Tiêu điểm

Hơn 1.900 người đã được xác nhận tử vong. Hàng nghìn đến chục nghìn người khác bị thương. Các bệnh viện đều quá tải. Và Thủ tướng Haiti - Ariel Henry - đã tuyên bố quốc tang ba ngày, kể từ ngày 18/8. Thiệt hại về người, đối với đất nước nhỏ bé ấy, không khác gì một cuộc chiến tranh. 

Ảnh: Getty Images/TTXVN
Ảnh: Getty Images/TTXVN

Hệ lụy của cơn động đất mạnh tới 7,2 độ richter ấy thậm chí còn đang trở nên khủng khiếp hơn, với bão lũ, mưa dầm, mức độ mất an ninh, sự thiếu hụt các nhu cầu cơ bản, và dĩ nhiên là cả bóng ma Covid-19 chực chờ. 

Những bộ số đếm, cho đến tận 18/8, vẫn lạnh lùng quay. Như lời cảnh báo tàn nhẫn, rằng đây có lẽ vẫn chưa phải thảm kịch thiên tai cuối cùng, nếu hành tinh vẫn tiếp tục bị tàn phá như thế này.