Bùi Ngọc Công, hay còn được biết đến với tên Rọt Blogger là một travel blogger trẻ tuổi đến từ Quảng Nam, hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Với tình yêu đặc biệt dành cho thiên nhiên, văn hóa và con người Việt Nam, Rọt đã trở thành gương mặt quen thuộc được đông đảo khán giả yêu mến qua những video mộc mạc, gần gũi mà giàu cảm xúc.
Không chạy theo sự hào nhoáng, Rọt chọn cho mình cách kể chuyện rất riêng: lắng nghe, quan sát và truyền tải lại vẻ đẹp đời sống qua những thước phim giản dị nhưng đầy sức gợi. Từ bản làng xa xôi nơi miền núi Hà Giang, những thửa ruộng bậc thang Y Tý, cho đến góc phố cổ kính của Hà Nội, mỗi chuyến đi của Rọt đều đong đầy sự khám phá và sẻ chia.
Đằng sau sự thành công hôm nay là cả một hành trình bền bỉ: tự mình tích lũy kinh nghiệm, xoay xở tài chính cho mỗi chuyến đi và giữ trọn niềm tin vào con đường đã chọn. Nhờ đó, Rọt không chỉ thỏa mãn đam mê du lịch của bản thân mà còn trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều bạn trẻ khao khát bước ra ngoài, lắng nghe và cảm nhận vẻ đẹp đất nước theo cách chân thành nhất.
BTV Mai Anh Thư: Anh Thư thấy cái tên “Rọt” rất đặc biệt. Vì sao bạn lại chọn cái tên này và ý nghĩa của nó là gì?
Blogger Bùi Ngọc Công: Ý nghĩa của cái tên “Rọt” là người con út trong nhà. Nó không phải là một cái tên mang tính kết tinh, cũng không xuất phát từ một từ địa phương nào cả mà chỉ có phạm vi trong gia đình mình thôi. Khi mình hỏi mẹ, mẹ bảo vì mình là người con út trong nhà mà nhà lại nghèo, nên cái tên “Rọt” mang hơi hướng “thương”, tội nghiệp. Và từ đó, cái tên “Rọt” gắn bó với mình từ bé đến lớn. Từ quê hương, gia đình, người thân, cho đến bạn bè thân thiết, ai cũng gọi mình bằng cái tên "Rọt". Lên đại học, sống trong ký túc xá, các bạn cũng tiếp tục gọi mình như vậy thành ra “Rọt” trở thành một phần không thể tách rời trong cuộc đời mình. Khi bắt đầu định hướng làm nội dung du lịch, mình muốn chọn một cái tên thật đặc biệt và mình thấy “Rọt” đáp ứng được điều đó. Thứ nhất, đó là cái tên đã gắn bó với cả hành trình cuộc đời mình. Thứ hai, đây là một cái tên “không phải ai cũng có” (cười), nên nó khiến người khác tò mò, muốn tìm hiểu thêm. Giống như hôm nay Anh Thư cũng tò mò hỏi mình vậy. May mắn là đến bây giờ, cái tên “Rọt” đã trở nên quen thuộc và được nhiều người biết đến hơn.
BTV Mai Anh Thư: Thư còn nghĩ “rọt” cũng có một từ rất hay, đó là "rành rọt". Khi nói ai đó "rành rọt" tức là người đó am hiểu sâu sắc, nắm vững vấn đề. Vậy thì có khi nào chữ này cũng “vận” vào bạn không nhỉ? Vì bạn vốn am hiểu sâu sắc về du lịch, nên mới quyết định trở thành một travel blogger, tức là một nhà sáng tạo nội dung khi đi du lịch và kể lại trải nghiệm cho mọi người.
Blogger Bùi Ngọc Công: Mình nghĩ như vậy cũng khá hợp lý nhưng mình lại thấy bất cứ ai khi đến với một ngành nghề nào đó thì đều phải tự trang bị cho mình kiến thức và trải nghiệm. Chính những điều đó mới giúp mình dần dần trở thành một người “rành rọt” hơn trong lĩnh vực mình theo đuổi.
BTV Mai Anh Thư: Vậy tại sao bạn là một người tốt nghiệp đại học, lĩnh vực về báo chí mà lại quyết định rẽ hướng sang trở thành một travel blogger?
