95 năm kể từ ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026), tuổi trẻ Việt Nam hôm nay đang viết tiếp câu chuyện cống hiến theo cách của thế hệ mình - bằng nhiệt huyết, tri thức và tinh thần dấn thân. Đồng chí Phạm Quang Việt Hoàng, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Nguyên Phó Chủ tịch Hội Sinh viên TP. Hà Nội, là một trong hàng triệu người trẻ như thế. Cà phê Nhân Dân đã có cuộc trò chuyện với anh - như một lát cắt nhỏ về thế hệ trẻ đang sống, đang cống hiến giữa thời đại mới.

Việt Hoàng bảo, không phải ai cũng có cơ hội đặt chân đến Trường Sa. Nhưng khi đặt chân đến rồi, trong mình dâng lên một cảm xúc rất lạ, không hẳn vui, không hẳn buồn, mà là một niềm tự hào nghẹn ngào khó gọi tên.

Chuyến tàu KN290 xuất hành từ Thành phố Hồ Chí Minh đúng dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mang theo tình cảm của đất liền và của các bạn thanh niên Việt Nam gửi đến các chiến sĩ nơi đầu sóng ngọn gió. Trước đó, anh cũng đã đặt chân đến quần đảo Thổ Chu – tiền tiêu phía Tây Nam của Tổ quốc, nơi điện chỉ có vài giờ mỗi ngày, điều kiện sinh hoạt còn nhiều khó khăn, nhưng người dân và chiến sĩ vẫn vươn khơi bám biển, giữ vững niềm tin ở nơi xa nhất của Tổ quốc.

Thổ Chu rồi đến Trường Sa. Anh kể chậm rãi như muốn nâng niu ký ức về chuyến đi đáng nhớ: “Có những đảo chìm chỉ có một cái nhà nhỏ thôi, và các chiến sĩ ở đó vẫn tăng gia sản xuất, vẫn trồng rau, vẫn có những cách để cải thiện đời sống của mình. Trên đó mưa nắng thất thường, cũng chỉ có một khoảng đất nhỏ để sinh hoạt. Nhưng mọi người vẫn luôn vô cùng lạc quan để có thể cầm chắc cây súng ở nơi đảo xa”.

Một chi tiết khiến anh xúc động đặc biệt: tất cả chiến sĩ trong độ tuổi Đoàn đều đeo huy hiệu Đoàn trên áo, không thiếu một người nào. “Các đồng chí cũng có chia sẻ với mình rằng chúng em đeo 100%, trừ khi đi ngủ thì không đeo nữa, còn đâu khi làm việc hay công tác thì luôn đeo huy hiệu Đoàn trên ngực để thể hiện sự trân trọng, tin yêu đối với tổ chức Đoàn Thanh niên”, Việt Hoàng kể. Nhiều chiến sĩ chỉ mới sinh năm 2003, 2004 – rất trẻ, nhưng đã xung phong ra Trường Sa để giữ gìn biển đảo của Tổ quốc. “Đó là một điều mà mình rất trân trọng”, anh nói.

Khi đoàn công tác ghé các đảo nổi như Song Tử Tây, Đá Tây A, Sinh Tồn, Trường Sa Lớn, tình quân dân hiện lên thắm thiết. Trên đảo có cả người dân sinh sống, quân và dân đùm bọc, chăm lo cho nhau. Mỗi năm chỉ có vài đoàn công tác đến thăm, nên mọi người rất quý trọng từng món quà từ đất liền. “Nhân dịp đó thì mình cũng mang một món quà ra Trường Sa, đó chính là những tập san đặc biệt của Báo Nhân Dân nhân dịp kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, để gửi tặng cho chiến sĩ và nhân dân trên đảo. Thực sự là mọi người rất trân quý những món quà đó. Một tập san mà trong giai đoạn đó, rất nhiều bạn trẻ và người dân xếp hàng để có thể nhận được”, anh kể.

Nhưng có lẽ khoảnh khắc đọng lại lâu nhất trong anh là lúc tàu rời đảo Trường Sa Lớn. Người dân trên đảo đứng thành hàng nghiêm trang và vẫy tay chào. Tàu đi rất xa rồi, tận 5 đến 7 phút sau, đoàn công tác vẫn thấy ánh đèn flash trên điện thoại của người dân và các chiến sĩ trên đảo vẫn lấp lánh sáng. Lúc đó trong đoàn công tác có rất nhiều người không kìm được nước mắt. Mọi người cảm nhận được tình cảm lớn của người dân Trường Sa dành cho mình”, giọng anh trầm xuống. Lúc đó trong đoàn công tác có rất nhiều người không kìm được nước mắt. Mọi người cảm nhận được tình cảm thắm thiết của người dân Trường Sa dành cho mình”, giọng anh trầm xuống.

