Có một Hà Nội vắng vẻ sáng 30/4

NDO -

Trong ngày nghỉ lễ đầu tiên nhân kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021) và 136  năm Ngày Quốc tế lao động 1/5, Hà Nội rực rỡ cờ hoa trở nên vắng vẻ, trái ngược hẳn với quang cảnh nhộp nhịp, hối hả thường ngày.

Một Hà Nội vắng vẻ trong sáng 30/4. (Ảnh: NGỌC LAN)
Một Hà Nội vắng vẻ trong sáng 30/4. (Ảnh: NGỌC LAN)
Có một Hà Nội bình yên sáng 30/4 -0
Những ngày này, phố phường Hà Nội rực rỡ sắc đỏ của màu cờ mừng Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.
Có một Hà Nội bình yên sáng 30/4 -0
Không còn cảnh tắc đường, người xe hối hả, cầu vượt nút giao đường Trần Khát Chân - Đại Cồ Việt sáng ngày 30/4 thông thoáng, vắng vẻ.
Có một Hà Nội bình yên sáng 30/4 -0
Ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ lễ 30/4, một Hà Nội vốn ồn ã, xô bồ của ngày thường, nay bỗng chốc trở nên yên ắng khác lạ.
Có một Hà Nội bình yên sáng 30/4 -0
Phố Hàng Bài vắng bóng xe cộ qua lại
Có một Hà Nội bình yên sáng 30/4 -0
Đây có lẽ là một trong những dịp ít ỏi trong năm khi mỗi con đường, mỗi góc phố Hà Nội đều ít người qua lại...
Có một Hà Nội bình yên sáng 30/4 -0
Theo ghi nhận tại đền Ngọc Sơn, lượng khách tham quan không quá đông đúc và nhìn chung người dân đều chấp hành tốt quy định phòng, chống dịch Covid-19 khi đi vào di tích
Có một Hà Nội bình yên sáng 30/4 -0
Không gian Phố sách 19 tháng 12 cũng khá thoáng đãng trong buổi sáng ngày 30/4
Có một Hà Nội bình yên sáng 30/4 -0
Trên phố Nhà Thờ sáng 30/4 lác đác một vài khách du lịch địa phương và nước ngoài tới tham quan
Có một Hà Nội bình yên sáng 30/4 -0
“Tuy hoạt động du lịch mở cửa trở lại, nhưng trong buổi sáng ngày lễ hôm nay lượng khách du lịch tham quan vẫn ít và thưa thớt lắm” - Bác Hùng (tài xế xích lô) chia sẻ.