Blogger Bùi Ngọc Công: Thật ra, công việc hiện tại của mình cũng có sự gắn bó nhất định với báo chí bởi mình vẫn phải viết, chia sẻ thông tin với mọi người. Cơ duyên đến với nghề blogger bắt đầu từ khoảng thời gian trước khi đi thực tập. Lúc đó, mình là sinh viên K16 ngành Báo chí của Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng. Trước khi thực tập, mình đứng trước lựa chọn giữa hai nơi: Thành phố Hồ Chí Minh hoặc Hà Nội. Khi ấy mình cũng đã nghiêng nhiều về Hà Nội nhưng vẫn còn hồi hộp, không biết phía trước sẽ ra sao. Có một lần, cô giảng viên chia sẻ rằng: nếu có cơ hội, sinh viên nên chọn thực tập tại Hà Nội hoặc Thành phố Hồ Chí Minh, hai môi trường phát triển nhất cả nước bởi đó là nơi để tôi luyện, rèn giũa bản thân. Nếu có thể vượt qua được áp lực ở đó, các bạn sẽ trụ vững; còn nếu không, vẫn có thể quay về Đà Nẵng để tiếp tục hành trình của tuổi trẻ. Sau khi nghe, mình nhận được rất nhiều năng lượng tích cực và quyết định ra Hà Nội thực tập. Quãng thời gian đó lại đúng vào đợt dịch Covid. Rất may mắn, trước đó mình đã đi khá nhiều nơi và vốn dĩ mình rất thích chụp ảnh, ghi lại những câu chuyện, hình ảnh trên hành trình. Khi dịch bùng phát, mọi người đều phải ở nhà, trên mạng xã hội lại xuất hiện một trào lưu “du lịch online”. Mình cũng hưởng ứng tinh thần ấy, chia sẻ những trải nghiệm và câu chuyện của mình. Thật vui khi lúc đó nhận được sự tương tác, kết nối từ nhiều người. Chính điều đó đã thôi thúc mình sau khi hết dịch quyết định thử đi theo con đường này để xem bản thân có thật sự phù hợp không. Và cho đến bây giờ, sau chừng ấy năm, mình vẫn còn ngồi đây, vẫn cháy hết mình với niềm đam mê ấy. Thật sự hạnh phúc vì đến giờ vẫn nhận được sự ủng hộ của mọi người.
BTV Mai Anh Thư: Mỗi chuyến đi là một kỷ niệm. Vậy thì đâu là kỷ niệm đáng nhớ nhất đối với bạn?
Blogger Bùi Ngọc Công: Về kỷ niệm thì mình có rất nhiều nhưng ngay lúc này, điều mình nhớ nhất lại là một chuyến đi với một “kỷ niệm không mong muốn xảy ra” và có chút trầy trật. Đó là vào tháng 9/2020, cũng 5 năm rồi. Lần ấy là lần đầu tiên mình lên Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái (nay đã sáp nhập vào Lào Cai). Tháng 9 là mùa mưa, hôm đó trời vừa mưa xong, mình bắt xe ôm để đi từ quốc lộ lên đồi Móng Ngựa, một địa danh rất đẹp và nổi tiếng. Mình rất hy vọng mọi người nếu có dịp sẽ đến nơi này. Quãng đường lên đồi chỉ khoảng 2 km nhưng lúc đó đường chưa được đổ bê tông, lại vừa mưa nên trơn trượt và sình lầy. Rất may là khi đi lên thì mọi thứ khá ổn, mình đã kịp trải nghiệm nhưng khi chuẩn bị xuống, trời lại mưa tiếp. Đợi mãi đến lúc tờ mờ tối anh xe ôm mới chở mình xuống nhưng chỉ được khoảng một phần tư quãng đường thì anh bảo đường trơn quá, không thể chở tiếp được, bắt buộc mình phải đi bộ. Thời điểm đó, hầu như mọi người đã xuống hết, đường vắng tanh, chỉ còn một mình mình lủi thủi đi. Anh xe ôm cũng đi xuống trước, để mặc mình tự xuống. Vì chưa có nhiều kinh nghiệm, lại đi đôi giày bám không tốt, mình đã ngã nhiều lần. Cú ngã đầu tiên khiến mình hoảng loạn vì xung quanh không có ai để nhờ giúp đỡ. Nhưng rồi mình tự nhủ phải đứng dậy và đi tiếp. Tính ra, hôm đó mình ngã khoảng 6–7 lần. Đến lần thứ ba, thứ tư thì gần như không còn thấy đau nữa, bởi đau cũng không giải quyết được gì. Lúc đó, mình chỉ có thể bình tĩnh để tiếp tục đi xuống. May mắn là sau một hồi chật vật, mình cũng xuống được tới quốc lộ, nơi có một người bạn đang đợi. Sau chuyến đi đó, mình rút ra được nhiều bài học, và cũng có thêm động lực để thực hiện những chuyến đi “điên rồ” hơn nữa. Nó giúp mình mạnh mẽ hơn, kiên nhẫn hơn, và tiếp thêm rất nhiều động lực cho hành trình du lịch sau này.
