Tết Thiếu nhi: Hy vọng thắp lên từ những lọn tóc buộc chun vàng

NDO -

Ngày 25/5/2022 có lẽ là một ngày đặc biệt của cặp chị em song sinh Ngô Minh Tâm và Ngô Minh Thư (lớp 3B, Trường tiểu học Trung Thành I, Phổ Yên, Thái Nguyên) khi cả hai quyết định cắt đi mái tóc dài óng ả. Xong xuôi, hai chị em cẩn thận buộc lọn tóc dài bằng một sợi dây chun vàng, rồi cặm cụi viết một bức thư gửi người bạn nhỏ bị ung thư mà hai em chưa từng gặp mặt.

Lọn tóc buộc chun vàng - món quà đặc biệt của cặp đôi song sinh gửi tặng các bạn nhỏ đang mắc căn bệnh ung thư quái ác. (Ảnh: Gia đình cung cấp)
Lọn tóc buộc chun vàng - món quà đặc biệt của cặp đôi song sinh gửi tặng các bạn nhỏ đang mắc căn bệnh ung thư quái ác. (Ảnh: Gia đình cung cấp)

“Chào ấy! Có lẽ ấy chưa biết tớ là ai đâu. Nhưng tớ rất muốn gửi tới ấy bộ tóc này. Mong rằng bạn sẽ vui và luôn mạnh khỏe. Ước gì có hôm nào chúng ta gặp được nhau. Tớ sẽ kể cho ấy nghe về lớp học, về cả nhà tớ nữa”.

Một mái tóc cho đi, nhiều nụ cười trở lại

Hai chị em Minh Tâm và Minh Thư đã nuôi tóc từ rất lâu. Cả hai yêu quý mái tóc của mình và nhất định không cho mẹ cắt. Nhưng mới đây, khi chị Lương Thị Thúy Mận (32 tuổi) tâm sự cùng các con: “Các con biết không, có rất nhiều người, nhất là các bạn nhỏ hiện đang bị mắc căn bệnh ung thư. Các bạn buộc phải điều trị hóa chất nên không còn tóc nữa. Hai con có thể cắt và tặng tóc của mình cho các bạn ấy được không?”

Và gần như ngay lập tức, hai cô bé lớp 3 Trường tiểu học Trung Thành I đồng loạt gật đầu đồng ý. Lý giải về quyết định của mình, Minh Thư kể: “Trước đây, bố con cũng phải nằm viện hơn 1 năm không được về nhà vì căn bệnh tương tự như ung thư nên con cũng biết các bệnh nhân đau đớn như thế nào. Những lúc rảnh, bố thường gọi cho chúng con nói nhớ mấy chị em. Nên khi nghe mẹ hỏi, chúng con đều muốn mình làm được điều gì đó cho các bạn”.

Tết Thiếu nhi: Hy vọng thắp lên từ những lọn tóc buộc chun vàng -0
Chị em bé Minh Tâm-Minh Thư. (Ảnh: Gia đình cung cấp) 

Lặng người lại một chút, chị Mận mẹ bé nghẹn ngào tiếp lời: Chồng chị vốn bị mắc viêm phổi kẽ từ năm 2019. Đây là một căn bệnh nan y. Mặc dù đã được ghép phổi tại Bệnh viện Việt Đức, nhưng chỉ 7 tháng sau, anh qua đời.

“Từ ngày đó, tôi thường tìm hiểu về việc hiến tạng, hiến tóc cho các bệnh nhân hiểm nghèo và cũng kể cho các cháu nghe ý nghĩa của nghĩa cử này. Nhưng phải tới tận năm nay, chúng tôi mới có cơ hội để biến ước mơ nhỏ bé ấy trở thành hiện thực”.

Nghĩ là làm, ngày 25/5, chị Mận đưa Minh Tâm và Minh Thư đến một salon tóc gần nhà. Hai cô bé sinh đôi vẫn mặc nguyên chiếc áo trắng đồng phục của Trường Trung Thành I, đeo khẩu trang kín mít và ngồi gọn lỏn trong chiếc ghế da lớn quá người. Đôi chân lũn cũn còn chưa chạm đất. Mái tóc dài đen óng được các kỹ thuật viên cẩn thận chải lại, rồi tỉ mẩn buộc vào các sợi chun vàng đánh dấu độ dài cần thiết cho việc hiến tặng.

