Tuổi trẻ Đà Nẵng góp sức cùng thành phố phòng, chống dịch

NDO -

Những ngày này, thành phố Đà Nẵng đang nỗ lực hết mình để tách F0 ra khỏi cộng đồng, mong nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường mới. Các đoàn viên tình nguyện cũng gác lại những riêng tư của bản thân, “khăn gói” thực hiện “3 tại chỗ”, cùng xã, phường hoàn thành các phần việc hỗ trợ người dân, góp phần vào nỗ lực chung của toàn thành phố trong công tác phòng, chống dịch.

Đoàn viên thanh niên Đà Nẵng tham gia trực chốt phòng, chống dịch.
Đoàn viên thanh niên Đà Nẵng tham gia trực chốt phòng, chống dịch.

Đầu tháng 8, phường Thọ Quang (quận Sơn Trà) trở thành 2 trong 4 phường thực hiện vùng cách ly y tế “nội bất xuất, ngoại bất nhập” do có nhiều ca dương tính. Đoàn viên Trịnh Minh Vương cũng chào mẹ để tham gia cùng đoàn phường thực hiện các phần việc, xác định ăn ở tại chỗ. Từ khi ba mất, mẹ con Vương cùng dựa vào nhau sống trong ngôi nhà thuê. Mẹ bị tai biến, dù vẫn có thể sinh hoạt cá nhân nhưng mất sức lao động, anh trai làm dân quân tại phường, là lao động chính trong nhà cũng vừa bị tai biến nhẹ.

Tuy vậy, Vương vẫn được gia đình ủng hộ và tham gia cùng các tình nguyện viên khác hỗ trợ bà con trong phường. Để bảo đảm an toàn cho các đoàn viên, đoàn phường đã chia những bạn trực chốt gần nhà để giảm di chuyển, những bạn ở lại tại nơi làm việc thì tham gia hỗ trợ những phần việc khác. Cứ 3 ngày 1 lần lại thực hiện xét nghiệm Covid-19, và 5K cùng kính chống giọt bắn là điều luôn luôn phải tự nhắc nhở bản thân và nhắc nhở nhau. Ngoài ca trực và làm nhiệm vụ, các bạn nghiêm túc về nghỉ tại nhà văn hóa phường, không đi ra ngoài, thay phiên nhau nấu ăn.

Vậy nhưng, sau nhiều ngày làm việc, có 2 tình nguyện viên trực đã dương tính, cùng với đó là 9 bạn F1 thực hiện cách ly tập trung, trong đó có Vương là F1. “Lúc tham gia tất cả bọn em đều xác định trước tinh thần rằng ai cũng có thể bị nhiễm virus, nên không được chủ quan nhưng cũng không quá lo lắng. Em chỉ lo mẹ ở 1 mình, nhưng biết em tham gia tình nguyện viên, gia đình và bà con quanh đó luôn hỏi thăm, thường xuyên lui tới hỗ trợ mẹ 1 số việc nên em cũng an tâm” - Minh Vương bộc bạch.

Ngay khi thiết lập vùng cách ly y tế, anh Nguyễn Duy Hoàng, Phó Bí thư đoàn phường Thọ Quang đã gửi vợ và 2 con cho ông bà ngoại, xếp “hành trang” để thực hiện “3 tại chỗ” cùng 37 thanh niên tình nguyện của phường. Phường trở thành tâm dịch, mỗi ngày đều có thêm nhiều ca dương tính được công bố, vậy nhưng đội hình thanh niên tình nguyện vẫn tham gia những hoạt động trực chốt, hỗ trợ xét nghiệm Covid-19 đại diện hộ gia đình, nhận và phân chia lương thực đến từng khu dân cư…

Tuổi trẻ Đà Nẵng góp sức cùng thành phố phòng, chống dịch -0
 Đoàn viên phường An Hải Đông phân chia rau củ.

Sau những nỗ lực chung, Thọ Quang vẫn đang cùng thành phố thực hiện phong tỏa để chống dịch, nhưng phường đã chuyển từ “vùng đỏ” qua “vùng vàng”.

Anh Duy Hoàng tâm sự: Thời gian qua, thật sự mình chỉ lo lắng cho các bạn tình nguyện viên của phường khi tham gia các hoạt động phòng chống dịch, nhất là 2 bạn đang bị dương tính và những F1 đang thực hiện cách ly, bản thân cảm thấy có lỗi với đoàn viên của mình và gia đình của các bạn ấy khi mình không thể chăm lo tốt hơn cho các em. Số lượng tình nguyện viên đã giảm xuống từ 37 còn 26, nhưng ai cũng quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ của mình cho đến khi phường được gỡ cách ly y tế, “vùng đỏ” được trở thành “vùng xanh”.