BTV Mai Anh Thư: Vừa rồi bạn có nhắc đến những “cú ngã”, cả theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Những cú ngã đầu tiên thường rất đau, nhưng dần dần chúng ta sẽ học được cách đứng dậy và trở nên mạnh mẽ hơn sau mỗi lần vấp ngã. Vậy thì trong hành trình làm travel blogger, đã bao giờ bạn gặp phải những khó khăn hay vấp ngã như thế chưa?
Blogger Bùi Ngọc Công: Chắc chắn là có những lúc khó khăn rồi, đặc biệt là khoảng thời gian đầu khi mình mới định hướng làm nghề. Lúc đó, gần như chưa ai biết đến mình, và bản thân mình cũng luôn loay hoay với những câu hỏi trong đầu: Liệu mình viết và chia sẻ như thế này có ai đọc không? Liệu hành trình của mình có ai theo dõi không? Nhưng rồi những chuyến đi cứ nối tiếp nhau, dần dần mình quên đi nỗi lo ấy. Mình chỉ tự nhủ rằng: cứ làm, và hãy làm cho nội dung ngày càng chỉn chu hơn, trau chuốt hơn, miễn sao hướng đến những giá trị tích cực cho cộng đồng. Mình tin rằng khi mình thực sự nỗ lực và kiên trì, dù khó khăn thế nào cũng sẽ được đền đáp xứng đáng. Mình nghĩ nghề nào cũng có thử thách, quan trọng là mình không được bỏ cuộc và không được bỏ rơi chính bản thân mình. Giống như lần mình gặp sự cố trong chuyến đi Mù Cang Chải, lúc đó không ai có thể cứu mình cả. Bạn bè đồng hành có thể ở bên, nhưng nếu bản thân mình buông xuôi thì mọi thứ sẽ chấm dứt. Chính mình phải đứng lên, mạnh mẽ hơn để đi tiếp và đưa ra quyết định. Mình luôn nhắc bản thân: Cứ đi thì sẽ đến. Nếu không đi, thì chẳng bao giờ biết khi nào đến.
BTV Mai Anh Thư: Những video của bạn gây ấn tượng bởi sự tự nhiên, gần gũi và rất chân thực. Vậy thường thì trước khi quay, bạn có chuẩn bị sẵn nội dung, dàn xếp kịch bản cho từng đoạn, hay chỉ đơn giản là đến nơi rồi ghi hình một cách tự nhiên?
Blogger Bùi Ngọc Công: Gần như những chuyến đi của mình không bao giờ có kịch bản trước. Thường trước mỗi chuyến đi, mình đều có một kế hoạch nhỏ trong đầu. Trước khi lên đường, mình sẽ tìm hiểu kỹ thông tin về điểm đến: văn hóa, phong tục tập quán, đặc trưng dân tộc, địa hình, khí hậu… để có sự chuẩn bị ban đầu. Khi đặt chân đến nơi, mình sẽ tùy cơ ứng biến theo điều kiện thực tế như thời tiết hay địa hình để sắp xếp lại lịch trình cho phù hợp. Việc tìm hiểu trước cũng giúp mình không bỏ sót những trải nghiệm đặc biệt. Mình thường “săn lùng” xem ở địa phương đó có gì độc đáo, từ đó chủ động giao lưu với người dân, tìm hiểu đời sống sinh hoạt của họ. Với mình, đi không chỉ để ngắm cảnh, mà còn là để học hỏi. Sau mỗi chuyến đi, mình sẽ nhìn lại xem mình đã trải qua những gì, có những câu chuyện hay trải nghiệm đặc biệt nào. Tất cả sẽ được mình tổng hợp và chia sẻ lại.
BTV Mai Anh Thư: Theo bạn, điều gì tạo nên sự khác biệt cho kênh của mình so với nhiều travel blogger khác, nhất là trong thời đại mạng xã hội bùng nổ, khi ngày càng có nhiều người đi du lịch và chia sẻ trải nghiệm?