- Bây giờ chú sẽ cắt nhé! Hai con đồng ý không? Tóc này sẽ được làm thành các bộ tóc giả rồi gửi tận tay các bạn nhỏ đang chống chọi với căn bệnh ung thư nhé?
- Vâng ạ! Chúng con sẵn sàng rồi ạ! Chỉ mong các bạn sẽ vui khi nhận được món quà nhỏ này thôi ạ!

Tết Thiếu nhi: Hy vọng thắp lên từ những lọn tóc buộc chun vàng -0
Minh Tâm và Minh Thư trước khi hiến tặng tóc. (Ảnh: Gia đình cung cấp) 

Nghe đoạn đối thoại ấy, ở bên cạnh, chị Mận khẽ mỉm cười và cho biết thêm: Đây cũng là lần đầu tiên hai chị em tham gia một hoạt động ý nghĩa như vậy, mặc dù trước đó, cả nhà chị đã có một quỹ chung chuyên để dành làm việc tốt.

“Con rất vui khi mình đã làm được việc nghĩa. Con chỉ mong món quà nhỏ của mình sẽ làm các bạn nhận được vui vẻ hơn”, Minh Thư hồn nhiên tâm sự.

Cũng giống như Minh Tâm và Minh Thư, bé Hoàng Phương Chinh (11 tuổi, học sinh Trường tiểu học Thắng Quân, huyện Yên Sơn, Tuyên Quang) cũng đã quyết định “tích tóc tặng những chiến binh K”. Chị Trần Thị Định (33 tuổi) mẹ bé kể lại: “Sau dịp Tết Nguyên Đán, tôi có tâm sự cùng con về việc các bệnh nhân ung thư đều không còn tóc sau những đợt điều trị dài ngày và gợi ý bé hiến tóc tặng cho họ”. 

Lời đề nghị của chị Định ngay lập tức nhận được sự đồng tình của Chinh. Cô bé bảo với ba mẹ: “Tóc con sẽ lại dài ra thôi. Con hy vọng một chút yêu thương này có thể giúp cho một bạn nào đó vui hơn khi chiến đấu với bệnh tật”.

Tết Thiếu nhi: Hy vọng thắp lên từ những lọn tóc buộc chun vàng -0
Một mái tóc cho đi/ Nhiều nụ cười trở lại... 

Chia sẻ thêm, cả Phương Chinh, Minh Tâm và Minh Thư đều hồ hởi: Trong thời gian tới đây, các em sẽ tiếp tục nuôi tóc dài để có thể mỗi năm lại được gửi tặng các bệnh nhân K một lần.

Những lọn tóc buộc chun vàng từ Phương Chinh hay cặp chị em song sinh Minh Tâm-Minh Thư sau khi hiến tặng sẽ được các kỹ thuật viên trong mạng lưới Salon tóc hồng - Mạng lưới ung thư vú Việt Nam đưa vào Thư viện tóc. Đây là chương trình làm tóc giả được thực hiện từ nguồn tóc thật do cộng đồng đóng góp, cung cấp miễn phí cho bệnh nhân ung thư nghèo, mất đi mái tóc do hóa trị.

Tóc được hiến phải là tóc tự nhiên, có chiều dài từ 25cm trở lên hoặc tóc đã qua xử lý có chiều dài trên 35cm. Sau khi cắt, người hiến sẽ buộc tóc bằng dây thun vàng rồi cho vào phong bì để gửi đi.

Ngoài ra, người hiến tóc cũng có thể đến trực tiếp 18 salon thuộc hệ thống Salon Tóc hồng để được các kỹ thuật viên trực tiếp thực hiện. Thợ cắt tóc tại salon thuộc Mạng lưới có quy trình cắt và phân loại tóc tiêu chuẩn, giúp tăng số lượng và chất lượng tóc hiến từ cộng đồng. 

Tết Thiếu nhi sớm của các "chiến binh K nhí"

Cũng bắt đầu từ sự đồng cảm như Phương Chinh, Minh Tâm-Minh Thư, Nguyễn Thùy Trang (37 tuổi) - một bệnh nhân đang trực tiếp chống chọi lại căn bệnh ung thư quái ác đã quyết định cùng bạn bè tổ chức một ngày 1/6 đặc biệt cho các chiến binh K “nhí” tại  Khoa Nhi Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (Hà Nội).

