Hướng về phía trước

Tại TP Hồ Chí Minh, đại dịch Covid-19 tràn qua để lại nhiều hậu quả nặng nề. Vượt lên sự đau thương mất mát, thời gian qua tinh thần đoàn kết, biến đau thương thành hành động để tiếp tục tiến lên phía trước của đồng bào, đồng chí thành phố một lần nữa được khơi dậy mạnh mẽ…

Người dân tưởng niệm các nạn nhân đã tử vong trong đại dịch Covid-19 tại TP Hồ Chí Minh và cả nước.
Người dân tưởng niệm các nạn nhân đã tử vong trong đại dịch Covid-19 tại TP Hồ Chí Minh và cả nước.

Đại dịch ập đến, cô gái Phạm U.N. (ngụ quận 4) tưởng như không gượng dậy nổi khi dịch Covid-19 đã cướp đi ba, mẹ, ông, bà ngoại và nhiều người thân trong gia đình chỉ trong thời gian ngắn. Người thân, gia đình chính là chỗ dựa để cô gái 20 tuổi này biến những ước mơ, hoài bão thành hiện thực. Nhưng bản thân N. cũng như nhiều người khác, không hề biết trước được sự khốc liệt, kinh hoàng của đại dịch. Có thời điểm N. gần như đổ quỵ.

Trong vòng chưa đầy nửa tháng, chị M.T.T.T. (ngụ phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân) đã vĩnh viễn mất bố, mẹ. Nhớ về các đấng sinh thành, chị T. kể: “Mấy chục năm trước, bố mẹ tôi quyết định mang theo mấy anh em rời Huế vào TP Hồ Chí Minh lập nghiệp. Tảo tần với gánh cháo nhỏ, bố mẹ đã nuôi sáu anh em chúng tôi nên người, ổn định công việc, cuộc sống. Con cái lớn khôn, bố mẹ nghỉ buôn bán để vui vầy với con cháu. Đầu tháng 8 vừa rồi, em út báo bố mẹ có triệu chứng ho sốt nên đưa đi kiểm tra. Điều kiện giãn cách khiến chúng tôi không gặp được bố mẹ và rồi, Covid-19 đưa bố mẹ đi xa mãi mãi, để lại trong mấy anh em sự ân hận, nuối tiếc không dễ gì nguôi ngoai”...

TP Hồ Chí Minh là tâm dịch kéo dài suốt hơn 4 tháng đã cướp đi sinh mạng của hơn 17 nghìn đồng bào, đồng chí. Mất mát đó không có gì có thể bù đắp nổi đối với biết bao gia đình, nhất là đối với các em nhỏ.

Đêm rằm tháng 10 vừa qua, Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19 đơn giản nhưng hết sức ấm cúng, trọn vẹn nghĩa tình được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và TP Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức. Đây là dịp để tưởng nhớ những người đã mất vì Covid-19, chia sẻ nỗi đau với gia đình của người đã mất vì dịch bệnh, chia sẻ với tất cả mọi người vừa gắng gượng vượt qua đại dịch.

Phát biểu tại Lễ tưởng niệm, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, trong những tháng ngày cam go, ác liệt đó, truyền thống đoàn kết của dân tộc lại được khơi dậy, phát huy mạnh mẽ, nhiều nghĩa cử cao đẹp, chan chứa tình đồng chí, nghĩa đồng bào làm lay động lòng người. Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta, trực tiếp là Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, lực lượng vũ trang, nhân dân TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố trong vùng dịch đã “chiến đấu kiên cường”, làm hết sức mình chăm lo, bảo vệ sức khỏe của nhân dân… Thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều quyết sách quan trọng để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, phục hồi kinh tế-xã hội, chăm lo, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh. Mong các gia đình, nhất là các cháu bị mất cha, mẹ sớm vượt qua đau thương, mất mát, để trở lại cuộc sống “bình thường mới”…

Cũng như nhiều người khác ở TP Hồ Chí Minh, Phạm U.N. đã nén đau thương để tiếp tục sống mạnh mẽ và có ích. Trong những ngày dịch bệnh khốc liệt, N. đã đăng ký tham gia đội tình nguyện hỗ trợ mai táng các nạn nhân mất vì Covid-19. N. cho biết: “Em sẽ tiếp tục viết tiếp giấc mơ còn dang dở để ở nơi nào đó, người thân sẽ tự hào vì em”.

Còn chị M.T.T.T. cho biết, sau khi đưa bố mẹ về quê “đoàn tụ” với tổ tiên, chị sẽ quay lại TP Hồ Chí Minh để tiếp tục với cuộc sống “bình thường mới”. Anh chị em chị sẽ không bao giờ quên những tháng ngày tàn khốc này, nhưng phía trước còn nhiều điều cần phải tiếp tục mà lúc còn sống bố mẹ đã căn dặn nhiều lần, nhất là chăm lo mấy đứa cháu của ông bà khôn lớn, trưởng thành…

Dịch bệnh từng bước được kiểm soát, đời sống kinh tế-xã hội của thành phố đã có những dấu hiệu khởi sắc, hồi phục khá tích cực. Công nhân đã trở lại nhà máy hối hả làm việc cho những đơn hàng cuối năm. Các ngành, lĩnh vực bị tác động lớn từ dịch Covid như du lịch, dịch vụ, xuất nhập khẩu,… đã có nhiều tín hiệu phục hồi mạnh mẽ.

Cơn bão Covid-19 quét qua để lại nhiều hậu quả nặng nề, nhất là tính mạng con người, nhưng nó không thể đánh sập được ý chí, tinh thần đoàn kết của đồng bào, đồng chí. Truyền thống ấy, sức sống ấy sẽ được nhân lên gấp bội để tất cả hướng về tương lai ở phía trước... ■