Cành cây gãy

Phố Tràng Thi (quận Hoàn Kiếm), cuối chiều, xe cộ hối hả lao nhanh. Bất chợt, trời nổi cơn gió mạnh khiến một cành me bị gãy kêu răng rắc.

Do vướng đoạn dây cáp điện cho nên cành cây không rơi hẳn xuống bên dưới, mà treo mắc lủng lẳng. Mấy người điều khiển xe máy vừa kịp tránh, ai nấy đều tỏ vẻ hoảng hốt. Trước đó, được biết tại vị trí này, một cành cây khá to bị sâu mục gãy đổ vào thời điểm mưa lớn. Quan sát phần thân cây vẫn còn dấu hiệu nứt vỡ một số mảng, lộ cả lõi gỗ bên trong.

Sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh từ phía người dân, cơ quan chức năng đã cử công nhân đến cắt tỉa, thu dọn cành gãy, bảo đảm lòng đường thông thoáng. Cách phố Tràng Thi không xa, ở đoạn phố Quang Trung, cũng vào một đêm mưa có cành cây vông bị gió quật đổ lòe xòe xuống đường…

Mùa mưa bão, người đi đường chưa hết lo về hiện tượng cây đổ, cành gãy, có trường hợp đã gây thiệt hại về tài sản, thậm chí khiến người dân bị thương tích. Mặc dù cơ quan chức năng đã chủ động triển khai việc cắt tỉa cây lòa xòa, nặng tán hoặc cành sâu mục, nhưng ở một số vị trí còn bỏ sót những tán cây rậm rạp, thân yếu dễ bị gãy đổ. Thiết nghĩ, việc cắt tỉa cây xanh cần thực hiện chu đáo hơn! ■

HUY TRƯỜNG