Luôn có mặt sớm nhất tại các “điểm nóng” về mất an ninh trật tự để trấn áp, khống chế, vô hiệu hóa các loại tội phạm bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ hiện trường và cuộc sống bình yên cho nhân dân… Do đó, nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát cơ động ngày càng nặng nề và luôn đối mặt với hiểm nguy.

Trong những năm qua, lực lượng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Đắk Lắk không ngừng giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng và xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, bảo vệ bình yên địa bàn chiến lược và cuộc sống nhân dân.

“Điểm nóng” về an ninh trật tự

Đắk Lắk nói riêng, Tây Nguyên nói chung là địa bàn chiến lược về quốc phòng, an ninh và kinh tế của cả nước. Những năm qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, tổ chức định canh, định cư ổn định, giải quyết đất ở, đất sản xuất, xây dựng cơ sở hạ tầng như điện, đường, trường, trạm, công trình cấp nước sinh hoạt, xóa nhà tạm, nhà dột nát… cho nhân dân.
Đồng thời, các cấp, các ngành và các địa phương luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất… chăm lo nâng cao đời sống về mọi mặt cho đồng bào các dân tộc thiểu số.
Về các xã, buôn làng đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk hôm nay, bộ mặt nông thôn hoàn toàn đổi mới. Hầu hết các xã đã có đường nhựa ô-tô về tận trung tâm, các tuyến đường liên thôn, buôn đã được nhựa hóa, bê-tông hóa; hệ thống lưới điện quốc gia được kéo về tận các buôn làng; trẻ em đều được đi học; nhân dân khi ốm đau đều có trạm y tế và bác sĩ khám, chữa bệnh. Cái đói, cái nghèo đang được đẩy lùi thay bằng cuộc sống mới ấm no, hạnh phúc…
Tuy nhiên, lợi dụng vào vấn đề dân tộc, tôn giáo và những bất cập trong quá trình thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước cũng như những khó khăn trong đời sống của nhân dân, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa…
Các thế lực thù địch, phản động trong và ngoài nước không ngừng tăng cường các hoạt động chống phá, tuyên truyền xuyên tạc chính sách về dân tộc, tôn giáo đúng đắn của Đảng, Nhà nước ta; đồng thời lôi kéo, kích động một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số nhẹ dạ, cả tin gây rối an ninh trật tự, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc và vượt biên trái phép ra nước ngoài…

Các phương tiện được huy động tham gia trong đợt tổ chức truy bắt các đối tượng khủng bố ở huyện Cư Kuin ngày 11/6/2023.

Các phương tiện được huy động tham gia trong đợt tổ chức truy bắt các đối tượng khủng bố ở huyện Cư Kuin ngày 11/6/2023.

Đỉnh điểm các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch là các vụ kích động gây rối an ninh trật tự, bạo loạn xảy ra ở Đắk Lắk và một số tỉnh Tây Nguyên vào năm 2001, 2004 nhưng nhanh chóng bị dập tắt.
Tuy nhiên, mưu đồ chống phá của các thế lực thù địch và bọn Fulro lưu vong phản động vẫn chưa từ bỏ. Lợi dụng tính chất phức tạp vốn có của các vấn đề dân tộc, tôn giáo theo đặc thù của khu vực Tây Nguyên và sự thiếu hiểu biết của một bộ phận người đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, tổ chức “Nhóm hỗ trợ người Thượng” ở Hoa Kỳ và nhóm “Người Thượng vì công lý” ở Thái Lan đã thường xuyên móc nối, dụ dỗ, lôi kéo một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và các địa phương lân cận, thành lập tổ chức “Lính Đêga” với âm mưu thực hiện các hoạt động tấn công khủng bố.
Đỉnh điểm là chúng đã lôi kéo, đe dọa, ép buộc nhiều người tham gia gây ra vụ tấn công khủng bố vũ trang vào trụ sở Ủy ban nhân dân xã Ea Tiêu và Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk (cũ) vào rạng sáng ngày 11/6/2023, gây thiệt hại nặng nề về người, vật chất và gây hoang mang, lo lắng trong cán bộ, nhân dân.
Ngoài ra, một số đối tượng ở các buôn làng bị các đối tượng Fulro phản động lưu vong ở nước ngoài tuyên truyền, lôi kéo tham gia tổ chức Fulro. Từ đó, các đối tượng này tuyên truyền gây mẫu thuẫn giữa nhân dân với cấp ủy, chính quyền địa phương; giữa nhân dân với lực lượng vũ trang, đồng thời thu thập những thông tin, hình ảnh sai sự thật về hoạt động tôn giáo và các vụ việc xảy ra trên địa bàn rồi gửi cho các đối tượng phản động lưu vong ở nước ngoài vu khống Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vi phạm nhân quyền và tự do tôn giáo…

