Những cành hoa héo

Cô gái trẻ vai đeo túi lững thững đi bộ trên vỉa hè phố Hai Bà Trưng (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Vỉa hè khá rộng, nhưng tới một đoạn gần điểm dừng chờ xe buýt, có cành đào héo dài thượt xòe ra vướng víu, cô gái cúi xuống đưa tay kéo gọn về phía thùng rác.

Vì cành đào to, cô gái phải loay hoay co kéo. Vừa lúc đó, có người phụ nữ đi bộ ngang qua vô tình bị ngọn đào quệt nhẹ vào đuôi váy. Người phụ nữ tưởng cành đào của cô gái đem vứt bỏ nên cất giọng mắng mỏ: “Mắt mũi để đâu thế? Sao không chặt nhỏ ra? Làm bẩn hết váy áo của người ta rồi!”. Cô gái vội vàng lắp bắp: “Em sơ ý… xin lỗi chị, chỉ tại cành đào của ai đem vứt chình ình trên lối đi!”. Người phụ nữ nghe giải thích vậy, gương mặt bớt cau có, rồi tự giác tham gia kéo cành đào để vào chỗ gọn chờ nhân viên vệ sinh tới thu gom…

Trên nhiều ngả đường, ngõ phố, không hiếm bắt gặp cảnh tượng những chậu quất héo, cành đào úa, bó hoa phai tàn bị vứt chỏng chơ, bừa bãi. Các nhân viên công ty vệ sinh môi trường dịp này thường rất bận rộn thu dọn rác thải đủ loại, trong đó có nhiều hoa, cây cảnh hết hạn sử dụng. Qua đây, mong mọi người nêu cao hơn ý thức vứt bỏ cây, hoa sau Tết; nên phân loại rác ngay tại nhà, với những cành to có thể cắt nhỏ, bó gọn để việc thu gom, vận chuyển đỡ phần vất vả.

HUY TRƯỜNG