Tiêu điểm

Có khoảng 20 triệu người trên thế giới đang hằng ngày sinh sống trong điều kiện như người thanh niên Ấn Độ này. Mảnh khăn quấn sơ sài quanh mặt, tay trần, họ tiến vào các bãi rác khổng lồ, nhặt nhạnh những gì còn có thể có giá trị.

 Ảnh: AP
 Ảnh: AP

Họ rất dễ bị mắc Covid-19. Nhưng, họ làm gì có cơ hội được tiêm ngừa? Họ nhẫn nhục chấp nhận thực tế hiển nhiên ấy, bởi “chủ nghĩa dân tộc vắc-xin” (vaccine nationalism) đang trỗi dậy ở ngay những quốc gia phát triển và tạo nên những thực trạng xấu xí.
 
 Có điều, trong những câu trả lời phỏng vấn kiểu “Vâng, nhưng chúng tôi có thể làm được gì?”, bất cứ ai cũng sẽ thấy vọng lên một âm hưởng van cầu tình người. Mà thực tế, thế giới cũng làm sao yên ổn được, nếu đại dịch chạm tới hàng triệu thân phận vô danh này?