Hồ Hoàn Kiếm “thay” áo mới

NDO -

Mặt nước hồ trong xanh màu ngọc bích, vỉa hè được lát đá đồng bộ, những hàng rào được thay bằng bệ đá mới,... Những thứ xưa cũ đều được thay lớp áo mới sạch sẽ, gọn gàng hơn.

Hồ Hoàn Kiếm “thay” áo mới
Hồ Hoàn Kiếm “thay” áo mới -0
Những lối đi quanh hồ Hoàn Kiếm được cải tạo thông thoáng, thuận tiện cho người dân và du khách dạo chơi, tham quan. 
Hồ Hoàn Kiếm “thay” áo mới -0
Các công nhân hoàn thiện những công đoạn cuối của việc chỉnh trang như trang trí cây xanh, bồn hoa... để chào mừng kỷ niệm 1.010 năm Thăng Long - Hà Nội và Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII. 
Hồ Hoàn Kiếm “thay” áo mới -0
Các tiểu cảnh được trang trí những chi tiết cuối cùng. 
Hồ Hoàn Kiếm “thay” áo mới -0
Vỉa hè quanh hồ gần hoàn thiện việc lát đá mới. Các công nhân đang tiến hành thi công những khu vực khó còn lại. 
Hồ Hoàn Kiếm “thay” áo mới -0
 Đá được dùng để lát vỉa hè là loại đá hoa cương (granite) được khai thác từ Bình Định, Phú Yên. Chất liệu đá được đồng bộ, bảo đảm độ cứng, độ dày, không gây trơn trượt.
Hồ Hoàn Kiếm “thay” áo mới -0
Trước đó, ngày 20-8, công trình sửa chữa toàn bộ kè hồ với tổng chiều dài gần 1.500m chính thức hoàn thành khi các khối cấu kiện bê-tông cuối cùng được hợp long kết nối toàn tuyến. 
Hồ Hoàn Kiếm “thay” áo mới -0
Ngoài ra, đường dây điện lực, thông tin và chiếu sáng được hạ ngầm, nhiều hạng mục khác như hệ thống tưới nước tự động, ghế ngồi,... cũng được chỉnh trang để tạo điểm nhấn. 
Hồ Hoàn Kiếm “thay” áo mới -0
Triển lãm “Thăng Long - Hà Nội: Những dấu son lịch sử” tại phố Đinh Tiên Hoàng thu hút sự quan tâm của người dân và du khách đến tham quan. 
Hồ Hoàn Kiếm “thay” áo mới -0
Người dân thảnh thơi dạo chơi, thích thú với diện mạo mới của khu vực chung quanh hồ. 
Hồ Hoàn Kiếm “thay” áo mới -0
Sắc nắng thu tạo điểm nhấn cho những bức ảnh đẹp của các chị, các mẹ. 
Hồ Hoàn Kiếm “thay” áo mới -0
Người dân thư thái nghỉ ngơi, trò chuyện trong bầu không khí trong lành tại khu vực hồ Hoàn Kiếm. 
Hồ Hoàn Kiếm “thay” áo mới -0
Hà Nội bình dị đến lạ. Chỉ cần cơn gió heo may thổi khẽ kèm theo chút se lạnh cùng ánh nắng nhẹ len lỏi trong từng góc phố là đã khiến nhiều người không khỏi bồi hồi, xúc động để rồi càng cảm thấy thêm yêu thành phố này hơn.