Người ta thường tưởng rằng ngoại giao là “mâm cao cỗ đầy, ăn trắng mặc trơn, lên xe xuống ngựa”. Nhưng đằng sau những nghi thức trang trọng ấy là những khoảnh khắc căng thẳng đến nghẹt thở, là những bàn đàm phán cam go nơi lợi ích quốc gia được bảo vệ từng li từng tí, và cả những tình huống mà ranh giới giữa sự sống và cái chết mỏng manh chỉ như sợi tóc.

Đại sứ Nguyễn Thạc Dĩnh - nguyên Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Brazil, từng công tác nhiều năm tại Philippines - là một trong số ít những nhà ngoại giao kỳ cựu đã đi qua nhiều thử thách như thế. Trong không gian ấm cúng của Cà Phê Nhân Dân, Đại sứ đã kể lại những câu chuyện mà hiếm khi được nhắc đến trên bàn tiệc ngoại giao.

Tháng 9 năm 2001. Thế giới vẫn còn chưa hết bàng hoàng sau loạt vụ khủng bố chấn động thì tại Philippines, một âm mưu đen tối suýt biến Đại sứ quán Việt Nam thành đống đổ nát. Nhóm phản động người Việt ở nước ngoài đã lên kế hoạch dùng bom tự tạo âm mưu phá hủy toàn bộ tòa nhà Đại sứ quán - khi ấy vừa mới xây xong.

Đại sứ Nguyễn Thạc Dĩnh kể lại bằng giọng bình thản, nhưng đôi mắt vẫn thoáng chút trầm ngâm. Đó không phải là lần duy nhất ông đối mặt với hiểm nguy. Tại Brazil - đất nước của bóng đá, samba và bức tượng Chúa Kitô nổi tiếng trên đỉnh Corcovado - một sự cố nghiêm trọng đã xảy ra ngay với cán bộ ngoại giao Đại sứ quán.

Một cán bộ ngoại giao cùng gia đình trên đường đi tham quan tượng Chúa tại Rio de Janeiro thì bất ngờ bị nhóm cướp bắt cóc, đưa về khu ổ chuột cùng với con tin mang quốc tịch khác. Tình thế vô cùng căng thẳng với ba kịch bản có thể xảy ra: nhóm cướp giết con tin, đòi tiền chuộc, hoặc lực lượng cảnh sát tấn công bọn chúng. Cuối cùng, lực lượng cảnh sát Brazil đã vào cuộc. Trong lúc bọn bắt cóc phải đối phó với các lực lượng cảnh sát, các con tin đã nhanh chóng tự thoát và được giải cứu an toàn.

Từ Đông Nam Á đến Nam Mỹ, qua bao nhiêu địa bàn công tác với những bài toán hoàn toàn khác nhau, Đại sứ Nguyễn Thạc Dĩnh đã đúc kết kinh nghiệm hàng chục năm vào năm chữ “biết” (ngũ tri) mà ông coi là kim chỉ nam cho người làm ngoại giao: Biết mình, biết người, biết thời thế, biết tiến, biết lùi.

Triết lý ấy được ông vận dụng cụ thể trong từng cuộc đàm phán. Đó chính là tinh thần “dĩ bất biến, ứng vạn biến” mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã truyền dạy cho các thế hệ nhà ngoại giao Việt Nam - kiên định về nguyên tắc, linh hoạt trong phương pháp.

Câu chuyện thú vị nhất lại xảy ra sau hội đàm giữa Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Tổng thống Brazil Lula, nhân dịp Tổng thống thăm cấp nhà nước tới Việt Nam năm 2008. Sau khi hội đàm thành công, Tổng thống Brazil mỉm cười nói với phía chủ nhà: “Tôi có một điều khiếu nại. Đó là trong buổi hội đàm hôm nay, các bạn không mời tôi cà phê, trong khi Việt Nam và Brazil là một trong những nước sản xuất cà phê lớn nhất thế giới.”

Theo nghi lễ hội đàm, phía Việt Nam chỉ bày trà, nước, bánh và quả tươi. Câu nói hóm hỉnh của Tổng thống Lula khiến cả hai đoàn bật cười. Phía Việt Nam nhanh chóng mời lên món cà phê đặc sản của đất nước. Tổng thống Brazil và các thành viên trong đoàn thưởng thức, tấm tắc khen ngợi, và không khí trở nên thân tình hơn bao giờ hết. Khoảnh khắc ấy cho thấy ngoại giao ẩm thực - khi biết tận dụng chính những sản vật tự hào của quốc gia - cũng là một cầu nối văn hóa đầy tinh tế, có sức nặng riêng trong nghệ thuật đối ngoại.

Đảng ta đã khẳng định ba trụ cột đối ngoại: ngoại giao Đảng, ngoại giao Nhà nước và ngoại giao Nhân dân. Đại sứ Nguyễn Thạc Dĩnh - hiện đang tham gia nhiều Hội Hữu nghị song phương - tin rằng trụ cột thứ ba đôi khi lại là sợi dây kết nối mạnh mẽ nhất.

Tại Manila, trong Vườn ASEAN, địa điểm đặt tượng các lãnh đạo nổi tiếng của khu vực - Đại sứ Dĩnh từng dẫn một đoàn Việt Nam đến tham quan. Tình cờ gặp một nhóm học sinh tiểu học Philippines đang tham quan tại đây, ông hỏi các em có biết bức tượng trước mặt là ai. Tất cả đồng thanh trả lời: “Đây là Chủ tịch Hồ Chí Minh của Việt Nam.” Hình ảnh lãnh tụ Việt Nam đã đi vào giáo dục và nhận thức của trẻ em nước bạn một cách tự nhiên nhất.

Tại Đại hội XIV của Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh thông điệp đưa đất nước bước vào “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”. Nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập ngành ngoại giao Việt Nam, định hướng xây dựng nền ngoại giao “toàn diện và hiện đại” đã được đặt ra rõ ràng hơn bao giờ hết.

Đại sứ Nguyễn Thạc Dĩnh chia sẻ rằng “toàn diện” nghĩa là triển khai trên tất cả các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hóa, an ninh, quốc phòng. Còn “hiện đại” nghĩa là phải thích ứng với thời đại kỹ thuật số, tận dụng các nền tảng số để phục vụ công tác đối ngoại. Một khái niệm mới - “ngoại giao số” - đang dần trở thành yêu cầu tất yếu đối với mỗi nhà ngoại giao trẻ.

Về “chất thép” giữ gìn bản lĩnh giữa muôn vàn cám dỗ nơi xứ người, Đại sứ nói ngắn gọn nhưng thấm thía:

“Nếu chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân thì rất dễ bị lôi kéo. Nhưng nếu luôn nghĩ đến lợi ích của đất nước thì mình sẽ giữ được bản lĩnh của mình. Đó chính là điều quan trọng nhất.”

Với thế hệ trẻ, ông gửi gắm thông điệp “vừa hồng vừa chuyên” - “hồng” là có lý tưởng, có trách nhiệm với đất nước; “chuyên” là phải giỏi chuyên môn, nắm vững công nghệ số. Và ông tin rằng mỗi bạn trẻ Việt Nam đang học tập, làm việc ở nước ngoài đều chính là những “đại sứ văn hóa” của đất nước.

  • Xuất bản: 03/2026
  • Tổ chức sản xuất: Khánh Sơn
  • Thực hiện: Anh Thư
  • Trình bày: Anh Thư - Minh Ngọc
  • Hình ảnh, video: 28 Entertainment, Nhân vật cung cấp