Đoàn công tác cũng tổ chức hai lễ tưởng niệm trên biển để tưởng nhớ những chiến sĩ đã hy sinh để giữ gìn chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. “Khi tham gia những lễ tưởng niệm, chúng mình đã cảm thấy vô cùng nghẹn ngào khi được nghe những câu chuyện kể về sự hy sinh mất mát. Chúng mình đã thả những vòng hoa, những bông hoa, gửi theo sóng biển, thể hiện sự tri ân đối với sự hy sinh của các đồng chí".

Sau chuyến đi, việc đầu tiên Việt Hoàng làm khi có sóng điện thoại là liên hệ gia đình hai chiến sĩ trẻ. Trong chuyến công tác, hai em đã nhờ anh chụp một tấm ảnh gửi về cho bố mẹ, kèm lời nhắn: “Em vẫn công tác tốt, em vẫn khỏe mạnh, bố mẹ ở nhà cứ yên tâm”. Gia đình của chiến sĩ ấy đã khiến anh vô cùng xúc động khi chia sẻ: “Việc các em ra Trường Sa là một nhiệm vụ thiêng liêng, gia đình luôn ủng hộ và luôn động viên các em đến với Trường Sa để bảo vệ biển đảo quê hương của Tổ quốc”.

“Đã đi từ Trường Sa trở về thì mình tin chắc chắn trong tim của mỗi người sẽ cảm thấy một tình yêu Tổ quốc càng mãnh liệt. Mặc dù đi rất xa mới đến được Trường Sa, nhưng khi trở về đất liền, mình tin rằng ai cũng cảm thấy Trường Sa mãi ở trong tim”, Việt Hoàng chia sẻ.

Và có một câu nói mà bất cứ ai từng đến Trường Sa đều biết: Cả nước vì Trường Sa, Trường Sa vì cả nước. “Đây là một khẩu hiệu mà khi đến đảo nào, đoàn công tác chúng tôi cũng đồng thanh nói. Các chiến sĩ và nhân dân trên đảo cũng luôn cố gắng giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, để đất liền có thể yên tâm sản xuất, làm việc.”

Không chỉ chuyến công tác tới với Trường Sa, Việt Hoàng còn may mắn được có mặt trong nhiều sự kiện trọng đại của đất nước: từ chương trình kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, các hoạt động chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, đến lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Trong lễ kỷ niệm 80 năm, anh vừa là đại biểu dự lễ tại Quảng trường Ba Đình, vừa cùng các bạn đoàn viên, thanh niên tham gia công tác hỗ trợ và tổng duyệt chương trình.

“Khi các bạn được đứng ở trong dòng người để xem các đoàn diễu binh, chắc chắn là dù già trẻ hay lớn bé ai cũng cảm thấy một nhịp đập cùng với nhau, một niềm tự hào về Tổ quốc”, anh nhớ lại. Trong các buổi tổng duyệt, anh chứng kiến người dân sẵn sàng đứng xếp hàng từ ngày hôm trước để tìm vị trí xem diễu binh. Anh kể về một bác cựu chiến binh, thương binh ngồi xe lăn, vẫn cố gắng tìm đường vào tuyến phố từ sớm. Anh xúc động kể anh và các bạn thanh niên đã hỗ trợ đưa bác vào khu vực đường Hùng Vương để bác có thể theo dõi chương trình một cách trọn vẹn, như một cach để bày tỏ lòng biết ơn với thế hệ cha anh đi trước, những người đã hy sinh một phần xương máu để có độc lập ngày hôm nay.

“Chưa bao giờ Việt Nam có một cơ đồ như ngày hôm nay. Niềm tự hào về dân tộc rất lớn. Và từ đó, được có cơ hội vinh dự tham gia các lễ kỷ niệm lớn của đất nước thì cá nhân tôi cảm thấy thế hệ trẻ cũng cần phải công hiến nhiều hơn, làm sao xứng đáng với sự hy sinh của cha ông, của thế hệ đi trước”.

