Tiêu điểm

Có lẽ nếu có thêm một vài người bạn, một tiết học online như thế này của cô bé 10 tuổi Fiammetta sẽ giống như một giấc mơ. Lớp học đặc biệt dưới mầu trời xanh thẳm của miền Caldes (bắc Italia), trải rộng mênh mông dưới chân rặng Alpes, với nắng, với gió, với thiên nhiên, với cả đàn dê thanh bình gặm cỏ…

Ảnh: REUTERS
Ảnh: REUTERS

Tuy nhiên, thực tế là Fiammetta cùng chiếc máy tính xách tay chỉ hiện hữu ở đó, khi cô bé không thể đến trường do những tác động của đại dịch Covid-19.

Ðó thật sự là điều đáng buồn, nhưng ở chiều ngược lại, nó cũng gợi nên một vài liên tưởng tích cực.

Phải chăng, sau những cơn biến động này, thế hệ trẻ nói riêng cũng như cả loài người nói chung sẽ trân trọng hơn, gắn bó hơn, khi tìm lại được nhiều món quà tặng đẹp đẽ từ thiên nhiên?