Tiêu điểm

Vẫn chưa thể đo đếm hết được hậu quả khủng khiếp của thảm họa ấy. Song, những mất mát đau đớn vẫn luôn có thể được xoa dịu, bởi những bàn tay được chìa ra từ tình bằng hữu chân thành.
0:00 / 0:00
0:00
Ảnh: TTXVN/AFP
Ảnh: TTXVN/AFP

Bốn mươi ba người lính cứu hỏa Venezuela đã trở về nhà, sau khi tận tụy góp sức cùng nhân dân Cuba anh em chiến đấu với vụ hỏa hoạn khủng khiếp, tại kho chứa dầu thuộc cảng Matanzas.

Bên cạnh và nối tiếp những người anh hùng dẹp "giặc lửa" ấy, vòng tay bè bạn vẫn đang tiếp tục được mở rộng, bằng những lời đề nghị hỗ trợ và những hành động thiết thực, từ Nga, Mexico, Chile, Argentina, Nicaragua, hay Việt Nam và nhiều nước khác. Những guồng quay tái thiết đã lập tức bắt đầu.

Cuba kiên cường sẽ không bao giờ đơn độc.