Thượng tá Cao Tiến Phu, nguyên Trưởng phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Đắk Lắk (người ngoài cùng bên phải) trong một bữa cơm ăn vội trong những ngày truy bắt các đối tượng khủng bố ngày 11/6/2023.

Thượng tá Cao Tiến Phu, nguyên Trưởng phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Đắk Lắk (người ngoài cùng bên phải) trong một bữa cơm ăn vội trong những ngày truy bắt các đối tượng khủng bố ngày 11/6/2023.

Bên cạnh đó, trong những năm qua, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk triển khai xây dựng nhiều công trình, dự án hạ tầng giao thông, thủy lợi… phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương kéo theo những vấn đề phức tạp nảy sinh trong quá trình đền bù giải phóng mặt bằng, thi công công trình.

Đồng thời, vấn đề tranh chấp kéo dài giữa các công ty, lâm trường với người dân vẫn chưa được giải quyết dứt điểm dẫn đến các vụ việc tập trung đông người, gây mất an ninh trật tự, trong đó có những vụ việc người dân bị lợi dụng, kích động đã có hành động quá khích, chống người thi hành công vụ… Những vấn đề trên khiến Đắk Lắk luôn là “điểm nóng” về an ninh trật tự.

Lợi dụng tính chất phức tạp vốn có của các vấn đề dân tộc, tôn giáo theo đặc thù của khu vực Tây Nguyên và sự thiếu hiểu biết của một bộ phận người đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, tổ chức “Nhóm hỗ trợ người Thượng” ở Hoa Kỳ và nhóm “Người Thượng vì công lý” ở Thái Lan đã thường xuyên móc nối, dụ dỗ, lôi kéo một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và các địa phương lân cận, thành lập tổ chức “Lính Đêga” với âm mưu thực hiện các hoạt động tấn công khủng bố.

Huấn luyện các tình huống đấu tranh trấn áp tội phạm.

Huấn luyện các tình huống đấu tranh trấn áp tội phạm.

Vì nhân dân quên mình

Trước tình hình phức tạp đó, để giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, trong những năm qua, cùng với lực lượng Công an toàn tỉnh, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động luôn là lực lượng chủ công, đi đầu trong công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Thượng tá Nguyễn Văn Dương, Phó trưởng Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Đắk Lắk chia sẻ, khi xảy ra một “điểm nóng” về an ninh trật tự trên địa bàn, cảnh sát cơ động luôn là lực lượng tiếp cận hiện trường sớm nhất để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân, đồng thời phối hợp với các lực lượng nhanh chóng trấn áp tội phạm, truy bắt các đối tượng để xử lý. “Thực hiện nhiệm vụ trong các hoàn cảnh, điều kiện luôn đối mặt với các loại tội phạm, nguy hiểm, nhất là tội phạm sử dụng vũ khí, manh động. Vì vậy, để hoàn thành nhiệm vụ, lực lượng cảnh sát cơ động phải mưu trí, dũng cảm và thường xuyên tổ chức các đợt huấn luyện nhằm nâng cao thể lực, kỹ - chiến thuật quân sự, võ thuật Công an nhân dân, nắm vững và sử dụng thuần thục các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện chiến đấu để sẵn sàng trấn áp, khống chế, vô hiệu hóa các loại tội phạm”, Thượng tá Nguyễn Văn Dương chia sẻ.