Anh nhận xét, thanh niên Việt Nam ngày nay thể hiện tình yêu nước theo cách rất riêng của thế hệ mình. “Đi đâu, lên mạng xã hội hay tất cả các kênh truyền thông chúng ta đã thấy rất nhiều hình ảnh của các bạn trẻ chụp về lá cờ Việt Nam. Có những bài hát, có những ca khúc của những nghệ sĩ trẻ rất hay”. Anh nhắc đến những ca khúc yêu nước của nghệ sĩ trẻ lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, như một minh chứng cho thấy: thanh niên Việt Nam dù làm công việc gì, dù ở đâu vẫn luôn có trong mình tình yêu quê hương đất nước.

Tình yêu đó không chỉ được thể hiện với các sự kiện trong nước. Việt Hoàng từng có cơ hội tham gia một số chương trình giao lưu quốc tế dành cho thanh niên, trong đó có chuyến giao lưu tại Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc). Anh cho rằng mỗi bạn trẻ Việt Nam khi ra nước ngoài đều giống như một “đại sứ nhỏ” của đất nước. “Thanh niên Việt Nam có đủ bản lĩnh, có ngoại ngữ, có năng lực, có kiến thức để có thể giao lưu và trao đổi kinh nghiệm với các bạn trên khắp thế giới. Điều quan trọng nhất là chúng ta luôn phải giữ được bản sắc của mình, luôn tự hào mình là người Việt Nam”.

Ở vị trí Uỷ viên Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Việt Hoàng tiếp xúc hằng ngày với sinh viên - những bạn trẻ mà anh gọi là “tương lai của đất nước”.

“Các bạn sinh viên ngày nay, các bạn Gen Z ngày nay thực sự là một thế hệ vô cùng giỏi, vô cùng bản lĩnh và các bạn có những tư duy độc lập của mình. Và để tiếp cận, đồng hành và dẫn dắt các bạn Gen Z ngày nay không phải là một câu chuyện dễ dàng”, nhưng anh cũng có bí quyết của riêng mình.

“Đầu tiên là lắng nghe. Các bạn trẻ đôi khi có cái tôi riêng, những màu sắc rất cá tính, rất khác biệt và những tư duy rất là đổi mới. Mình cần lắng nghe trước khi dẫn dắt”. Sau đó là đồng hành – không phải chỉ đạo, mà hòa mình cùng làm. “Chúng ta thực sự phải hòa mình cùng với các bạn, đồng hành cùng với các bạn, làm cùng các bạn. Mình làm thì các bạn cũng sẽ làm”.

Và trên hết, anh tin vào sức mạnh của sự chân thành: “Khi mình đã dồn hết sự chân thành của mình, làm việc với các bạn bằng cả trái tim thì mình tin các bạn thanh niên ngày nay, các bạn sinh viên sẽ dùng tất cả trí óc, tất cả sự nhiệt huyết của mình để cống hiến”.

Anh cũng cho rằng thế hệ thanh niên hiện nay đang đứng ở một thời điểm vàng. “Khi mà đất nước chúng ta hướng tới mục tiêu 100 năm thành lập nước thì các bạn đang ở một độ tuổi vừa chín. 20 năm nữa thôi các bạn sẽ là những nhà lãnh đạo của đất nước. Và để 20 năm nữa các bạn là những nhà lãnh đạo xuất sắc thì các bạn cần phải cố gắng từ bây giờ”.

Anh nhấn mạnh, trong kỷ nguyên mới, người trẻ cần trau dồi tri thức, hội nhập với công nghệ, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, đồng thời không quên tinh thần tình nguyện, gắn với thực tiễn đời sống và an sinh xã hội. “Các bạn phải biến mình thành một hạt nhân mới, hạt nhân về chuyển đổi số để có thể cùng với đất nước trở thành những nguồn nhân lực chất lượng cao”, anh chia sẻ.

Nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, khi được hỏi về thông điệp gửi tới các bạn trẻ, Việt Hoàng gói gọn trong từ: "Dấn thân".

“Chỉ khi chúng ta dấn thân thì chúng ta mới biết được giới hạn của chúng ta ở đâu. Và chỉ khi chúng ta dấn thân thì tuổi trẻ Việt Nam mới có thể làm được những điều to lớn, phát huy sức mạnh to lớn của thế hệ thanh niên Việt Nam ngày nay”.

“Khi các bạn thanh niên ngày nay của chúng ta đã có tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám dấn thân, dám gắn tương lai của mình với vận mệnh của đất nước thì khi đó chúng ta sẽ cùng với đất nước Việt Nam tiến vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.

  • Xuất bản: 3/2026
  • Tổ chức sản xuất: Khánh Sơn
  • Thực hiện: Anh Thư
  • Trình bày: Anh Thư - Thuỳ Dung
  • Hình ảnh, video: 28 Entertainment, Nhân vật cung cấp