Blogger Bùi Ngọc Công: Mình nghĩ rằng mỗi người khi bước vào thế giới sáng tạo nội dung đều có một câu chuyện và hành trình riêng. Ngay từ khi sinh ra, mỗi cá thể đã là một sự khác biệt, không ai giống ai cả. Với mình cũng vậy, những gì mình chia sẻ là cảm xúc thật, trải nghiệm thật và con người thật của mình. Có thể cùng đến một điểm du lịch, nhưng mỗi blogger lại có góc nhìn và cảm nhận khác nhau. Nội dung mà họ chia sẻ chắc chắn sẽ khác với cách mà mình định hướng cho kênh của mình. Mình nhớ nhất một kỷ niệm cách đây khoảng một năm. Lúc đó có một chuyên gia phân tích các kênh sáng tạo nội dung, trong đó có kênh của mình. Ban đầu mình không hề hay biết, chỉ khi bạn bè gắn thẻ trong phần bình luận thì mới biết. Mình tò mò vào xem, thấy họ phân tích khá chi tiết về cách mình xây dựng và phân bổ nội dung. Trong số các bình luận, có một ý khiến mình ấn tượng mạnh: “Ngoài việc chia sẻ về du lịch, bạn Rọt còn gửi gắm trong đó một thông điệp tình yêu nước rất lớn.” Câu bình luận ấy khiến mình chợt nhận ra sự khác biệt của bản thân, một điều mà chính mình trước đó cũng chưa từng ý thức rõ. Mình thấy nhận xét đó hoàn toàn có lý. Cách đây khoảng 4-5 năm, vào những dịp lễ trọng đại của đất nước như 30/4 hay 2/9, chưa có nhiều blogger du lịch chia sẻ câu chuyện gắn với lịch sử, màu cờ sắc áo. Khi ấy, chỉ có mình và một vài bạn nữa chọn làm điều đó. Không phải để “tận dụng” truyền thông, mà vì mình thật sự yêu thích những câu chuyện ấy. Mình tin rằng nếu chia sẻ vào đúng thời điểm, thì thông điệp sẽ trở nên ý nghĩa và lan tỏa mạnh mẽ hơn. Trong hai năm gần đây, khi tinh thần dân tộc được khơi dậy mạnh mẽ hơn, nhiều bạn trẻ bắt đầu làm nội dung gắn với văn hóa, lịch sử, tình yêu quê hương. Điều đó khiến mình rất vui, vì như vậy mọi người không chỉ cùng nhau tôn vinh vẻ đẹp thiên nhiên, mà còn lan tỏa những giá trị sâu xa của văn hóa và lịch sử dân tộc. Thỉnh thoảng mình còn nhận được những bình luận rất dễ thương, kiểu như: “Sắp đến ngày 30/4 rồi, mình mong chờ xem Rọt sẽ đăng hình ảnh và nội dung như thế nào.” Chính những điều ấy giúp mình cảm nhận rõ ràng rằng: hành trình của mình không chỉ là hành trình du lịch, mà còn gắn liền với tình yêu đất nước.
BTV Mai Anh Thư: Những video của bạn gây ấn tượng bởi sự tự nhiên, gần gũi và rất chân thực. Vậy thường thì trước khi quay, bạn có chuẩn bị sẵn nội dung, dàn xếp kịch bản cho từng đoạn, hay chỉ đơn giản là đến nơi rồi ghi hình một cách tự nhiên?
Blogger Bùi Ngọc Công: Gần như những chuyến đi của mình không bao giờ có kịch bản trước. Thường trước mỗi chuyến đi, mình đều có một kế hoạch nhỏ trong đầu. Trước khi lên đường, mình sẽ tìm hiểu kỹ thông tin về điểm đến: văn hóa, phong tục tập quán, đặc trưng dân tộc, địa hình, khí hậu… để có sự chuẩn bị ban đầu. Khi đặt chân đến nơi, mình sẽ tùy cơ ứng biến theo điều kiện thực tế như thời tiết hay địa hình để sắp xếp lại lịch trình cho phù hợp. Việc tìm hiểu trước cũng giúp mình không bỏ sót những trải nghiệm đặc biệt. Mình thường “săn lùng” xem ở địa phương đó có gì độc đáo, từ đó chủ động giao lưu với người dân, tìm hiểu đời sống sinh hoạt của họ. Với mình, đi không chỉ để ngắm cảnh, mà còn là để học hỏi. Sau mỗi chuyến đi, mình sẽ nhìn lại xem mình đã trải qua những gì, có những câu chuyện hay trải nghiệm đặc biệt nào. Tất cả sẽ được mình tổng hợp và chia sẻ lại.
