1 Trong lòng mỗi con dân nước Việt, dù tham gia diễu hành, diễu binh hay hòa vào dòng người dự lễ, niềm xúc cảm đều trào dâng mãnh liệt. Dòng ký ức ùa về, vang vọng những lời tuyên bố hùng hồn, đầy kiêu hãnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong ngày Thu lịch sử 70 năm trước: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do, độc lập và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đọc Diễn văn tại Lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh- Người đã dẫn dắt Đảng ta, dân tộc ta làm nên những thắng lợi vĩ đại, mang lại nền độc lập và ghi danh nước Việt Nam vào lịch sử thế giới.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh: “Nhận thức sâu sắc về tầm vóc, ý nghĩa lịch sử trọng đại và những bài học thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, chúng ta càng tự hào về những thành tựu to lớn, những chiến công oanh liệt của nhân dân ta trong suốt 70 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, tự hào về đất nước và dân tộc Việt Nam anh hùng, càng tăng thêm nghị lực, niềm tin để hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ nặng nề, nhưng hết sức vẻ vang trong giai đoạn cách mạng mới…”.
Bao gương mặt hòa dòng người diễu binh, diễu hành trang nghiêm nhưng rất đỗi tươi nguyên như suối nguồn tươi trẻ. Trong mỗi khúc quân hành trầm hùng, với muôn nỗi xúc động lộ rõ trên bao khuôn mặt rạng ngời, có lòng tự hào và biết ơn của tuổi trẻ với thế hệ cha ông đi trước - những người đã đổ máu xương bảo vệ nền độc lập Tổ quốc. Truyền thống ấy đã lưu truyền trong triệu triệu trái tim nghìn độ nóng. Truyền thống ấy khắc ghi trong mỗi em sinh viên, mỗi bạn dân quân tự vệ, đoàn viên, thanh niên, người lính, doanh nhân trẻ... Thời khắc này, tôi thấy tim mình và các bạn trẻ chung một nhịp đập, mỗi người đang vang lên tiếng Tổ quốc gọi, như cả triệu người lần lượt được nhắc tên. Như bao con người mà lòng yêu nước đã được đan bện và học hỏi từ những tấm gương sáng và bền bỉ bảo vệ thành quả của Cách mạng Tháng Tám là nền Độc lập và Tự do.
2 Cộng hưởng cùng khí thế của lễ diễu binh, diễu hành, biết bao hình ảnh gợi niềm xúc động. Những em bé ngước mắt nhìn lên những lá quốc kỳ đang tung bay phấp phới, những đoàn quân hào hùng tiến bước trên những con phố lớn của Thủ đô như thể đang ghi dấu lại trong tâm hồn trẻ thơ những định danh đầy ý nghĩa về Đất nước. Là những cựu chiến binh vượt cả trăm cây số về Hà Nội để được tận mắt thấy khí thế của tuổi trẻ và sức sống mạnh mẽ của dân tộc hôm nay. Phút giây lặng người ấy, mạch chảy của một thời gian lao mà anh dũng dội về khi họ là những người nông dân chân lấm tay bùn, nghe lời non nước đứng lên đấu tranh, giành chính quyền. Hay hình ảnh bà cụ - nữ dũng sĩ năm xưa, dẫu dáng lưng còng nhưng trên ngực lấp lánh huy chương, lặng lẽ đứng nhìn lớp trẻ trong đoàn diễu binh, diễu hành. Đôi mắt cụ không còn nét tinh anh nhưng đầy nghẹn niềm tự hào. Bởi góp mặt vào cả vạn gương mặt thanh niên ấy, có cháu nội của cụ, là quân nhân chuyên nghiệp, đang làm sáng danh dòng họ.
Thấm thoắt đã 40 năm, sau ngày thống nhất non sông, buổi diễu binh ngày 15-5-1975 tại TP Hồ Chí Minh đã để lại niềm xúc động trong lòng cựu chiến binh Đặng Văn Xót ở Phúc Thọ (Hà Nội). Và hôm nay, ông cùng những đồng đội cũ về Thủ đô, để thức dậy cảm giác tự hào. “Lại được thấy những gương mặt của chúng tôi mấy chục năm trước, khí thế quá, vững mạnh quá. Chúng tôi thật sự xúc động và tin tưởng, thế hệ trẻ hôm nay sẽ vững tâm, hoàn thành nhiệm vụ mà thế hệ đi trước đã làm”, cựu chiến binh Đặng Văn Xót chia sẻ.
3 Có lẽ, chưa bao giờ, lòng yêu nước lại được nhắc nhớ, được khơi gợi và được thể hiện dưới nhiều dạng thức, trong rất nhiều những cảnh huống khác nhau đến thế. Ở mọi lúc, mọi nơi và hoàn cảnh, mọi hành động yêu nước đều có thể thực hiện. Những năm qua, một việc làm giản dị mà đầy quyết tâm, rất nhiều bạn trẻ yêu nước tập hợp nhau cùng xếp hình bản đồ Tổ quốc với đầy đủ quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa như một thông điệp đầy mạnh mẽ, vững chắc về chủ quyền lãnh thổ đất nước. Yêu nước, với cô sinh viên Trường đại học Hà Nội Nguyễn Quỳnh Oanh, là chung tay cùng các thành viên nhóm thiện nguyện Hope Thủ đô, mang sức trẻ đến giúp đỡ bà con nghèo vùng sâu xa gặp khó. Hay yêu nước như chàng doanh nhân trẻ Hoàng Hiếu Huy, từ du học sinh đã trở thành giám đốc một công ty tại Ô-xtrây-li-a và đang có nhiều dự án đầu tư về Việt Nam… Và yêu nước như hôm nay, hàng nghìn sinh viên tình nguyện vừa dự lễ, vừa làm thiện nguyện, ổn định tình hình khu phố, giúp đỡ người dân đi lại được trật tự, an toàn.
“Mỗi người đều có cách yêu nước của riêng mình. Theo em, từ việc làm nhỏ nhất, là giúp đỡ người già qua đường đông cũng thể hiện trách nhiệm và tấm lòng với đất nước. Bao người trẻ đã có cách yêu nước rất trẻ, là dấn thân hết mình, là không ngại gian khó, tiệm cận ước mơ, thực hiện đủ đầy nghĩa vụ và tri ân những người có công với đất nước”, bạn Quỳnh Oanh tâm sự.
Tinh thần yêu nước, tiếng vọng của nước non từ Quảng trường Ba Đình lịch sử 70 năm trước sẽ tiếp nối, vang vọng đến muôn sau, trong mỗi con tim đang rực đỏ dòng máu Lạc Hồng. Tinh thần ấy cũng như ngọn lửa truyền thống biểu tượng cho sức sống mãnh liệt và trường tồn của dân tộc Việt Nam được rước và thắp trên Đài kỷ niệm hôm nay, sẽ luôn sáng mãi.