Khu chợ nổi Amphawa của Thái Lan trong đại dịch Covid-19

NDO -

Sau hơn một năm bị đại dịch Covid-19, ngành công nghiệp quan trọng của Thái Lan đã trở nên kiệt quệ. Khu chợ nổi Amphawa ở tỉnh Samut Songkhram là một thí dụ điển hình cho sự chật vật của ngành du lịch Thái Lan suốt hơn một năm qua.

Khu chợ nổi Amphawa vốn là nơi hút du khách nay đìu hiu trong đại dịch (Ảnh: THENATIONTHAILAND)
Khu chợ nổi Amphawa vốn là nơi hút du khách nay đìu hiu trong đại dịch (Ảnh: THENATIONTHAILAND)

Du lịch từng là một ngành công nghiệp trụ cột có doanh thu lên tới 60 tỷ USD năm 2019 và đóng góp tới 20% GDP của Thái Lan. Việc các quốc gia đóng cửa đã khiến lượng khách du lịch quốc tế tới Thái Lan giảm mạnh, từ gần 40 triệu lượt khách năm 2019 xuống chỉ còn hơn 6 triệu khách năm 2020. Hệ quả là các khu du lịch từng tập nập du khách, nay trở nên trống vắng. Các nhà hàng đóng cửa, nhiều nhân viên trong ngành du lịch bị thất nghiệp.

Khu chợ nổi Amphawa của Thái Lan trong đại dịch Covid-19 -0
Du khách thưởng thức các món ăn hai bên bờ sông trước khi đại dịch bùng nổ. (Ảnh: THENATIONTHAILAND) 

Nằm cách thủ đô Bangkok của Thái Lan khoảng 50 km, chợ nổi Amphawa từng là một trong những khu chợ trên sông nổi tiếng nhất Thái Lan. Mặc dù không lớn như khu chợ Damnoen Saduak, nhưng nó ít bị ảnh hưởng bởi công nghiệp du lịch hơn, với phần lớn khách hàng là người Thái.

Thời gian trước khi đại dịch xảy ra, cứ đến những ngày cuối tuần người dân Bangkok lại đổ về đây, dập dìu vào ra những cửa hàng nhỏ dọc hai bên bờ sông và kéo cả sang những con phố lân cận.

Khu chợ nổi Amphawa của Thái Lan trong đại dịch Covid-19 -0
Đến nay, khu chợ nổi tiếng ở tỉnh Samut Songkram này vẫn mở cửa, nhưng không hề có khách. Những con thuyền vốn thường xuôi ngược khắp khu chợ giờ đây nằm heo hắt bên nhau dọc bờ sông. (Ảnh: THENATIONTHAILAND) 
Khu chợ nổi Amphawa của Thái Lan trong đại dịch Covid-19 -0
Giống như một cảnh phim không người, khu chợ nổi tiếng này đang mòn mỏi chờ đợi đại dịch được kiểm soát, từ đó những đám đông du khách sẽ lần lượt quay trở lại, tụ tập hai bên bờ sông để tìm kiếm những món ăn địa phương ngon miệng, các sản phẩm và đồ lưu niệm thú vị. (Ảnh: THENATIONTHAILAND) 
Khu chợ nổi Amphawa của Thái Lan trong đại dịch Covid-19 -0
Những con phố nhỏ dọc bờ sông vắng bóng du khách, các gian hàng cũng buộc phải đóng cửa. (Ảnh: THENATIONTHAILAND) 
Khu chợ nổi Amphawa của Thái Lan trong đại dịch Covid-19 -0
Ngay cả những khách du lịch người Thái cũng ngại ngần đi đây đó trong thời gian dịch. (Ảnh: THENATIONTHAILAND) 
Khu chợ nổi Amphawa của Thái Lan trong đại dịch Covid-19 -0
Giờ đây, khi làn sóng lây nhiễm dịch thứ 3 vẫn đang hoành hành tại nhiều tỉnh ở Thái Lan, hy vọng về việc hồi phục ngành du lịch vẫn còn xa vời. (Ảnh: THENATIONLAND)