Tâm trạng lo lắng cho sức khoẻ của đoàn viên mình cũng là điều làm anh Đỗ Văn Thành, Bí thư Đoàn phường An Khê (quận Thanh Khê) nghĩ tới trong gần 40 ngày nay. Thường xuyên đi sớm về khuya, ăn những bữa ăn vội vàng trễ bữa và đứng giữa nắng nhiều giờ liền trong bộ đồ bảo hộ đã làm nhiều bạn trong đội ngất xỉu.

Phường An Khê cũng là phường đầu tiên thực hiện Chỉ thị 16 của thành phố, vì vậy thời gian của các bạn cũng dài hơn. Nhất là thường xuyên đến các khu có nguy cơ lây nhiễm cao, tiếp xúc nhiều người nên tất cả đoàn viên phường xác định ở lại tại chỗ.

Vừa xong bữa cơm trưa vào 15 giờ, Đỗ Văn Thành cho hay: “Có những ngày liên tục xét nghiệm, truy vết các F, các xe rau củ về giữa đêm hoặc sáng sớm… nên nhiều bạn khá đuối, những lúc vậy anh em cũng động viên nếu quá mệt thì có thể dừng việc luôn, nhưng các bạn chỉ xin nghỉ ngơi tại chỗ rồi lại tiếp tục làm, không muốn để mọi người lo lắng. Những lúc này, bản thân mình cũng chỉ có thể ở lại sát cánh và làm việc cùng đoàn viên của mình. Rất xúc động vì anh em luôn có nhau, mong rằng ai cũng sẽ ổn”.

Đang là sinh viên năm cuối Trường Đại học Duy Tân, 2 năm nay, Trần Thị Phương Ánh, Bí thư chi đoàn khu dân cư An Cư 3 (phường An Hải Đông, quận Sơn Trà) vẫn năng nổ cùng đoàn phường trong các hoạt động tình nguyện phòng chống dịch Covid-19.

Những ngày thành phố phong tỏa, Ánh cùng 17 bạn trong đội hình thanh niên tình nguyện phản ứng nhanh tham gia trực tại khu cách ly, cung ứng và vận chuyển hàng hóa, tham gia hỗ trợ xét nghiệm đại diện hộ gia đình 3 ngày 1 lần. Ngoài ra, đoàn viên thanh niên còn giúp đỡ ủy ban trong công tác văn phòng như đánh máy, cập nhập danh sách người dân ở khu phong tỏa, danh sách tiêm vaccine để từ đó rà soát thực hiện chiến dịch tiêm vaccine toàn dân.

Tuổi trẻ Đà Nẵng góp sức cùng thành phố phòng, chống dịch -0
 Phương Ánh hỗ trợ lực lượng y tế xét nghiệm cho người dân.

Lượng công việc nhiều, nhưng Ánh luôn tạo không khí vui vẻ gắn kết mọi người lại với nhau. Trong 2 năm liên tục tham gia chống dịch, thành phố đều rơi vào tháng 7, tháng Vu lan. Có lẽ với Ánh, cả hai đợt đều là khoảng thời gian cô nhớ nhất.

Cuối tháng 7 năm 2020 dịch bùng phát thì mẹ Ánh cũng bị đau, vừa chăm sóc mẹ, cô gái nhỏ vẫn tham gia hoạt động đoàn và cân bằng cả việc học. Lúc đó, nhiều lần Ánh cảm thấy áp lực, nhưng mẹ luôn ủng hộ, động viên cô vượt qua những khó khăn, hoàn thành phần việc của mình. Cũng lại thêm 1 năm và cũng tháng 7, nhớ những lời mẹ luôn dặn dò, Phương Ánh vẫn xông xáo như ngày nào. Ngày rằm, không thể về nhà, cô mua vội hộp bánh nhỏ rồi gửi ở chốt để chị gái đặt lên bàn thời thắp hương mẹ. Mẹ của cô luôn ở trong tim cho đến ngay cả lúc cô ấy cài lên trong mình bông hoa trắng trong ngày lễ Vu lan năm nay.

Phương Ánh chia sẻ: “Những ngày này, tuy vất vả nhưng khi công việc được hoàn thành thì mình lại thấy hết mệt mỏi, mọi thứ không phải gánh nặng khi công việc được chia đều cho mọi người. Thời gian qua, bản thân mình cũng đã cảm thấy trưởng thành hơn rất nhiều, bên cạnh gia đình, người thân, những người bạn của đoàn phường cũng đã là một phần của tuổi trẻ Ánh”.

Còn nhiều câu chuyện, nhiều hoạt động của các bạn ở khắp nơi trong thành phố, là những đội hình thanh niên tình nguyện không kể ngày đêm bốc dỡ hàng kịp phân phát đến các khu dân cư, là đi chợ giúp người dân, những chuyến xe 0 đồng chở các trường hợp cấp bách, thu hoạch rau, nông sản cho bà con… đã tạo thêm sự ấm áp trong lòng mỗi người dân.