Âu lo khi đi qua cầu vượt

Bà Mây từ quê lên Hà Nội ở với vợ chồng người con trai để trông nom đứa cháu được nhà trường cho nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19. Cuối tuần, cô con dâu đưa hai bà cháu đi mua sắm trong siêu thị nằm trên phố Phạm Ngọc Thạch (quận Ðống Ða). Bà cầm tay đứa cháu ngập ngừng bước lên từng bậc thang chiếc cầu vượt dành cho người đi bộ trên phố Phạm Ngọc Thạch để sang bên kia đường. Chiếc cầu vượt nhìn bề ngoài chắc chắn, nhưng tại một vài vị trí có dấu hiệu hoen gỉ, mỗi nhịp bước chân là rung lên bần bật. Sang tới siêu thị, mẹ con, bà cháu nhẩn nha mua sắm, lúc trở về, đồ đạc "túi to, túi nhỏ" cô con dâu tranh phần xách túi để hai bà cháu thảnh thơi đi tay không.

Bước trở lại cây cầu vượt một lần nữa, hai bà cháu chưa hết bối rối. Chỉ đến khi qua đến đầu cầu bên kia, bà Mây mới thở phào nhẹ nhõm. Có thể bà già rồi, bước chân lập cập sinh ra quá lo lắng, nhưng với một cây cầu bộ hành xây dựng ở nơi đông dân cư, cơ quan chức năng nên lưu tâm bảo trì để người đi bộ yên tâm qua lại.