Ông Bảy sai rồi!

NDO - Người dân xóm Ðình bỗng nhiên bàn tán xôn xao chuyện gia đình ông Bảy. Người bảo nhà ông Bảy làm thế là sai, vi phạm Luật đất đai, ảnh hưởng chung đến sản xuất của bà con. Nhưng cũng có người lại cho là... đúng, dám nghĩ, dám làm, nhạy bén đổi mới phương thức làm ăn, tăng thêm thu nhập cho gia đình. Những năm trước gia đình ông là một trong những gia đình nhiều năm liền đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa cấp huyện. Vậy mà năm vừa rồi không những không đạt tiêu chuẩn mà còn bị  kiểm điểm trước thôn.

Chẳng là gia đình ông Bảy có thửa ruộng ngay sát quốc lộ, thuộc diện "bờ xôi ruộng mật". Ruộng phẳng phiu, đất đai màu mỡ, nước tưới tiêu thuận lợi. Trải qua mấy chục năm mảnh ruộng đó vẫn là nơi canh tác tốt, mỗi vụ thu hơn hai tạ thóc một sào. Nhưng không biết ông Bảy nghe các con khuyên nhủ thế nào, đã thuê ô-tô ben, đổ đất đá lấp ruộng, đổ cột bê-tông định dựng quán mở nhà hàng ăn uống. Nhưng mới chỉ đổ được mấy xe đã bị chính quyền địa phương nhắc nhở, yêu cầu gia đình và lái xe lên trụ sở làm việc. Rồi thôn và khu dân cư tổ chức họp góp ý kiến với ông Bảy. Trao qua đổi lại căng như dây đàn. Hầu hết đều cho rằng ông Bảy làm thế là sai. Nhưng cũng  có tiếng nói bênh vực, lập luận rằng ông là người mạnh dạn chuyển đổi phương thức làm ăn, có như vậy mới làm giàu được. Lắng nghe tất cả mọi điều xuôi ngược, cụ Bền - một đảng viên lão thành năm nay đã hơn 70 tuổi - mới chậm rãi phát biểu: Dám nghĩ, dám làm, đổi mới phương thức làm ăn là điều nên làm, rất khuyến khích. Nhưng chỉ động viên cổ vũ cho những việc làm đúng chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật Nhà nước. Còn việc ông Bảy đổ đất lấp ruộng là hoàn toàn sai. Bao nhiêu năm nay dân quê ta kiên trì đấu tranh, đổ bao mồ hôi mới giành lại được. Ðất đai là nguồn tài nguyên quý giá do Nhà nước quản lý, chỉ giao cho người dân canh tác, mà cụ thể là để trồng trọt lương thực, chứ không phải giao ruộng cho dân để xây dựng lều quán. Ðất cấy lúa màu mỡ đã bị tận dụng đến "vạch đỏ" rồi, phải dừng thôi. Ông Bảy làm được thì người khác cũng không thể ngồi yên.  Làm ăn phải tuân thủ pháp luật, không phải cứ thích là theo ý mình được.

Nói phải củ cải cũng nghe. Nghe cụ Bền và bà con nói điều hơn lẽ thiệt, ông Bảy ngồi lặng hồi lâu. Ðúng là những ngày vừa qua cả thôn, xóm bàn tán nhiều về chuyện... lấp ruộng, lại mất thời gian họp hành, chỉ vì suy nghĩ đơn giản, nghĩ đến lợi ích của riêng gia đình mình mà không nghĩ đến việc chung của thôn, xóm. Sau đó ông đã có lời xin lỗi chính quyền địa phương và bà con thôn, xóm. Không chỉ có thế, ông còn hứa sẽ hót sạch số đất đá đã đổ, cải tạo đất để tiếp tục cấy trồng.