Trong bức tranh điện ảnh Việt Nam, “Mưa đỏ” nổi bật như một dấu mốc đặc biệt khi tái hiện cuộc chiến đấu 81 ngày đêm khốc liệt bảo vệ thành cổ Quảng Trị. Giữa không khí bom đạn, hình ảnh người lính trẻ Nguyễn Văn Bình hiện lên chân thật, giàu cảm xúc qua lối diễn xuất đầy nội lực của diễn viên Lâm Thanh Nhã, người đã từng bước chinh phục khán giả qua nhiều vai diễn đa dạng trong Cây táo nở hoa, Kẻ ẩn danh, Cái giá của hạnh phúc và gần đây nhất là bộ phim điện ảnh chiến tranh Mưa Đỏ. Với diễn viên Lâm Thanh Nhã, đây không chỉ là một vai diễn, mà còn là hành trình trưởng thành trong nghề, nơi khát khao, niềm tự hào và tình yêu dành cho nghệ thuật hòa quyện cùng trách nhiệm của một người nghệ sĩ trước lịch sử dân tộc.
BTV Mai Anh Thư: Nhiều người phải mất khá nhiều thời gian mới tìm thấy đam mê thật sự của mình. Với Nhã thì sao? Nhã đã tìm thấy đam mê của mình như thế nào?
Diễn viên Lâm Thanh Nhã: Nhã cảm thấy mình may mắn khi công việc, sự nghiệp, tài chính và đam mê đều hội tụ trong lĩnh vực diễn xuất. Thật ra, ba mẹ và các cô chú thường kể rằng từ nhỏ, trong bất kỳ bức ảnh nào chụp ở tiệc tùng hay sự kiện gia đình, dù đứng ở đâu, bên phải, bên trái, trên hay dưới thì Nhã lúc nào cũng xuất hiện trong khung hình. Có lẽ vì Nhã luôn yêu cái đẹp, yêu nghệ thuật, thích lưu giữ cảm xúc, hình ảnh và quan sát mọi điều xung quanh. Trên mỗi hành trình đi qua, từ những câu chuyện Nhã được trải nghiệm, Nhã lại góp nhặt thêm cảm hứng cho mình. Đến khi học đại học, khoảng 19 tuổi, Nhã bắt đầu nghiêm túc tìm hiểu về điện ảnh. Những bộ phim và những nhân vật đặc biệt đã trở thành nguồn cảm tác, thôi thúc Nhã phải nghiêm túc hơn, tập trung đi theo một con đường duy nhất: nghệ thuật diễn xuất.
BTV Mai Anh Thư: Từ nhỏ Nhã đã trải qua nhiều công việc mưu sinh như bán vé số và các công việc lao động chân tay khác. Những trải nghiệm đó đã ảnh hưởng như thế nào đến cách Nhã nhìn nhận cuộc sống và nghề diễn hôm nay?
Diễn viên Lâm Thanh Nhã: Lúc nhỏ, Nhã từng nghĩ những công việc đó “cực” và vất vả nhưng khi trưởng thành và trải qua nhiều vai diễn, Nhã cảm thấy đó thực sự là một may mắn. Nhờ vậy mà Nhã có được rất nhiều trải nghiệm: từ tuổi thơ đi bán vé số, lội sông, hái ớt, cắt lúa, làm gỗ, vác lúa, chủ đầu lân… Sau này khi lên Sài Gòn, Nhã lại tiếp tục trải qua nhiều công việc khác như làm ở nhà hàng. Tất cả những trải nghiệm đó đã trở thành vốn sống quý báu, giúp Nhã nghiên cứu nhân vật sâu sắc hơn. Chẳng hạn, khi đảm nhận vai một chàng trai miền Tây hay một người dân miền biển giỏi bơi lội, Nhã đều có thể khai thác từ chính những trải nghiệm thật của mình. Những kỹ năng và trải nghiệm ấy đang hỗ trợ Nhã rất nhiều trong nghề, để Nhã cảm thấy may mắn khi có những trải nghiệm đó.
BTV Mai Anh Thư: Có người nói rằng làm diễn viên là cách để “sống nhiều hơn một cuộc đời”. Nhã nghĩ sao về điều này và nghề diễn đã mang lại cho Nhã những giá trị gì mà Nhã lại “yêu” các vai diễn đến vậy?
