Triển lãm trưng bày, giới thiệu hơn 500 ảnh tư liệu phản ánh lịch sử đấu tranh của một nhà tù lớn nhất, dã man nhất và lâu đời nhất trong hệ thống nhà tù dưới chế độ thực dân cũ và mới, đã hiện hữu tại Côn Đảo (1862-1975), được chia thành ba nội dung chính gồm: Nhà tù Côn Đảo và quá trình đấu tranh của tù nhân qua các thời kỳ (1862-1975); Quá trình xây dựng và phát triển Côn Đảo (1975-2016) và Tầm nhìn Côn Đảo đến năm 2030. Mỗi bức ảnh là một thước phim chân thực tái hiện lại lịch sử qua từng thời khắc trong chiến tranh và là diện mạo mới của mảnh đất Côn Đảo hôm nay.

Triển lãm thu hút nhiều người tham quan.
Tại triển lãm lần này, Bảo tàng Côn Đảo cũng trao tặng Bảo tàng Đà Nẵng nhóm hiện vật gồm ba bộ còng chân. Những bộ còng chân này, Mỹ - ngụy đã sử dụng để còng chân các chiến sĩ cách mạng Việt Nam bị lưu đày tại nhà tù Côn Đảo.
Đặc biệt, cựu tù Côn Đảo Nguyễn Ngọc Thôi đã tặng Bảo tàng Côn Đảo các hiện vật quý đã được ông cất giữ cẩn thận trong hơn 40 năm qua. Xúc động nhất là chiếc áo tù với nhiều mảnh vá, hiện vật mà ông trân quý nhất với tâm nguyện sẽ tặng lại Bảo tàng Côn Đảo - nơi lưu giữ nhiều hiện vật của nhiều đồng đội cũ của ông.
Ông Đỗ Hằng, đại diện Hội tù yêu nước TP Đà Nẵng đã trao tặng bảo tàng Côn Đảo bộ sưu tập tư liệu, hình ảnh gốc về lịch sử đấu tranh trong tù đày của nhiều chiến sĩ cách mạng Việt Nam dưới gông cùm của kẻ thù.
Triển lãm sẽ mở đến hết ngày 2-5.