Bác sĩ thú y Nguyễn Tất Hà chăm sóc cá thể vượn tại Vườn quốc gia Pù Mát.

“Bệnh viện” cho động vật hoang dã bắc Trường Sơn

Vùng sinh thái bắc Trường Sơn được đánh giá là trung tâm đa dạng sinh học bậc nhất của Việt Nam, lưu giữ nhiều nguồn gien rất giá trị cho công tác bảo tồn động vật quý hiếm. Khu vực này được xác định hết sức quan trọng trong việc bảo tồn đa dạng sinh học cho cả khu vực thuộc dãy Trường Sơn.

Người dân Thủ đô hưởng ứng Giờ Trái đất 2022 bằng cách tắt điện từ 20 giờ 30 đến 21 giờ 30. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Giờ Trái đất 2022: Tắt đèn - cùng hành động, "bật sáng" tương lai

Năm 2022, chiến dịch Giờ Trái đất được phát động với chủ đề "Kiến tạo tương lai - bây giờ hoặc không bao giờ". Với chủ đề này, Tổ chức quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên (WWF) mong muốn nâng cao nhận thức của cộng đồng, người dân về vai trò quan trọng trong các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu, ngăn chặn và đảo ngược sự mất mát của đa dạng sinh học trên toàn cầu.

Những khinh khí cầu kích cỡ lớn tạo nên khung cảnh lung linh, rực rỡ. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Người Hà Nội vui thích với Lễ hội khinh khí cầu

Từ sáng 25/3, rất nhiều người dân có mặt ở khu vực vườn nhãn Long Biên ven sông Hồng (quận Long Biên, Hà Nội) để tham gia Lễ hội khinh khí cầu đầu tiên tại Hà Nội. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình "Du lịch Hà Nội chào 2022-Get on Hanoi 2022" do Sở Du lịch Hà Nội tổ chức.

Màu trắng của hoa sưa nổi bật trên màu xanh của những chồi non. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Hà Nội rực rỡ mùa hoa tháng 3

Trong tiết trời mùa xuân mát mẻ, Hà Nội tháng 3 khoác lên mình những chiếc áo xinh đẹp của sắc hoa lá, cỏ cây. Từ hàng cây phong linh vàng ươm khoe sắc, những con đường sưa trắng muốt đến những cây hoa gạo đỏ rực một góc phố đều góp phần tô điểm cho phố Hà Nội thêm duyên dáng, thơ mộng mỗi dịp tháng 3 về.

Rực đỏ mùa hoa gạo bên sông Lam

Rực đỏ mùa hoa gạo bên sông Lam

Bắt đầu từ cuối tháng hai, những bông gạo đã chớm nụ để rồi tháng ba bung nở rực rỡ. Phong cảnh hữu tình bên các bãi bồi ven sông Lam, đoạn qua các xã Đỉnh Sơn, Hùng Sơn, Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An) những ngày này đang được tô thắm bởi sắc đỏ hoa gạo. Những cây gạo vươn cao giữa núi non trùng điệp thắp lên những ngọn lửa ấm như muốn níu bước chân người qua.

Công ty may Hoàng Sơn (KCN Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Hà Nội) phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch ở mức cao nhất. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Doanh nghiệp trong nước nỗ lực vượt khó, tăng đà phục hồi

Theo Bản tin cập nhật kinh tế vĩ mô vừa được Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam công bố mới đây: Nhiều ngành mũi nhọn của Việt Nam đang trên đà phục hồi. Nhiều doanh nghiệp thuộc nhiều ngành nghề khác nhau cũng đang nỗ lực để “vượt khó” trong bối cảnh dịch bệnh vẫn còn căng thẳng. 

Bà Vũ Thị Hồng Quyên từ Thanh Hoá ra đón bạn, 2 người cùng sinh sống tại Ukraine nhưng do trước Tết nhà có việc nên bà Quyên về Việt Nam trước. Ở bên Ukraine hai bà là hàng xóm, gia đình thân thiết như ruột thịt, họ bật khóc nức nở khi gặp lại nhau. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Chuyến bay đặc biệt thứ hai từ Ukraine đưa 300 kiều bào về nước

6 giờ sáng ngày 10/3/2022, chuyên cơ mang số hiệu QH9066 của Hãng hàng không Bamboo Airways đưa công dân Việt Nam sơ tán từ vùng chiến sự Ukraine đã hạ cánh xuống sân bay Quốc tế Nội Bài an toàn. Đây là chuyến bay thứ hai không thu phí, đưa 300 kiều bào, cất cánh từ sân bay Quốc tế Frederic Chopin Warsaw của Ba Lan trở về Tổ quốc. 

Các đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Các đại biểu dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 9/3, trước giờ khai mạc Phiên họp trù bị Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2022-2027), các đại biểu dự Đại hội đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và thành kính dâng hương, đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ (đường Bắc Sơn, Hà Nội). 

Bà Hoàng Thị Thái, quê Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang không kìm nổi nước mắt, ghì chặt 2 cháu ngoại. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Đón công dân Việt từ Ukraine: Bồi hồi xúc động ngày về nhà

Sau gần nửa ngày, chuyến bay sơ tán đầu tiên chở 287 người Việt ở vùng chiến sự Ukraine về đến sân bay Nội Bài. Vượt hành trình 10.000 km, gần 12 giờ ngày 8/3, 287 người Việt ở một số vùng chiến sự của Ukraine đã về đến sân bay Nội Bài trong sự chào đón của lãnh đạo các bộ, ngành và người thân. Nhiều gia đình ra sân bay đón người thân đã rơi nước mắt trong phút giây hội ngộ.

