Thiếu sân chơi!

Chiều chưa kịp tắt nắng, lũ trẻ í ới gọi nhau ra sân chung của khu tập thể chạy nhảy. Chúng hồ hởi chơi trò đuổi bắt, trốn tìm, đá cầu, đá bóng...

Tuy nhiên, bọn trẻ đùa giỡn chưa được bao lâu thì đã phải buồn bã ngồi co cụm lại một góc vì bị chủ các quán xá xua đuổi. Ông chủ quán bia vung nắm tay dọa dẫm đám trẻ, rồi sai mấy nhân viên trong quán kê thêm bàn phục vụ khách nhậu. Ở phía bên kia của sân chơi, quầy nước giải khát đặt máy ép, đống quả dừa, bó mía chình ình. Những đống vỏ dừa, bã mía vứt lung tung, từng đàn ruồi nhặng bay vo ve. Lại thêm mấy bà, mấy chị tranh thủ đem rau, củ, quả, giày dép, áo quần, mũ mão bày bán la liệt. Cứ thế, khoảng trống sân chung bị thu hẹp, trở thành chỗ bán hàng bừa bộn. Bọn trẻ bí bách quá đành liều lĩnh đem trái bóng xuống lòng đường đá qua, đá lại. Lúc đó, có chiếc xe máy đi qua, bị bất ngờ không kịp tránh, gây ngã đổ, cũng may chưa xảy ra thiệt hại đáng kể…

Mùa hè, các gia đình thường đau đầu tìm chỗ chơi cho con trẻ, nhất là ở khu dân cư đông đúc. Nhiều diện tích sân chung bị chiếm dụng làm nơi buôn bán nhếch nhác. Không ít trường hợp, trẻ em tự tìm đến địa điểm vui chơi tự phát, như tắm ở ao hồ, leo trèo cây cối, chạy nhảy dưới lòng đường, thả diều gần trạm điện tiềm ẩn hiểm nguy. Tình trạng thiếu sân chơi cho trẻ em vẫn là vấn đề đặt ra, cần được các cấp chính quyền và mọi người dân cùng quan tâm giải quyết.