Chụp ảnh dưới lòng đường

Nhóm bạn trẻ bỗng từ đâu phóng xe máy ào tới phố Chu Văn An (Hà Nội), chỗ có gốc cây sưa nở hoa trắng muốt. 

Họ dựng xe máy lộn xộn trên vỉa hè và dưới  lề đường, tháo khẩu trang để chụp ảnh. Vài bạn nữ váy áo bồng bềnh, thướt tha, tất bật tạo dáng. Mấy bạn nam chạy theo hướng dẫn, uốn nắn, căn chỉnh giúp các bạn nữ chọn được khuôn hình, góc chụp đẹp nhất. Cứ mỗi lần hoàn thành xong bức ảnh ưng ý là họ xúm lại ríu rít bình phẩm, rồi đẩy lên các trang mạng xã hội. Nhóm bạn say sưa chụp ảnh, nhiều lúc túm tụm đứng tràn xuống lòng đường để khoe dáng. Chợt vang lên tiếng phanh xe kít lại kèm giọng quát to: “Rỗi hơi à? Xe cộ chạy ầm ầm còn đứng dưới đường chụp ảnh!”. Một người đàn ông đi xe máy vừa phải bất ngờ tránh mấy bạn trẻ đứng dưới lòng đường trải đầy đám hoa sưa li ti, cất lời sau khi suýt xảy ra va quệt. Nhóm bạn trẻ biết mình sai nên nhấm nháy nhau lên xe máy nhanh chóng rời đi.

Thời điểm này đang là mùa hoa ban, hoa sưa, hoa gạo đua nở, thu hút người lớn, thanh niên, trẻ nhỏ hồ hởi xuống phố dạo chơi, ngắm cảnh, chụp hình. Nhất là trong bối cảnh Thủ đô đã khôi phục lại các hoạt động ngoài trời, sau thời gian dài siết chặt bởi dịch Covid-19, do vậy lượng người đổ ra đường đông đúc, tấp nập hơn. Tuy nhiên, việc dạo phố ngắm cảnh, chụp hình vẫn nên tuân thủ quy tắc an toàn phòng dịch và luật lệ giao thông!