Diễn viên Lâm Thanh Nhã: Với Nhã, được làm diễn viên là cơ hội để trải nghiệm rất nhiều cuộc đời khác nhau. Chính những điều đó giúp Nhã có thể nghiên cứu nhân vật một cách sâu sắc hơn. Khi đảm nhận một vai diễn, chẳng hạn như một chàng trai miền Tây hay một người dân miền biển giỏi bơi lội, Nhã đều có thể vận dụng những kỹ năng và trải nghiệm đã tích lũy từ trước. Điều này không hề là trở ngại, trái lại còn mang đến cho Nhã cảm giác may mắn, vì nhờ đó Nhã có thêm vốn sống để hóa thân chân thật hơn và yêu các vai diễn của mình nhiều hơn.
BTV Mai Anh Thư: Trong hành trình làm nghề, có khi nào Nhã cảm thấy mình bị mất “lửa” hay mất cảm hứng với nghệ thuật không? Khi đó Nhã thường làm gì để lấy lại năng lượng và tiếp tục kiên định với con đường mình chọn?
Diễn viên Lâm Thanh Nhã: Thật ra, Nhã chưa bao giờ cảm thấy mình mất “lửa” cả. Ngược lại, Nhã luôn nghĩ rằng mình phải là người giữ nguồn năng lượng đó và truyền lửa lại cho các bạn trẻ, cho những người thật sự đam mê nhưng đôi khi lạc lối để họ có thể vững tin hơn. Với Nhã, mọi thứ đều có quy luật riêng, và Nhã luôn nhắc mình bằng một câu nói tự sáng tác: “Ánh sáng sẽ không bao giờ tự xuất hiện, trừ khi chính mình chủ động mở cánh cửa ra.” Nhã luôn đặt ra cho mình những mục tiêu rất cao. Nhiều người thường cười và bảo Nhã “điên quá”, bởi Nhã không chỉ muốn trở thành một diễn viên chuyên nghiệp ở Việt Nam mà ước mơ của Nhã là giải Oscar. Với Nhã, ước mơ chính là mục tiêu. Nếu không dám mơ thì sẽ chẳng bao giờ làm được điều gì cả. Ví dụ, nếu mục tiêu “diễn viên điện ảnh” c
hỉ ở mức điểm 5, mình sẽ cố gắng hết sức để đạt được và có thể dừng lại ở điểm 2-3. Nhưng khi đặt mục tiêu Oscar ở mức điểm 10, thì biết đâu mình có thể chạm đến điểm 6-7, vượt qua cả giới hạn ban đầu của bản thân. Chính vì thế, Nhã tin rằng ngọn lửa đam mê trong mình sẽ không bao giờ tắt, chỉ cần cứ bước đi, chắc chắn sẽ đến.
BTV Mai Anh Thư: Nhiều người nhận xét là Nhã có một khuôn mặt rất sáng, một ánh mắt biết nói và đặc biệt là một nụ cười thu hút khi có hai “lúm đồng tiền”. Bản thân Nhã nghĩ đâu là điểm mạnh nhất giúp mình tạo dấu ấn trước ống kính?
Diễn viên Lâm Thanh Nhã: Trước hết, Nhã cảm ơn gia đình vì đã cho Nhã một “giao diện” cũng ổn (cười). Nhưng hồi mới tham gia nghề, nhiều người nhận xét rằng Nhã chỉ có nụ cười thôi, và vì vậy chắc chỉ phù hợp với những vai tươi vui. Nghe vậy, ban đầu Nhã cũng băn khoăn, vì điều đó không hẳn là một tin vui. Chính vì thế, Nhã đã bắt đầu đào sâu, quan sát và khai thác tất cả khả năng biểu đạt từ cơ thể của mình để diễn tốt hơn. Dần dần, Nhã nhận ra ngoại hình không phải là yếu tố quan trọng nhất. Cái cốt lõi chính là tâm hồn, tinh thần và sự thấu hiểu nhân vật. Khi thực sự hóa thân, thì chỉ một cái xoay tóc hay bóng lưng, một động tác nhỏ cũng đủ thể hiện cảm xúc, chứ không chỉ phụ thuộc vào gương mặt hay ánh mắt. Với Nhã, tinh thần và nội lực của người diễn viên mới là điều quan trọng nhất.
BTV Mai Anh Thư: Trong hành trình làm nghề, có khi nào Nhã cảm thấy mình bị mất “lửa” hay mất cảm hứng với nghệ thuật không? Khi đó Nhã thường làm gì để lấy lại năng lượng và tiếp tục kiên định với con đường mình chọn?
