Ấm áp tình người tại chốt kiểm dịch

NDO -

Những ngày dịch bệnh bùng phát khốc liệt, cán bộ chiến sĩ tại chốt kiểm soát dịch không chỉ là tuyến đầu kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh lây lan, mà còn là những người sâu sát, tận tình chia sẻ, giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn, trở thành nơi tình người ấm áp.

Tổ công tác trực chốt kiểm dịch trao tặng phần quà cho vợ chồng anh Hoàng Văn Cương và Trịnh Thị Tòng.
Tổ công tác trực chốt kiểm dịch trao tặng phần quà cho vợ chồng anh Hoàng Văn Cương và Trịnh Thị Tòng.

Giữa trưa hè nắng nóng gần 40 độ ngày 19/8, chốt kiểm dịch thuộc xã Đội Bình, huyện Yên Sơn (tỉnh Tuyên Quang) tiếp nhận chị Nông Thị Dung, sinh năm 1989, trú thôn Ngòi Yên, xã Bằng Cốc, huyện Hàm Yên (tỉnh Tuyên Quang) đến khai báo y tế. 

Trong nước mắt, chị tha thiết nhờ cán bộ chiến sĩ trực chốt tạo điều kiện cho về nhà nhìn mặt con trai lần cuối vì con chị vừa qua đời do bệnh hiểm nghèo. Đi làm thuê ở huyện Đông Anh (Hà Nội) để kiếm tiền chữa bệnh cho con, do dịch bệnh, chị không còn tiền làm xét nghiệm Covid-19 để trở về. 

Ghi nhận sự việc trên, cán bộ chốt Đội Bình đã liên hệ với chính quyền xã Bằng Cốc, qua đó được biết chồng chị Dung cũng vừa qua đời cách đây 1 tháng do bệnh hiểm nghèo. Trước hoàn cảnh hết sức khó khăn của chị Dung, cán bộ chiến sĩ chốt kiểm dịch đã liên hệ, đề nghị Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương xét nghiệm miễn phí PCR cho chị để chị đủ điều kiện về nhà. 

Đồng thời, hỗ trợ chị Dung một thùng mì tôm và 500 nghìn đồng làm lộ phí đi đường; liên hệ chính quyền xã Bằng Cốc bảo đảm công tác phòng chống dịch khi chị Dung trở về.

Lúc 18 giờ 30 phút tối 20/8, cán bộ liên ngành chốt kiểm dịch tại xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) phát hiện hai công dân đi bộ đến khai báo y tế trong tình trạng đói khát, mệt lả.

Qua thăm hỏi được biết, người chồng là Hoàng Văn Cương, sinh năm 1990, người vợ là Trịnh Thị Tòng, sinh năm 1995, trú tại xã Năng Khả, huyện Na Hang, xuống Vĩnh Phúc xin làm công nhân. Nhưng do dịch bệnh phức tạp, hai vợ chồng không có việc làm, sống cầm cự một thời gian ở Vĩnh Phúc, sau đó quyết định đi bộ về quê. 

Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn ấy, cán bộ chốt kiểm dịch đã nhường luôn suất cơm tối cho đôi vợ chồng trẻ; tặng họ một thùng mì tôm cùng suất quà 500 nghìn đồng để tạm thời vượt qua lúc khó khăn. Đồng thời, xin ý kiến Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Sơn Dương cho hai vợ chồng được đi cách ly tại khu cách ly tập trung của huyện.

Những hoạt động ý nghĩa nhân văn của cán bộ chiến sĩ các chốt kiểm dịch tỉnh Tuyên Quang đã lan tỏa yêu thương, để không ai bị bỏ lại phía sau trong cuộc chiến chống “giặc” Covid-19, góp phần thắp lên ngọn lửa niềm tin và sức mạnh đoàn kết, chung sức, đồng lòng cùng nhau vượt qua khó khăn, chiến thắng dịch bệnh.

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan