Lộn xộn ở cổng công viên

Chiều nhạt nắng, đoạn trước cổng Công viên Thống Nhất nằm trên đường Lê Duẩn (quận Hai Bà Trưng), khá đông ô-tô, xe máy chậm chạp di chuyển, lại thêm một số hàng rong nhóm họp lộn xộn cả hai bên đường. 

Các quầy hàng rong ở đây thường bán trái cây, hoa tươi, cây cảnh; đôi khi có cả một vài người xách theo những con chim trời lủng lẳng,… Cảnh mua bán diễn ra ồn ào, huyên náo. Mấy cô, mấy chị xúm xít vây quanh sảo mận đỏ au đầy ăm ắp hoặc xe vải thiều tươi rói để chọn hàng. Vài cô gái trẻ thì dừng xe đột ngột giữa đường, mải mê ngắm nghía, nhẹ tay lựa từng bông hoa ly, hoa cúc ưng ý. Một chiếc xe ô-tô mầu đen bóng lộn lách qua đám đông, đột ngột đỗ chình ình bên lề đường để chủ nhân nhảy xuống chọn mua đám chim trời… Tiếng động cơ xe cộ xen lẫn tiếng chào mời, trao đổi mua bán ì xèo khiến khung cảnh thêm phần nhốn nháo.

Công viên Thống Nhất có nhiều cổng ra vào nhằm tạo thuận lợi cho người dân có nhu cầu ra vào tham quan, dạo chơi, tập thể dục. Tình trạng xe ô-tô, xe máy dừng đỗ và những quầy hàng rong tụ tập ở vị trí cổng phía đường Lê Duẩn như nêu trên vẫn diễn ra lộn xộn, không chỉ gây áp lực cho giao thông, mà còn làm ảnh hưởng mỹ quan đô thị, rất cần các cơ quan chức năng ra tay chấn chỉnh.