Đồng thời luôn huấn luyện khí công, nâng cao kỹ - chiến thuật quân sự, võ thuật Công an nhân dân.

Đồng thời luôn huấn luyện khí công, nâng cao kỹ - chiến thuật quân sự, võ thuật Công an nhân dân.

Trong quá trình bảo đảm an ninh trật tự ở địa bàn chiến lược Đắk Lắk với biết bao chiến công, nhưng đến nay các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Đắk Lắk vẫn nhớ nhất về quảng thời gian cam go, nguy hiểm và quyết liệt, dũng cảm khi tổ chức truy bắt các đối tượng gây ra vụ khủng bố vũ trang vào trụ sở xã Ea Tiêu và Ea Ktur, huyện Cư Kuin (cũ) vào rạng sáng ngày 11/6/2023.

Thượng tá Cao Tiến Phu, nguyên Trưởng phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Đắk Lắk, người trực tiếp chỉ huy truy bắt các đối tượng khủng bố nhớ lại: Lúc ấy khoảng 1 giờ sáng, nhận lệnh của lãnh đạo Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát cơ động đã báo động toàn đơn vị, triển khai lực lượng, phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ, một mặt tăng cường bảo vệ trụ sở cơ quan, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm. Mặt khác, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ dưới sự chỉ huy trực tiếp của các đồng chí lãnh đạo phòng xuất phát ngay trong đêm, có mặt tại “điểm nóng” để phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ truy bắt nhóm đối tượng. Là lực lượng tiếp cận hiện trường sớm nhất, theo sự chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và lãnh đạo Công an tỉnh, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động phối hợp cùng Công an huyện Cư Kuin chia thành nhiều mũi vừa bảo vệ nghiêm ngặt hiện trường, kiểm soát tình hình khu vực, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân; vừa khoanh vùng, truy theo dấu vết, vây ráp nhóm đối tượng. “Việc lần theo dấu vết, truy bắt các đối tượng gặp muôn vàn khó khăn, bởi đặc thù địa bàn tác chiến rộng, địa hình phức tạp, bao phủ bởi rừng cây công nghiệp xen lẫn rẫy, ruộng và nhà dân, rất khó quan sát di biến động của các đối tượng. Mặt khác, các đối tượng chủ yếu là người dân tộc thiểu số thông thạo địa bàn, có nhiều vũ khí quân dụng, lựu đạn, hành vi manh động, liều lĩnh chống trả lại lực lượng chức năng. Tuy vậy, với yêu cầu khẩn trương truy quét không ngừng nghỉ, Phòng Cảnh sát cơ động đã triển khai tổng lực lực lượng cùng với các đơn vị vây ráp… nên chỉ sau ba ngày, các lực lượng đã truy xét, bắt giữ hầu hết các đối tượng trực tiếp tham gia vụ khủng bố. Trong đó, Phòng Cảnh sát cơ động trực tiếp bắt giữ 11 đối tượng, phối hợp bắt giữ 40 đối tượng khủng bố…”, Thượng tá Cao Tiến Phu cho biết.

Một điều đặc biệt là trong cuộc truy bắt này, nhiều cán bộ, chiến sĩ cảnh sát cơ động còn rất trẻ, lần đầu tiên tham gia một trận chiến đấu thực sự đối mặt với vũ khí, súng đạn, hiểm nguy, nhưng với tinh thần dũng cảm, kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm, mưu trí, quyết đoán nên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thiếu tá Chu Minh Phương, cán bộ Đội cảnh sát cơ động, người trực tiếp truy bắt các đối tượng khủng bố cho biết: Hôm đó tôi đang trực ở đơn vị, nhận được thông tin có vụ nổ súng ở huyện Cư Kuin, ngay lập tức chúng tôi lên đường làm nhiệm vụ. Vừa đến hiện trường, thấy có người chết, tình thế lúc này hết sức nguy hiểm, nhưng khi thấy đồng đội và nhân dân của mình ngã xuống càng thôi thúc chúng tôi quyết tâm hơn trong tổ chức truy bắt các đối tượng mà không sợ hiểm nguy”.

