Cành cây lòa xòa

Đường sá những ngày Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội tương đối thông thoáng. Chiếc xe ô-tô tải chở rau xanh, bí đao lướt nhẹ trên đường Nguyễn Khoái (Hà Nội). 

Tới đoạn gần cầu Vĩnh Tuy (quận Hai Bà Trưng), nghe tiếng động loạt xoạt va chạm nhẹ vào thành xe, người lái không mấy bận tâm. Hàng cây rậm rạp mọc trên gờ đê lâu ngày không được cắt tỉa nên cành lá um tùm chìa ra lề đường làm cản trở phương tiện đi qua. Một cành nhỏ bị vướng vào bên ngoài thùng xe khiến gãy rời và rơi xuống mặt đường đúng lúc có người thanh niên điều khiển xe máy chở mấy thùng mì tôm cồng kềnh vừa đến. Sự cố xảy ra bất ngờ khiến người thanh niên đi xe máy hơi loạng choạng tay lái, dây chằng bung tuột, các thùng hàng nghiêng lệch văng đổ. Người lái xe ô-tô tải có lẽ do không cảm nhận sự cố xảy ra phía sau nên vẫn di chuyển về phía trước. Còn cậu thanh niên chở mì tôm thì vất vả dựng xe, chằng buộc lại đồ đạc rồi mới lên xe đi tiếp. May mà lúc đó đường vắng nên không xảy ra hậu quả nghiêm trọng. Cách đó không xa, hàng cây trứng cá cũng tua tủa vươn những cành lá lòa xòa vướng víu ra lề đường…

Không riêng đoạn đường nêu trên mà tại không ít cung đường của Thủ đô, đâu đó còn tình trạng cây cối um tùm chìa ra lòng đường gây cản trở giao thông. Rất mong cơ quan chức năng kịp thời kiểm tra, cắt tỉa, dọn dẹp cây xanh dọc mỗi tuyến đường để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện qua lại, nhất là trong mùa mưa bão.