Suýt phải… hoãn cưới!

Mấy hôm nay, từ phía nhà bà Hái luôn ồn ào, huyên náo, đôi lúc có cả tiếng vùng vằng, cãi cọ.
0:00 / 0:00
0:00

Nhà bà Hái có cô con gái lớn tên là Hoa chuẩn bị lấy chồng. Hoa làm việc ở khu công nghiệp trên thị trấn, quyết định kết hôn với một đồng nghiệp cùng công ty. Nhưng việc cưới hỏi của đôi bạn trẻ gặp vướng mắc, khi hai người bàn tính chuyện hôn lễ với gia đình. Số là, bà dì ruột của Hoa đi xem bói, thầy phán Hoa cao số phải làm thủ tục rước dâu hai lần mới được “yên bề gia thất”, rồi về thúc ép nhà chú rể phải tổ chức cưới hai lần.

Việc này, Hoa cùng người yêu đã bàn bạc, thống nhất theo phương án sẽ tổ chức đám cưới lần đầu đơn sơ vào ngày nghỉ cuối tuần, chờ sang tháng tám (âm lịch) tiếp tục rước dâu lần thứ hai đầy đủ hơn. Tuy nhiên, mấy bà dì bên nhà gái kiên quyết đề nghị làm đám cưới cả hai lần đều phải chu toàn, hoành tráng; trong khi gia cảnh hai bên không dư dả, đôi bạn trẻ mới đi làm, thu nhập không cao. Vì thế mà nhà trai cử người sang nhà gái trao qua đổi lại mãi vẫn chưa xong, khiến không khí nặng nề, căng thẳng. May thay, nhờ sự vào cuộc kịp thời của chính quyền, đoàn thể địa phương, hai bên đã đồng thuận sẽ tổ chức đám cưới của đôi trẻ giản dị, ấm áp.

Hiện nay, sau hai năm bị trì hoãn vì dịch Covid-19, nhiều bạn trẻ quyết định tổ chức đám cưới trong năm nay. Những đám cưới lành mạnh, tiết kiệm được hoan nghênh, nhưng bên cạnh đó, vẫn còn đâu đó tình trạng tổ chức cưới hỏi rườm rà, tốn kém, không phù hợp nếp sống văn minh.