Tiêu điểm

Ảnh: UNICEF
Ảnh: UNICEF

Trên hậu cảnh điêu tàn bởi khói lửa chiến tranh, nụ cười này vẫn làm sáng bừng cả khuôn hình.

Maram mất đi một bên chân của mình từ khi bốn tuổi. Và trên thực tế, các cuộc giao tranh liên tục ở đất nước Syria quê hương khiến cô bé mất mát nhiều hơn thế nữa: mái nhà thực thụ, trường học an toàn, bạn bè đồng trang lứa…

Nhưng may thay, bên cạnh cô bé vẫn còn mẹ - chỗ dựa vô giá của em. Và cũng còn cả những nỗ lực không ngừng nghỉ từ những con người hay những tổ chức đại diện cho lương tri nhân loại, đang làm mọi cách để hồi sinh những ánh mắt long lanh như thế.

Sau lưng em là đổ nát. Nhưng chỉ cần những cô bé-cậu bé này còn có thể nở nụ cười, thì niềm hy vọng vẫn có cơ hội để nảy mầm.