Không chủ quan!

Thấy bà Hoạt đi xe máy ngang qua, mấy bà ngồi trong quán nước bên đường gọi mời: - Vội gì thế? Vào đây uống nước đã!

Bà Hoạt lấy cớ nhà đang có việc bận, lắc đầu từ chối, nhưng bị bà Hoa, bà Mẫn, chị Thoa nhiệt tình níu kéo, nên miễn cưỡng dừng xe, bước vào quán. Gọi cốc nước dừa, chưa kịp uống, bà Hoạt đã phải liên hồi trả lời các câu hỏi của mấy bà bạn ở cùng khu chung cư. Thì ra, cũng giống bà Hoạt, các bà, các chị này cũng vừa ra trạm y tế phường để làm thủ tục xác nhận hết thời gian cách ly, điều trị Covid-19 tại nhà. Cầm tờ giấy chứng nhận đã khỏi bệnh, mọi người dường như quên hết lời căn dặn của các nhân viên y tế, cứ vô tư lê la ngoài quán nước, chuyện trò rôm rả. Trong lúc nói chuyện, họ tháo hết khẩu trang cho khỏi vướng. Riêng bà Hoạt vẫn đeo khẩu trang, nói chuyện dè dặt liền bị chị Thoa chế giễu: "Gớm, bà chị cẩn thận quá mức, tất cả ở đây đều tiêm đủ ba mũi vắc-xin, lại mới bị F0 chữa khỏi rồi, cần gì kiêng khem nữa!".

Còn nhớ cách đây chưa lâu, khi số người nhiễm Covid-19 chưa nhiều, cả khu chung cư nháo nhào truy lùng, bàn tán xôn xao mỗi khi phát hiện có ca F0. Không ít người còn tỏ vẻ kỳ thị, xa lánh người nhiễm bệnh. Tuy nhiên, gần đây, khi số ca F0 tăng đột biến, nhiều người không cảm thấy lo sợ, trái lại xuất hiện tình trạng chủ quan thái quá, coi thường dịch bệnh. Có người cho rằng người đã nhiễm bệnh rồi thì cơ thể miễn dịch, thành thử khi vừa có kết quả xác định âm tính trở lại là họ vô tư đi lại, sinh hoạt như chưa hề nhiễm bệnh. Thực tế cho thấy, có người tái nhiễm bệnh trở lại khi không chấp hành quy tắc 5K. Tình trạng phớt lờ các khuyến cáo phòng, chống dịch ở một bộ phận người dân như vậy thật đáng lo ngại trước bối cảnh số lượng các ca nhiễm Covid-19 vẫn còn nhiều như hiện nay!