Còn trung tá Nguyễn Thế Cẩn, Tổ trưởng Tổ chiến đấu số 1, Phòng cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Đắk Lắk chia sẻ: “Thời điểm có mặt tại hiện trường, không khí hết sức căng thẳng, các đối tượng sử dụng vũ khí sau khi tấn công khủng bố lẫn trốn trong các vườn cà-phê, hồ tiêu. Với quyết tâm truy bắt nhanh nhất các đối tượng, không để xảy ra các vụ việc đau lòng khác, tôi cùng với đồng đội không quảng ngại nguy hiểm, hy sinh, ngày đêm lùng sục trong các vườn cà-phê, hồ tiêu, vượt đồi, lội suối lần theo dấu vết truy bắt các đối tượng đưa ra xét xử trước pháp luật”…

Hôm đó tôi đang trực ở đơn vị, nhận được thông tin có vụ nổ súng ở huyện Cư Kuin, ngay lập tức chúng tôi lên đường làm nhiệm vụ. Vừa đến hiện trường, thấy có người chết, tình thế lúc này hết sức nguy hiểm, nhưng khi thấy đồng đội và nhân dân của mình ngã xuống càng thôi thúc chúng tôi quyết tâm hơn trong tổ chức truy bắt các đối tượng mà không sợ hiểm nguy”.

Thiếu tá Chu Minh Phương
Cán bộ Đội cảnh sát cơ động

Để Đắk Lắk và Tây Nguyên có được cuộc sống yên bình và phát triển như ngày hôm nay, biết bao thế hệ lực lượng Công an nhân dân, trong đó có lực lượng cảnh sát cơ động đã đổ biết bao mồ hôi, công sức và xương máu trên mảnh đất này.

Với nhiều chiến công xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, huấn uyện, xây dựng Công an nhân dân, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Đắk Lắk vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng danh hiệu đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Huân chương Chiến công hạng Nhất, Huân chương Quân công hạng Ba và ngày 11/4/2025, Chủ tịch nước Lương Cường đã ký Quyết định số 480/QĐ-CTN tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

Huấn luyện các tình huống đấu tranh trấn áp tội phạm.

Huấn luyện các tình huống đấu tranh trấn áp tội phạm.

Đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới, bên cạnh những thời cơ thuận lợi cũng đối mặt với không ít khó khăn, thách thức.

Vững tin theo Đảng, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng, xứng đáng là “Lá chắn thép” bảo đảm an ninh trật tự và cuộc sống bình yên cho nhân dân trên địa bàn chiến lược cùng đất nước vươn mình.

“Thời điểm có mặt tại hiện trường, không khí hết sức căng thẳng, các đối tượng sử dụng vũ khí sau khi tấn công khủng bố lẫn trốn trong các vườn cà-phê, hồ tiêu. Với quyết tâm truy bắt nhanh nhất các đối tượng, không để xảy ra các vụ việc đau lòng khác, tôi cùng với đồng đội không quảng ngại nguy hiểm, hy sinh, ngày đêm lùng sục trong các vườn cà-phê, hồ tiêu, vượt đồi, lội suối lần theo dấu vết truy bắt các đối tượng đưa ra xét xử trước pháp luật”…

Trung tá Nguyễn Thế Cẩn
Tổ trưởng Tổ chiến đấu số 1,
Phòng cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Đắk Lắk

Ngày đăng: 8/8/2025
Tổ chức sản xuất: HỒNG MINH- THÁI SƠN
Bài và ảnh: CÔNG LÝ
Trình bày: ĐĂNG NGUYÊN-NGÂN ANH