"Thói quen" lấn làn

Chiều nhá nhem, phố Nguyễn Đình Chiểu, đoạn tiếp giáp đường Đại Cồ Việt (quận Hai Bà Trưng) đông như mắc cửi. Dòng ô-tô, xe máy nối đuôi nhau ken kín không còn khoảng trống, tiếng còi xe hối thúc. Ai cũng muốn nhanh chóng trở về nhà trước bữa cơm chiều. Nhiều phương tiện chen lấn, cố nhoi lên phía trước.

Khu vực này có tín hiệu chỉ dẫn cùng vạch kẻ làn đường dành cho phương tiện rẽ phải lưu thông, kể cả khi đèn đỏ bật sáng. Tuy nhiên, ở đây luôn diễn ra hiện tượng các xe đi thẳng đỗ vào phần đường của những xe rẽ phải. Bởi vậy, dù được phép di chuyển, các phương tiện muốn rẽ phải vẫn phải chôn
chân đứng chờ hết lượt đèn đỏ.

Lúc ấy, người đàn ông béo đậm chống hai chân, dừng xe máy kềnh càng chiếm hết làn đường dành cho các xe rẽ phải. Một ô-tô con mầu cam do cô gái trẻ điều khiển muốn rẽ nên liên tục bấm còi, nháy đèn xin đường. Thấy chẳng có hiệu quả, cô gái hạ cửa kính ô-tô, ló đầu ra nhỏ nhẹ: “Anh gì ơi, đỗ gọn vào để cho xe em rẽ với!”. Ông kia ngoảnh lại ném cái nhìn ác cảm về phía cô gái, rồi đưa tay kéo khẩu trang xuống trễ cằm, buông lời ráo hoảnh: “Đừng tưởng đi ô-tô mà lên mặt nhé! Cứ chờ đấy, bao giờ hết đèn đỏ rồi rẽ đâu thì rẽ!”…

Tình trạng người điều khiển phương tiện thiếu ý thức đỗ lấn làn diễn ra phổ biến hằng ngày tại nhiều nút giao cắt có đèn tín hiệu. Khi bị nhắc nhở, một số người còn tỏ thái độ và hành động khiếm nhã khiến bức tranh giao thông đô thị càng thêm phần lộn xộn.