Những ngày cận Tết ở “xóm nhà phao”

NDO -

Những ngày này, khi nhà nhà đang cùng nhau lo Tết, thì ở cách trung tâm Hà Nội không xa, có một khu xóm cũng đang “lo Tết”, nhưng là nỗi lo mất Tết. 

Những ngày cận Tết ở “xóm nhà phao”
Những ngày cận Tết ở “xóm nhà phao” -0
 “Xóm nhà phao” là một khu xóm ngụ cư nằm ven sông Hồng. Sở dĩ có tên gọi như vậy là vì những người dân ở đây đa phần đều là dân nhập cư từ nơi khác, họ sống tạm bợ trên những “ngôi nhà” phao, lênh đênh trên mặt nước.
Những ngày cận Tết ở “xóm nhà phao” -0
 Người dân trong xóm làm đủ nghề như làm thuê, dọn vệ sinh, buôn bán ve chai... Cuộc sống vốn khó khăn, đại dịch Covid-19 bùng phát khiến nhiều người mất hẳn công việc. Những câu chuyện về Tết giữa họ dường như chỉ xoay quanh câu hỏi “Tết có việc gì làm?”, chứ hầu như không có ý niệm “sẽ ăn Tết như thế nào”.
Những ngày cận Tết ở “xóm nhà phao” -0
 Bà Bùi Thị Phương (65 tuổi) tha hương từ nhỏ rồi trôi dạt đến xóm phao này. Khi được hỏi chuẩn bị Tết như thế nào, bà cho biết: “Tôi chỉ dọn dẹp quét tước bàn thờ. Mọi năm không có dịch thì tôi cố gắng cúng nửa con gà. Năm nay không có tiền thì chắc cũng chỉ có bát cơm cúng các cụ”.
Những ngày cận Tết ở “xóm nhà phao” -0
 Ngồi cạnh chiếc bàn thờ dựng tạm và cũng là tài sản quý giá nhất trong nhà, bà Phương bùi ngùi: “Tôi không có giấy tờ gì cả, may có sự hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương mà người dân trong xóm đã được tiêm đầy đủ vaccine phòng dịch. Tôi thấy cũng yên tâm”.
Những ngày cận Tết ở “xóm nhà phao” -0
Một số người dân cho hay, những chiếc “phao” làm bằng thùng phuy này cũng chỉ chịu lực được từ 1-2 năm, nên dù không có tiền ăn Tết nhưng nhiều người vẫn phải cố gắng để gia cố lại “ngôi nhà” của mình. 
Những ngày cận Tết ở “xóm nhà phao” -0
Các bố, các mẹ cũng chỉ có thể ngăn tạm lối đi bằng tấm chắn song sắt để gửi lại con trẻ cho ông bà trông, rồi lại tất bật mưu sinh trong những ngày cận tết. 
Những ngày cận Tết ở “xóm nhà phao” -0
Cháu Lê Gia Huy (8 tuổi) tranh thủ phụ giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa. Quần áo Tết của em nhỏ này hầu như là đồ cũ từ những năm trước của các mạnh thường quân gửi tặng. 
Những ngày cận Tết ở “xóm nhà phao” -0
 Ở xóm phao, ngày Tết cũng như ngày thường. Các em nhỏ cũng mong được đón Tết như các bạn.
Những ngày cận Tết ở “xóm nhà phao” -0
 Bố mẹ của bé Lê Gia Hân (4 tuổi) đang lo lắng mất Tết vì không kiếm được việc. Bé lại không may mắn mắc căn bệnh về thần kinh, hay phải đi viện, nên cuộc sống của gia đình Hân ngày càng khó khăn.
Những ngày cận Tết ở “xóm nhà phao” -0
 Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng Gấu (tên gọi ở nhà của Lê Gia Huy) và Lavie (Lê Gia Hân) vẫn rất ngoan ngoãn, phụ giúp bố mẹ dọn nhà đón Tết.
Những ngày cận Tết ở “xóm nhà phao” -0
 Dân cư xóm phao không dám mơ cành mai, cành đào. Nhưng những cành quất nhặt nhạnh ở đâu đó mang về cũng đủ làm ấm áp thêm không khí mùa xuân nơi đây, cũng như mang lại hy vọng về một năm mới ấm no cho cư dân một khu xóm lao động nghèo trong lòng Hà Nội.