Độc đáo làng cổ Yên Trường "biến" ao làng thành bể bơi

NDO -

Ao Ngõ Cống ở làng cổ Yên Trường, xã Trường Yên (Chương Mỹ, Hà Nội) cách trung tâm Thủ đô hơn 30 km đã được người dân trong xã cùng nhau góp tiền để cải tạo ao làng thành bể bơi miễn phí. Vào những đợt nắng nóng cao điểm nơi đây trở thành địa điểm tụ tập của trẻ em trong làng vào mỗi buổi chiều.

Độc đáo làng cổ Yên Trường "biến" ao làng thành bể bơi
6.jpg -0
Ao Ngõ Cống ở làng Yên Trường (huyện Chương Mỹ) được biết đến là chiếc ao cổ vẫn còn lưu giữ không ít những bậc đá thẫm rêu xanh mang vẻ đẹp xưa cũ. Nhiều năm trước, người dân hai xóm An Ninh và Trung Tiến đã tự quyên góp tiền để cải tạo ao này thành "bể bơi" khổng lồ phục người dân mỗi khi hè về.
5.jpg -0
Tại đây một số ao làng đã được chính người dân địa phương đóng góp tiền và công sức để cải tạo thành '"bể bơi" cho người dân.
9.jpg -0
Trẻ nhỏ thỏa sức nô đùa tại ao làng cùng bạn bè mỗi buổi chiều.
Ao làng nước màu xanh lục thủy ' biến' thành bể bơi cho trẻ em -0
Ao Ngõ Cống, công trình được 2 xóm An Ninh và Trung Tiến đứng ra cải tạo xây dựng bằng kinh phí do người dân tự đóng góp được hoàn thành vào năm 2016. Nơi đây với màu nước xanh lục thủy, bờ ao được lát đá, có bậc lên xuống như những bể bơi hiện đại.  
28.jpg -0
Giữa những ngày nóng bức, được bơi lội trong làn nước trong xanh khiến trẻ em rất thích thú.
27.jpg -0
Người dân ngồi trên bờ luôn chăm chú quan sát con, em mình tắm dưới ao. 
24.jpg -0
Ở đây, trẻ em được phụ huynh dẫn đi tắm mát, lứa tuổi dao động từ 5-15 tuổi. Các em nhỏ dưới 10 tuổi được bố mẹ sắm áo phao đầy đủ.
Ao làng nước màu xanh lục thủy ' biến' thành bể bơi cho trẻ em -0
Vào mỗi buổi chiều, người lớn sẽ dẫn trẻ nhỏ ra đây để tắm "giải nhiệt" sau cả ngày nắng nóng.
Nét độc đáo làng cổ Yên Trường
Vào khoảng 5 giờ chiều rất đông trẻ nhỏ tụ tập tại nơi đây. 
Nét độc đáo làng cổ Yên Trường
Không chỉ giải nhiệt, nhiều phụ huynh còn cho con em mình ra đây để rèn luyện kỹ năng bơi lội.
Nét độc đáo làng cổ Yên Trường
Chị Trang, người làng Yên Trường cho biết: "Mùa hè, các cháu không phải đi học, chiều nào tôi cũng cho cháu ra đây tắm, tập bơi. Tôi cho cháu tắm vừa để cháu được học bơi tự vệ, vừa để rèn luyện để có sức khỏe tốt. Nơi đây cũng là nơi trẻ nhỏ của cả làng tụ tập mỗi buổi chiều nên việc vệ sinh tại đây được nhiều người dân rất để ý".
Nét độc đáo làng cổ Yên Trường
Những nụ cười sảng khoái của các em nhỏ làng Yên Trường.
Nét độc đáo làng cổ Yên Trường
"Muốn xuống quá mà bà không cho xuống anh ơi..."
Nét độc đáo làng cổ Yên Trường
 Vì được tiếp xúc với nước từ sớm, các bạn nhỏ đều mạnh dạn và tự tin dưới nước.
Nét độc đáo làng cổ Yên Trường
Nhờ có hồ bơi miễn phí, tỷ lệ trẻ em trong xã biết bơi và đuối nước giảm nhiều so với năm trước. 
Nét độc đáo làng cổ Yên Trường
Ao làng nước màu xanh lục thủy "biến" thành bể bơi cho trẻ em.