BTV Mai Anh Thư: Theo bạn, điều gì tạo nên sự khác biệt cho kênh của mình so với nhiều travel blogger khác, nhất là trong thời đại mạng xã hội bùng nổ, khi ngày càng có nhiều người đi du lịch và chia sẻ trải nghiệm?
Blogger Bùi Ngọc Công: Mình nghĩ rằng mỗi người khi bước vào thế giới sáng tạo nội dung đều có một câu chuyện và hành trình riêng. Ngay từ khi sinh ra, mỗi cá thể đã là một sự khác biệt, không ai giống ai cả. Với mình cũng vậy, những gì mình chia sẻ là cảm xúc thật, trải nghiệm thật và con người thật của mình. Có thể cùng đến một điểm du lịch, nhưng mỗi blogger lại có góc nhìn và cảm nhận khác nhau. Nội dung mà họ chia sẻ chắc chắn sẽ khác với cách mà mình định hướng cho kênh của mình. Mình nhớ nhất một kỷ niệm cách đây khoảng một năm. Lúc đó có một chuyên gia phân tích các kênh sáng tạo nội dung, trong đó có kênh của mình. Ban đầu mình không hề hay biết, chỉ khi bạn bè gắn thẻ trong phần bình luận thì mới biết. Mình tò mò vào xem, thấy họ phân tích khá chi tiết về cách mình xây dựng và phân bổ nội dung. Trong số các bình luận, có một ý khiến mình ấn tượng mạnh: “Ngoài việc chia sẻ về du lịch, bạn Rọt còn gửi gắm trong đó một thông điệp tình yêu nước rất lớn.” Câu bình luận ấy khiến mình chợt nhận ra sự khác biệt của bản thân, một điều mà chính mình trước đó cũng chưa từng ý thức rõ. Mình thấy nhận xét đó hoàn toàn có lý. Cách đây khoảng 4-5 năm, vào những dịp lễ trọng đại của đất nước như 30/4 hay 2/9, chưa có nhiều blogger du lịch chia sẻ câu chuyện gắn với lịch sử, màu cờ sắc áo. Khi ấy, chỉ có mình và một vài bạn nữa chọn làm điều đó. Không phải để “tận dụng” truyền thông, mà vì mình thật sự yêu thích những câu chuyện ấy. Mình tin rằng nếu chia sẻ vào đúng thời điểm, thì thông điệp sẽ trở nên ý nghĩa và lan tỏa mạnh mẽ hơn. Trong hai năm gần đây, khi tinh thần dân tộc được khơi dậy mạnh mẽ hơn, nhiều bạn trẻ bắt đầu làm nội dung gắn với văn hóa, lịch sử, tình yêu quê hương. Điều đó khiến mình rất vui, vì như vậy mọi người không chỉ cùng nhau tôn vinh vẻ đẹp thiên nhiên, mà còn lan tỏa những giá trị sâu xa của văn hóa và lịch sử dân tộc. Thỉnh thoảng mình còn nhận được những bình luận rất dễ thương, kiểu như: “Sắp đến ngày 30/4 rồi, mình mong chờ xem Rọt sẽ đăng hình ảnh và nội dung như thế nào.” Chính những điều ấy giúp mình cảm nhận rõ ràng rằng: hành trình của mình không chỉ là hành trình du lịch, mà còn gắn liền với tình yêu đất nước.
BTV Mai Anh Thư: Có thể nói, điều này rất đúng với câu mà các bạn trẻ vẫn hay nói: “Yêu nước không phải là “trend” (tạm dịch: xu hướng), yêu nước nằm trong gen của chúng mình.” Tình yêu nước luôn sẵn có, hiện hữu trong trái tim mỗi người, và ngày càng được lan tỏa mạnh mẽ hơn. Vậy theo bạn, khi làm những blog du lịch như thế này, trong bối cảnh Việt Nam đang vươn mình hội nhập, âm nhạc, nghệ thuật hay những chuyến đi sẽ góp phần như thế nào trong việc thể hiện tình yêu đất nước và đưa hình ảnh con người, cảnh sắc Việt Nam ra thế giới?