Thùy Trang kể: Tháng 4/2022, cô bắt đầu phải nhập viện K để điều trị. Trong khoảng thời gian này, Trang đã chứng kiến cảnh các bệnh nhân nhỏ tuổi hằng ngày, hằng giờ chống chọi với bệnh tật. Cô không thể quên hình ảnh một cháu bé “thẳng đuỗn ra” sau khi được gây mê để làm thủ thuật đặt stent điều trị.

Thêm vào đó, sau mỗi lần “ngất đi, tỉnh lại” vì đau đớn do trị xạ và truyền hóa chất khiến cô càng thêm thương những “chiến binh K nhí” quanh mình nhiều hơn. Càng tới gần Tết Thiếu nhi 1/6, Thùy Trang càng muốn làm một điều gì thiết thực cho các cô bé, cậu bé ấy.

Cô đã chia sẻ dự định của mình lên Facebook cá nhân 1 tuần trước. Trang viết: “Trang hy vọng các món quà được trao sẽ khiến các con vơi bớt nỗi đau và cảm nhận rõ hơn tình yêu mà cuộc sống dành cho mình, để các con có thêm sức mạnh chiến đấu với căn bệnh quái ác”.

Chỉ trong vòng ít ngày, ý tưởng của cô đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của bạn bè, từ đó tạo nên một nguồn quỹ nhỏ từ cộng đồng nhằm phục vụ cho việc tổ chức Tết Thiếu nhi đặc biệt. Thùy Trang tự tay mình chuẩn bị sẵn các món quà nhỏ dễ thương như những chiếc kẹp chip chip nhiều màu hình con voi, con mèo… ngộ nghĩnh. Cô cũng mua thêm sữa, thạch… rồi cặm cụi gói quà, chuẩn bị thêm một chiếc phong bì nhỏ. 

Tết Thiếu nhi: Hy vọng thắp lên từ những lọn tóc buộc chun vàng -0
Ảnh nhân vật cung cấp.

Chiều 30/5, được sự đồng ý của các bác sĩ tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, “bệnh nhân” lớn Thùy Trang bắt đầu “tay xách, nách mang” gần 30 phần quà hướng về phía Khoa Nhi. Biết được nhận quà, các “chiến binh K nhí” vui… như Tết. Căn phòng nhỏ thoáng chốc chỉ còn lại tiếng cười đùa.

“Tôi nhớ mãi khi trao quà cho một bé rất xinh tôi bảo con: Người xinh nhất phải được quà to nhất! Thế nhưng, khi thấy cô Trang lại khen tiếp… bạn bên cạnh, mặt bé đã xị ra. Tôi phải bảo: Cả hai con đều xinh, đều xứng đáng được nhận quà các bé mới chịu”, Thùy Trang vừa cười vừa kể lại.

Tết Thiếu nhi: Hy vọng thắp lên từ những lọn tóc buộc chun vàng -0
Thùy Trang tặng quà cho các bệnh nhân ung thư nhí. 
Lại có bé mới chỉ 31 tháng tuổi nhưng đã có tới gần 2 năm chống chọi với căn bệnh ung thư ở thể hiếm gặp vô cùng quái ác. Người mẹ đồng hành cùng con khi đón nhận tấm lòng của Thùy Trang và các bạn đã phải thốt lên: “Cô là bệnh nhân mà cố cũng đi trao quà thế này à?”.

“Cháu còn bé lắm mà đã biết để tay nguyên một chỗ khi chạy hóa chất để không bị lệch ven. Nhìn cảnh ấy, tôi thấy xót xa và thương vô cùng. Chỉ mong những món quà nhỏ bé sẽ giúp các con có thêm niềm tin và hy vọng trong cuộc chiến đấu khó khăn trước mắt”, Thùy Trang ngậm ngùi tâm sự.

Một lọn tóc buộc chun vàng, một gói kẹo chip chip dễ thương, một lốc sữa ngọt ngào… đó mặc dù chỉ là những thứ rất nhỏ bé nhưng khi được trao đi đã, đang và sẽ tiếp tục thắp lên những ngọn lửa của yêu thương và hy vọng…