Về làng trồng hoa cúc vàng bán tết Mỹ Bình

NDĐT- Phường Mỹ Bình, TP Phan Rang - Tháp Chàm có một vùng đất rộng hơn bốn héc-ta được coi là vùng đất duy nhất ở tỉnh Ninh Thuận trồng được loại hoa cúc vàng để bán vào dịp vui đón Tết cổ truyền hằng năm. Sau ảnh hưởng những cơn bão cuối năm 2018 vừa qua, làng hoa Mỹ Bình đã gượng dậy và khoe sắc hoa cúc vàng rực rỡ đón chào Xuân Kỷ Hợi đang đến gần.

Bà Nguyễn Thị Hai ở KP6, phường Mỹ Bình, TP Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận) chăm sóc vườn hoa cúc vàng đang nở.
Bà Nguyễn Thị Hai ở KP6, phường Mỹ Bình, TP Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận) chăm sóc vườn hoa cúc vàng đang nở.

Ngày 16-1, chúng tôi đến làng hoa Mỹ Bình, chứng kiến nhiều nông dân nơi đây tất bật chăm sóc hoa cúc vàng chuẩn bị thu hoạch để bán vào dịp vui đón Tết Kỷ Hợi.

Đứng trên trục đường chính đầu làng nhìn về vùng trồng hoa cúc rộng ba héc-ta của nông dân nơi đây là một màu vàng đang khoe sắc rực rỡ dưới ánh nắng ban mai, khiến nhiều người như bị hút hồn trước bức tranh tuyệt đẹp. Phó Chủ tịch UBND phường Mỹ Bình, Đặng Ngọc Năng cho biết, đã hơn chục năm nay, nông dân nơi đây có thu nhập cao từ việc trồng hoa cúc vàng bán vào dịp Tết. Nhờ vậy, đời sống bà con ngày càng khấm khá hơn trước rất nhiều. Cứ tưởng mấy trận bão vừa qua đã vùi dập hết hy vọng của bà con, nhưng mùa vụ năm nay bà con cũng trúng lớn.

Thăm vườn cúc vàng của hộ bà Nguyễn Thị Hai ở KP6, bà cho biết, một sào trồng cúc vàng liên tục bị ngập sâu trong những trận bão cuối năm 2018, tưởng chừng năm nay thua lỗ nặng, nhưng hơn hai tuần qua, cả vườn cúc như bừng dậy và nở hoa rất nhiều, vui lắm. Nếu thuận lợi, sẽ cho thu nhập khoảng chục triệu đồng vụ hoa bán Tết năm nay.

Những luống hoa cúc vàng nở rộ hứa hẹn mang lại thu nhập cao cho nông dân vào dịp Tết Kỷ Hợi.

Vườn cúc vàng rộng bốn sào (4.000m2) của hộ anh Nguyễn Nhân ở KP5 cũng đã hồi phục và nở hoa rộng khắp. Anh Nhân bộc bạch: “Sau mưa bão, tôi tranh thủ tháo nước ngập úng, bỏ ra mười triệu đồng chủ động phun thuốc bảo vệ thực vật ngăn ngừa sâu bệnh, đồng thời bổ sung lượng phân bón phù hợp cho cây đủ chất dinh dưỡng, đủ sức kháng bệnh và tiếp tục sinh trưởng, vườn cúc vàng hồi phục rất nhanh. Hiện tại, thương lái đến tận vườn thương lượng mua “mão” hết diện tích trồng cúc với giá gần 50 triệu đồng. Trừ các khoản chi phí sản xuất, cầm chắc lãi hơn 20 triệu đồng.

Hộ anh Trần Hiếu Kiên trồng hơn hai sào (2.000m2) cho hay, đã cắt bán lứa đầu, thu hơn chục triệu đồng. Từ nay đến Tết, anh không bán “mão” cho thương lái mà tiếp tục chăm sóc để cắt cúc vàng bán vào những ngày áp Tết. Nếu thị trường “hút” hoa do ảnh hưởng bão sẽ bán giá cao hơn, lãi nhiều hơn.

Khoảng chục năm trở lại đây, đời sống của nhiều hộ dân trồng hoa cúc vàng bán Tết ở Mỹ Bình ngày càng khấm khá. Có lẽ từ nét riêng này, Mỹ Bình được coi là làng hoa truyền thống của tỉnh Ninh Thuận những năm qua.

Sắc màu rực rỡ của hoa cúc vàng dưới nắng ban mai, thu hút các nhà nhiếp ảnh tìm đến ghi lại những khoảnh khắc độc đáo của loài hoa này.

Có thể bạn quan tâm