Blogger Bùi Ngọc Công: Mình nghĩ rằng bất kỳ sản phẩm nào khi được đầu tư công sức thì ai cũng mong muốn nó được lan tỏa đến nhiều người hơn. Với mình, mỗi nội dung du lịch khi kết hợp cùng một bài hát phù hợp, hình ảnh và âm thanh hài hòa thì mức độ lan tỏa sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều. Có những video mình làm về cảnh đẹp quê hương, đất nước, khi đăng lên mạng xã hội thì tiếp cận đến đông đảo bạn bè quốc tế. Thậm chí có video, phần bình luận hầu như toàn là của người nước ngoài, hầu như không thấy bình luận của người Việt. Điều đó khiến mình nhận ra rằng nếu biết khai thác sức mạnh của mạng xã hội và tận dụng tốt những gì mình đã có, thì hình ảnh Việt Nam không chỉ đến gần hơn với bạn bè trong nước, mà còn được lan tỏa rộng rãi ra thế giới. Mình rất tự hào khi có thể góp một phần nhỏ trong việc giới thiệu vẻ đẹp, văn hóa và bản sắc riêng của đất nước đến với du khách quốc tế, để họ thêm yêu và chọn Việt Nam là điểm đến để du lịch.
BTV Mai Anh Thư: Có thể thấy rằng việc làm blog du lịch là một niềm đam mê rất lớn đối với bạn. Thư muốn hỏi thêm một chút, để có thể duy trì được niềm đam mê này thì bạn đã làm thế nào để tạo ra nguồn thu nhập cho riêng mình?
Blogger Bùi Ngọc Công: Tất nhiên, khi theo đuổi một niềm đam mê nào đó mà không tạo ra thu nhập thì khó có thể duy trì lâu dài. May mắn là hiện tại mình vừa được sống với đam mê, vừa có thể “hái” ra tiền từ đó. Nhờ vậy mà mình vẫn trụ vững cho đến hôm nay. Thu nhập của mình đến từ nhiều nguồn: ngoài việc quảng bá, PR cho các dịch vụ du lịch, mình còn chụp ảnh, quay video và bán lại hình ảnh, tư liệu. Trước đây, mình cũng từng cộng tác với báo chí và nhận các công việc chụp ảnh để tăng thêm thu nhập. Đó là những cách giúp mình vừa được làm điều mình yêu thích, vừa đảm bảo cuộc sống.
BTV Mai Anh Thư: Thư tin rằng có rất nhiều bạn trẻ yêu thích công việc này nhưng vẫn băn khoăn liệu có thể theo đuổi con đường này hay không. Vậy thì bạn có lời nhắn nhủ gì dành cho những bạn trẻ đang loay hoay nhưng mong muốn được theo đuổi đam mê, đặc biệt là trở thành những nhà sáng tạo nội dung?
Bùi Ngọc Công: Bản thân mình ít khi so sánh với người khác, nhưng mình thường so sánh chính mình của hôm nay với mình của ngày hôm qua. Mình hay xem lại những video hiện tại rồi đối chiếu với những video cách đây vài năm để thấy rõ bản thân đã thay đổi thế nào, có tiến bộ ra sao và đã nỗ lực nâng cấp mình từng ngày hay chưa. Mình nghĩ rằng, nếu không bắt tay vào làm thì chúng ta sẽ không bao giờ biết mình có thể đi đến đâu. Giống như mình bây giờ, khi nhìn lại, mới thấy bản thân đã cải thiện, đã cố gắng thế nào. Ngoài kia có rất nhiều bạn trẻ với những ý tưởng táo bạo và lời khuyên của mình là: “Hãy bắt đầu ngay đi, đừng chờ đợi thêm nữa!”. Chỉ khi dấn thân, các bạn mới biết mình có thực sự phù hợp hay không, có thể vượt qua giới hạn của bản thân hay không. Mình cũng hy vọng rằng các bạn sẽ luôn gặp may mắn trên hành trình sáng tạo và quan trọng hơn là hãy tạo ra những sản phẩm có thể góp phần lan tỏa hình ảnh và vẻ đẹp của đất nước đến với nhiều người hơn. Mình tin rằng, ở đây luôn có mình và rất nhiều khán giả khác sẵn sàng đón nhận, ủng hộ những sản phẩm của các bạn.
Xin cảm ơn Bùi Ngọc Công vì những chia sẻ vô cùng ý nghĩa!
- Xuất bản: 10/2025
- Tổ chức sản xuất: Khánh Sơn
- Thực hiện: Anh Thư
- Trình bày: Anh Thư - Tấn Minh - Mai Phương
- Hình ảnh, video: TheAnh28, Nhân vật cung cấp