Diễn viên Lâm Thanh Nhã: Thật ra, Nhã chưa bao giờ cảm thấy mình mất “lửa” cả. Ngược lại, Nhã luôn nghĩ rằng mình phải là người giữ nguồn năng lượng đó và truyền lửa lại cho các bạn trẻ, cho những người thật sự đam mê nhưng đôi khi lạc lối để họ có thể vững tin hơn. Với Nhã, mọi thứ đều có quy luật riêng, và Nhã luôn nhắc mình bằng một câu nói tự sáng tác: “Ánh sáng sẽ không bao giờ tự xuất hiện, trừ khi chính mình chủ động mở cánh cửa ra.” Nhã luôn đặt ra cho mình những mục tiêu rất cao. Nhiều người thường cười và bảo Nhã “điên quá”, bởi Nhã không chỉ muốn trở thành một diễn viên chuyên nghiệp ở Việt Nam mà ước mơ của Nhã là giải Oscar. Với Nhã, ước mơ chính là mục tiêu. Nếu không dám mơ thì sẽ chẳng bao giờ làm được điều gì cả. Ví dụ, nếu mục tiêu “diễn viên điện ảnh” chỉ ở mức điểm 5, mình sẽ cố gắng hết sức để đạt được và có thể dừng lại ở điểm 2-3. Nhưng khi đặt mục tiêu Oscar ở mức điểm 10, thì biết đâu mình có thể chạm đến điểm 6-7, vượt qua cả giới hạn ban đầu của bản thân. Chính vì thế, Nhã tin rằng ngọn lửa đam mê trong mình sẽ không bao giờ tắt, chỉ cần cứ bước đi, chắc chắn sẽ đến.
BTV Mai Anh Thư: Nhiều người nhận xét là Nhã có một khuôn mặt rất sáng, một ánh mắt biết nói và đặc biệt là một nụ cười thu hút khi có hai “lúm đồng tiền”. Bản thân Nhã nghĩ đâu là điểm mạnh nhất giúp mình tạo dấu ấn trước ống kính?
Diễn viên Lâm Thanh Nhã: Trước hết, Nhã cảm ơn gia đình vì đã cho Nhã một “giao diện” cũng ổn (cười). Nhưng hồi mới tham gia nghề, nhiều người nhận xét rằng Nhã chỉ có nụ cười thôi, và vì vậy chắc chỉ phù hợp với những vai tươi vui. Nghe vậy, ban đầu Nhã cũng băn khoăn, vì điều đó không hẳn là một tin vui. Chính vì thế, Nhã đã bắt đầu đào sâu, quan sát và khai thác tất cả khả năng biểu đạt từ cơ thể của mình để diễn tốt hơn. Dần dần, Nhã nhận ra ngoại hình không phải là yếu tố quan trọng nhất. Cái cốt lõi chính là tâm hồn, tinh thần và sự thấu hiểu nhân vật. Khi thực sự hóa thân, thì chỉ một cái xoay tóc hay bóng lưng, một động tác nhỏ cũng đủ thể hiện cảm xúc, chứ không chỉ phụ thuộc vào gương mặt hay ánh mắt. Với Nhã, tinh thần và nội lực của người diễn viên mới là điều quan trọng nhất.
BTV Mai Anh Thư: Gần đây, Nhã đã ghi dấu ấn với vai diễn trong Mưa Đỏ, bộ phim về đề tài chiến tranh Cách mạng quy mô lớn do Điện ảnh Quân đội Nhân Dân sản xuất. Cơ duyên nào đưa Nhã đến với dự án đặc biệt này?
Diễn viên Lâm Thanh Nhã: Để đến được với Mưa Đỏ thực sự là một hành trình khá dài. Ban đầu, Nhã đã bỏ lỡ hai buổi casting (tạm dịch: buổi thử vai) ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó, một người bạn thân nói với Nhã rằng gương mặt Nhã rất hợp với bộ phim này. Nghe vậy, tối hôm đó Nhã đã dồn hết mọi kỹ năng, cố gắng liên hệ với đoàn phim. May mắn là Nhã có bạn chung kết nối, nên Nhã đã nhắn tin trực tiếp cho đạo diễn Đặng Thái Huyền: “Chị ơi, em rất muốn tham gia dự án này, chỉ cần một vai nhỏ thôi, em cũng sẵn sàng dành thời gian để tập huấn và luyện tập.”
Không ngờ, chị Huyền trả lời rằng chị đã để ý Nhã từ lâu rồi, chỉ lo Nhã bận quá, không có thời gian tập luyện. Nghe vậy, Nhã liền khẳng định: “Không đâu chị, em rảnh lắm, em muốn tập luyện, muốn tham gia hết sức.” Sau đó, chị sắp xếp để Nhã bay ra Hà Nội casting (tạm dịch: buổi thử vai). Hơn nửa tháng sau mới có kết quả.
