Vận chuyển gia cầm mất vệ sinh

Tại quốc lộ 1A, đoạn qua huyện Phú Xuyên, dòng phương tiện đi lại tấp nập. Một phụ nữ điều khiển xe máy cũ chở phía sau một chiếc lồng sắt bên trong nhồi nhét hàng chục con gà, vịt.

Nhiều con nằm bệt dưới đáy lồng vươn cổ, há miệng ngáp thở. Có lẽ vì sợ muộn buổi chợ, cho nên người phụ nữ chở lồng gà, vịt vừa rú ga, vừa bấm còi inh ỏi cho chiếc xe máy luồn lách qua đám đông, nhoi về phía trước. Mỗi khi vướng “ổ gà” trên mặt đường, thân xe nghiêng ngả, chiếc lồng sắt chở gia cầm lại bị xóc nảy lên, lũ gà, vịt nháo nhác kêu quang quác. Thỉnh thoảng, từ chiếc lồng sắt văng tóe ra nước thải của gà, vịt bẩn thỉu, hôi hám. Vài người không may đi gần chiếc xe máy này bị hứng đủ nước bẩn. Một chàng trai mặc quần âu, áo sơ-mi trắng ngồi trên chiếc xe máy tay ga mầu đen di chuyển cùng chiều với chiếc xe chở gia cầm cũng bị lấm bẩn, đành dừng lại dùng khăn ướt loay hoay lau chùi.

Hằng ngày, khi di chuyển trên các tuyến cửa ngõ dẫn vào trung tâm thành phố, người tham gia giao thông dễ dàng bắt gặp những chiếc xe chở gà, vịt, ngan, ngỗng qua lại, mất an toàn vệ sinh. Mong rằng những người vận chuyển gia súc, gia cầm trên đường quây kín hàng hóa cẩn thận, tránh làm ảnh hưởng người khác.