Hà Nội mùa "họa mi" xuống phố

NDO -

Cúc họa mi là loài hoa cánh trắng mỏng manh, mang vẻ đẹp tinh khôi trong mùa đông Hà Nội. Những ngáy tháng 10, tiết trời dần se lạnh, thi thoảng có những vạt nắng nhẹ trên hàng cây, Hà Nội lại bắt gặp hình ảnh của "họa mi" len vào trong dòng người trên các con phố.

Hà Nội mùa "họa mi" xuống phố
Xôn xao Hà Nội mùa
Những bó hoa rực rỡ đủ loại sắc màu được chở phía sau những chiếc xe hàng rong là hình ảnh quen thuộc của Hà Nội.
Xôn xao Hà Nội mùa
Cúc họa mi cánh nhỏ trong trẻo, khoe sắc cùng các loại hoa khác như lưu ly, thạch thảo,... khiến cho những con phố của Hà Nội như sinh động hơn trong nắng.
Xôn xao Hà Nội mùa
Cúc họa mi năm nay có giá thấp hơn mọi năm một chút, dao động từ 30.000 - 120.000 đồng/bó tùy loại.
Xôn xao Hà Nội mùa
Cúc họa mi của Hà Nội chưa đến độ thu hoạch, nên người buôn phải nhập hoa từ các tỉnh khác như Bắc Giang, Mộc Châu,... Phải "đi đường xa" để về tới Hà Nội, nên cúc họa mi khó có thể giữ được vẹn toàn vẻ đẹp tinh khôi vốn có.
Xôn xao Hà Nội mùa
Người dân Hà Nội tranh thủ xuống phố dạo chơi cùng "họa mi".
Xôn xao Hà Nội mùa
Hà Nội đang trong tiết trời mát lạnh, cùng cái nắng "dùng dằng chẳng muốn rời đi" khỏi thành phố.
Xôn xao Hà Nội mùa
Hiếm có loài hoa nào mang đến cho người ta nhiều xúc cảm đến thế.
Xôn xao Hà Nội mùa
Những chiếc xe đạp chở cúc họa mi đầu mùa dừng bán cạnh vườn hoa Lý Tự Trọng.
Xôn xao Hà Nội mùa
 Không khó để có thể bắt gặp những xe hoa rực rỡ sắc màu đi trên phố.
Xôn xao Hà Nội mùa
Sắc trắng dịu dàng, nhẹ nhàng và tinh khôi của cúc họa mi, với cánh hoa mỏng manh rung rinh trong gió thoảng, là nét duyên của Hà Nội trong khúc giao mùa.
Xôn xao Hà Nội mùa
Năm nào cũng vậy, người dân Hà Nội đều chờ cúc họa mi, mỗi độ thu đi "nhường chỗ" cho mùa đông lại về trên thành phố.