạn quan tâm