Thường thì sau khi đi casting (tạm dịch: buổi thử vai) Nhã sẽ quên nhanh để đỡ áp lực. Nhưng riêng với dự án này, suốt những ngày chờ đợi, Nhã ăn ngủ không yên, lúc nào cũng hồi hộp. Khi biết mình được nhận vai, cảm xúc lẫn lộn giữa hạnh phúc và lo lắng. Hạnh phúc vì được góp mặt trong một bộ phim lớn, nhưng lo lắng vì vai diễn một người chiến sĩ cách mạng là thử thách quá lớn, đòi hỏi phải thể hiện tinh thần của cha ông và khí chất của một thời kỳ mà bản thân chưa từng trải qua. Nói thật...
BTV Mai Anh Thư: Trong Mưa Đỏ, Nhã vào vai nhân vật nào vậy? Nhã có thể bật mí một chút về vai diễn của mình cho khán giả biết được không?
Diễn viên Lâm Thanh Nhã: Trong phim, Nhã vào vai Nguyễn Văn Bình, sinh năm 1952, quê gốc Sài Gòn nhưng theo ba má ra Bắc tập kết. Bình là sinh viên năm ba của Trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội, một chàng trai yêu cái đẹp, giàu lãng mạn. Nhưng khi đất nước bước vào chiến tranh, Bình buộc phải gác bút nghiên để lên đường ra trận. Ban đầu, Bình còn rất non nớt, vụng về, chỉ mong tìm thấy cái đẹp để ghi lại bằng nét vẽ của mình. Nhưng sau khi chứng kiến đồng đội ngã xuống, anh dần nhận ra mình không thể tiếp tục mơ mộng nữa. Anh buộc phải trưởng thành, cứng rắn hơn, kiên cường chiến đấu để bảo vệ Tổ quốc. Đó là hành trình trưởng thành đầy mất mát nhưng cũng giàu ý nghĩa của nhân vật này. Trong suốt thời gian quay phim, tất cả diễn viên chúng tôi ăn cùng nhau, ở cùng nhau, ngủ cùng nhau, chia sẻ mọi thứ. Nhờ vậy, tình cảm giữa mọi người gắn bó như những anh chị em trong một gia đình thực sự.
BTV Mai Anh Thư: Trong suốt quá trình quay phim, các diễn viên như những người anh em, đồng đội luôn sát cánh bên nhau. Khi bộ phim khép lại và ai cũng trở về với nhịp sống thường ngày, liệu tình cảm gắn bó ấy có còn được duy trì không? Nếu có thì giữa bộn bề công việc và cuộc sống riêng, mọi người thường làm gì để tiếp tục đồng hành và giữ sợi dây kết nối với nhau?
Diễn viên Lâm Thanh Nhã: Thật sự là trong suốt khoảng thời gian 6 tháng làm việc với nhau, ăn ở cùng nhau, tập luyện cùng nhau, cái lúc chia tay đoàn phim để về nhà ăn Tết thì tất cả mọi người khóc nhiều lắm. Nhưng sau đó, mọi người có lập một nhóm chung. Các anh em ở Hà Nội hay Sài Gòn thường gọi điện cho nhau, có chuyện gì vui thì chia sẻ cùng nhau. Gần đây, hễ anh em nào vào Nam thì sẽ được các anh em trong Nam chăm sóc; còn ra Bắc thì được anh em ngoài Bắc lo cho. Nhờ vậy mà tình cảm vẫn duy trì, gắn kết. Ngày ra mắt phim, khi gặp lại nhau, tất cả những cảm xúc, kỷ niệm ùa về như trong phim vậy.
Thật ra, nhiều khi tình cảm còn thân hơn cả anh em ruột. Có lẽ cũng bởi vì trong bộ phim này, bọn mình đều là những người lính: cùng ăn, cùng ở, cùng chiến đấu. Khi ra ngoài đời thực, sự gắn bó ấy vẫn còn nguyên vẹn. Ở dự án Mưa đỏ lần này, cảm giác không phải là mình đang đóng vai nữa, mà như mình thật sự là người lính, đang ở trong thành cổ Quảng Trị, bảo vệ thành cổ Quảng Trị. Bởi vì tất cả mọi thứ xung quanh từ vũ khí, khí tài, bối cảnh, đến những người lính thật sự tham gia đều rất chân thực. Tất cả khiến mình có cảm giác mình không còn là diễn viên, mà là một người lính thật sự. Và chính điều đó gắn kết anh em lại với nhau bằng một thứ tình cảm rất khó tả. Có những kỷ niệm rất đặc biệt, chẳng hạn như anh tiểu đội trưởng: sáng nào cũng dậy sớm chuẩn bị mấy món ăn, rồi đem đến từng giường phát cho từng người trong tiểu đội. Cứ mở mắt ra là đã có đồ ăn rồi. Rất tình cảm và ấm áp.
