Tuyến đường hay bị ngập

Bạn đọc viết:
0:00 / 0:00
0:00

Nguyễn Thanh Hoa (Huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh):

Sống ở thị trấn Lộc Hà (huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh), hẳn ai cũng biết con đường Mai Hắc Đế, một trong những công trình mang tính biểu tượng của tỉnh, được đầu tư trọng điểm với 10 làn xe tổng cộng và chiều dài khoảng 1,5km.

Mỗi khi mưa lớn một chút, cả 10 làn xe trên đều bị ngập hoàn toàn, cả tuyến đường thênh thang bỗng chốc trở thành “bể bơi” cho các loại phương tiện. Tất nhiên, chỉ những chiếc ô-tô mới dám “tung tăng bơi lội”, còn người điều khiển các phương tiện cỡ nhỏ như xe máy thì chỉ biết “lắc đầu lè lưỡi”. Tình trạng này đáng lo tới mức cả hai dòng xe ngược chiều khi qua đây đều phải chọn làn đường nhỏ nhưng ít ngập nhất để di chuyển, dẫn đến ùn tắc “như cơm bữa”. Trên tuyến đường này có trụ sở UBND huyện. Các cán bộ tại đây cũng thường xuyên phải để xe lại phía ngoài trụ sở để… lội vào cơ quan. Tôi có một trải nghiệm không bao giờ quên khi đi trên đường Mai Hắc Đế sau một buổi mưa lớn vào đêm hôm trước. Xe máy của tôi bị “sóng” từ những chiếc ô-tô xô ngã, chìm hẳn trong làn nước. Tôi đã loay hoay rất lâu mà không thể dựng được xe. Chiếc xe khốn khổ sau đó phải sửa chữa rất nhiều vì bị ngâm hoàn toàn trong nước.

Khó hiểu là quy mô của tuyến đường không hề nhỏ. Có tới 10 làn đường, lại nằm ngay sát biển, nhưng trời chỉ đổ mưa là tình trạng úng ngập lại tiếp diễn. Quan trọng hơn cả, là chính quyền địa phương cũng không có cách xử lý nào dứt điểm, mà chỉ đành cắm biển cảnh báo, cấm qua lại. Vậy, liệu phải chăng, tuyến đường này được đầu tư chỉ để... cấm?