Những tà áo dài với muôn sắc màu vừa hiện đại, thanh lịch, vừa duyên dáng, đầy quyến rũ của các chị em Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Hà Nội). (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Phụ nữ toàn quốc hưởng ứng “Tuần lễ áo dài”

Phát huy thành công và hiệu ứng lan tỏa của chuỗi hoạt động “Áo dài-Di sản văn hóa Việt Nam” nhất là “Tuần lễ áo dài” năm 2021, trong đó có sự hưởng ứng của đông đảo nữ cán bộ, công chức, người lao động cả nước; nhằm tiếp tục khơi dậy trách nhiệm gìn giữ, phát huy di sản văn hóa Việt Nam trong các tầng lớp phụ nữ, đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII diễn ra trong tháng 3/2022, kỷ niệm 112 năm Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3/1910-8/3/2022), Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phát động “Tuần lễ áo dài” từ ngày 1 đến ngày 8/3 trên toàn quốc. 

Nhà thầu đã huy động sà lan 1.000-2.000 tấn và 4 giàn khoan cùng hệ nổi để thi công phần móng cọc ở dưới lòng sông Hồng. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Đẩy nhanh tiến độ thi công cầu Vĩnh Tuy 2 trong năm 2022

Dự án xây dựng cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 (cầu Vĩnh Tuy 2) là một trong những công trình giao thông trọng điểm của Hà Nội. Sau hơn 1 năm thi công toàn dự án và 6 tháng triển khai gói thầu phức tạp nhất, cầu Vĩnh Tuy 2 đã dần thành hình, hứa hẹn sớm đạt tiến độ thông xe.

Vợ chồng ca sĩ Tuấn Hưng tham gia hiến máu tại chương trình hiến máu "Blouse-Trái tim hồng”. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Chương trình hiến máu "Blouse-Trái tim hồng"

Sáng 2/3, tại Hà Nội, hướng tới hoạt động tháng 3-Tháng Thanh niên, Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội phối hợp Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương tổ chức chương trình hiến máu “Blouse-Trái tim hồng” với thông điệp “Trao giọt máu hồng-Ươm mầm sự sống”, nhằm lan tỏa sự yêu thương đến những người đang cần giọt máu quý giá để chữa bệnh. 

Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho thanh, thiếu niên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho thanh, thiếu niên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Hưởng ứng “Ngày thứ bảy tình nguyện” và chào mừng kỷ niệm 67 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2022), ngày 26/2, tại phường Việt Hưng, quận Long Biên (Hà Nội), Hội Bác sĩ tình nguyện đã tổ chức chương trình Chung sức vì sức khỏe cộng đồng: Khám bệnh nhân đạo, cấp thuốc miễn phí cho gần 100 thanh thiếu niên là học viên đang học nghề và cán bộ, giáo viên, nhân viên Trung tâm dạy nghề nhân đạo Koto.

Nhân viên y tế quận Hoàng Mai lấy mẫu xét nghiệm Covid cho các F0 tại Nhà văn hóa phường Hoàng Liệt. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Hà Nội: Bất cập F0 xếp hàng chờ xét nghiệm xin giấy xác nhận

Thời gian gần đây, số ca mắc Covid-19 tăng nhanh, một số phường tại Hà Nội đã có những quy định riêng về việc công nhận F0. Cụ thể, tại các trạm y tế phường thuộc quận Hoàng Mai (Hà Nội) xảy ra tình trạng F0 phải “rồng rắn” xếp hàng chờ test, xin giấy xác nhận nhiễm Covid-19 hay đã âm tính trở lại. Việc F0 tấp nập xếp hàng chờ lấy mẫu xét nghiệm khiến nhiều người lo lắng cho nguy cơ dịch bệnh lây lan. 

Những con ngõ siêu nhỏ trong lòng phố cổ sầm uất

Những con ngõ siêu nhỏ trong lòng phố cổ sầm uất

Phố cổ Hà Nội là nơi nổi tiếng phồn hoa của đất kinh kỳ, người phố cổ cũng được biết đến với phẩm chất dịu dàng, thanh lịch. Cũng chính vì vậy mà cuộc sống phố cổ cũng là nơi mà nhiều người mơ ước. Thế nhưng ở đâu đó trong lòng phố cổ, nhiều người dân vẫn phải sống trong những con ngõ tối tăm, chật hẹp, khác xa sự tưởng tượng của bao người.

Người tài xế ngành y và những chuyến xe đặc biệt

Người tài xế ngành y và những chuyến xe đặc biệt

Giữa những con phố của Hà Nội, có một chuyến xe vô cùng đặc biệt, người tài xế trên chuyến xe này chuyên chở những nỗi lòng, sự mong ước, niềm tin, đôi khi cũng là những giọt nước mắt chia xa. Dù ngày mưa hay ngày nắng, chuyến xe cứu thương của Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội vẫn nháy đèn, phi nhanh tới nơi những người dân đang mong đợi.

Vào ban đêm nhiệt độ xuống sâu dưới 10 độ C, những người vô gia cư chỉ có tấm chiếu và chiếc chăn mỏng chống chọi với giá rét. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Hà Nội: Người lao động căng mình chống chọi với giá rét

Những ngày qua người dân Hà Nội đang phải trải qua đợt lạnh kỷ lục dao động từ 8-11 độ C. Đặc biệt vất vả nhất là những người phải làm việc ngoài trời và những lao động không nhà nơi đô thị phải chống chọi với cái rét “cắt da cắt thịt” vào ban đêm.

back to top