BTV Mai Anh Thư: Xin chia sẻ với quý vị khán giả, ngay trước chương trình Cà phê Nhân Dân này, Anh Thư cũng đã có dịp trò chuyện cùng đạo diễn bộ phim “Mưa đỏ” Đặng Thái Huyền và được biết về những khó khăn, thử thách của đoàn làm phim trong quá trình sản xuất. Còn với Nhã thì sao? Những thời điểm khó khăn nhất mà Nhã từng trải qua, cũng như những kỷ niệm đáng nhớ trong bộ phim này là gì?
Diễn viên Lâm Thanh Nhã: Khó khăn đối với Nhã và các anh em diễn viên không hẳn là thời tiết quá lạnh, quá nóng, hay chuyện phải sử dụng vũ khí, khí tài, rồi học thuộc kịch bản, thậm chí làm việc trong bối cảnh bom đạn. Những điều đó chưa phải là thử thách lớn nhất. Điều khó khăn nhất chính là làm sao có thể lột tả được sự vất vả, gian khổ của những người chiến sĩ thời kỳ đó. Làm sao để khán giả nhìn thấy một cậu sinh viên trẻ và tin rằng đó là một người lính thực thụ, sẵn sàng chiến đấu. Đây mới là điều quan trọng nhất, và cũng là điều khiến Nhã lo lắng nhiều nhất khi cầm kịch bản trong tay.
BTV Mai Anh Thư: Trong tương lai, Nhã mong khán giả sẽ nhớ đến cái tên “Lâm Thanh Nhã” với dấu ấn như thế nào? Và Nhã có dự định nào sắp tới muốn chia sẻ cùng khán giả không?
Diễn viên Lâm Thanh Nhã: Thông qua dự án Mưa Đỏ, Nhã cảm thấy rất may mắn khi bộ phim nhận được nhiều tình cảm từ khán giả. Nhã hy vọng đây sẽ là tiền đề để có cơ hội tham gia thêm nhiều dự án điện ảnh nghiêm túc hơn. Nhã cũng mong trong tương lai, các đạo diễn, nhà sản xuất sẽ cho diễn viên nhiều thời gian tiền kỳ hơn trước khi bước vào một dự án, để có thể học hỏi, rèn luyện kỹ năng và thực sự ‘hóa thân’ thành nhân vật, mang đến cho khán giả những trải nghiệm chân thật nhất. Trong tương lai, Nhã mong khi mọi người nhắc đến cái tên Lâm Thanh Nhã thì sẽ nhớ đến với tư cách là một diễn viên điện ảnh. Đó là ước mơ lớn nhất của Nhã. Và rất vui được bật mí, sắp tới Nhã sẽ góp mặt trong hai dự án điện ảnh ra mắt vào tháng 10: Nhà Ma Xó và Cải mả. Hy vọng khán giả sẽ tiếp tục yêu thương và ủng hộ Nhã, giống như đã đồng hành cùng Mưa Đỏ, để Nhã có thêm động lực thử sức với nhiều vai diễn đa màu sắc hơn.
BTV Mai Anh Thư: Nếu được gửi lời nhắn đến những bạn trẻ đang loay hoay trên hành trình khám phá bản thân và theo đuổi ước mơ, Nhã sẽ nói gì?
Diễn viên Lâm Thanh Nhã: Điều quan trọng nhất là đừng bỏ cuộc. Chỉ cần không bỏ cuộc, bạn sẽ có cơ hội đi đến đích và nhận lại kết quả xứng đáng với những nỗ lực mình đã bỏ ra. Nhã luôn tin chắc điều đó. Ánh sáng sẽ không tự xuất hiện, trừ khi chính bạn là người chủ động mở cánh cửa. Và câu nói ‘đừng bỏ cuộc’ chính là kim chỉ nam mà Nhã luôn mang theo trong suốt hành trình của mình. Nếu ngày đó Nhã bỏ cuộc, có lẽ giờ này Nhã đã không ngồi đây chia sẻ, mà có thể vẫn đang đi bán vé số đâu đó rồi (cười).
Xin ơn diễn viên Lâm Thanh Nhã vì những chia sẻ ý nghĩa!
- Xuất bản: 9/2025
- Tổ chức sản xuất: Khánh Sơn
- Thực hiện: Anh Thư
- Trình bày: Anh Thư - Tấn Minh - Mai Phương
- Hình ảnh, video: Nhân vật cung cấp
